Công lý: Siêu phẩm “Chạy án” phiên bản Hàn Quốc

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 19/03/2020

Dù gây ra tội lỗi gì, bạn cũng có tỉ lệ thoát tội tới 99.9% nhờ những chiêu “lật bài” đỉnh cao của luật sư thiên tài Lee Tae Kyung và… rất nhiều tiền!

Khi cán cân công lý nghiêng về sức nặng của đồng tiền

Khi giới chính trị gia bắt tay cùng tầng lớp chaebol thượng đẳng để thực hiện những phi vụ hắc ám, chúng luôn cần một "con bài" an toàn để thoát thân. Và luật sư Lee Tae Kyung chính là con bài trắng án đảm bảo cho họ một cuộc sống nhởn nhơ bên ngoài song sắt nhà tù. Bằng chính sự hiểu biết của mình về những lỗ hổng của luật pháp, anh đổi trắng thay đen, sử dụng đúng luận điểm không thể bác bỏ, lợi dụng cơ hội và đúng thời điểm để giành phần thắng về phía mình. Lee Tae Kyung chính là hình mẫu của một luật sư "tốt", nhưng lại đứng về phe của kẻ xấu.

Công lý: Siêu phẩm “Chạy án” phiên bản Hàn Quốc - Ảnh 1.

Lee Tae Kyung (Choi Jin-Hyuk) vốn ban đầu trở thành luật sư để tiếp cận với tầng lớp chính trị gia để điều tra về cái chết của em trai mình. Tuy nhiên, càng dấn sâu anh càng hiểu ra rằng, công lý luôn đứng về phía những kẻ có tiền. Ngược lại những người không tiền không quyền như em trai anh, công lý và sự thật sẽ bị vùi sâu dưới bóng đen của đồng tiền.

Đóng vai trò kết nối Lee Tae Kyung với những khách hàng "lắm tiền, nhiều tật" chính là ông trùm bất động sản Song Woo-Yong (Son Hyun-Ju). Giống như Lee Tae Kyung, Song Woo-Yong cũng đã từng có một quá khứ không mấy giàu sang, con trai bị lũ nhà giàu bắt nạt đến hỏng đôi chân. Để trở nên mạnh mẽ hơn, Song Woo-Yong đã tự chọn con đường biến mình thành kẻ ác, "nắm thóp" những khách hàng quyền thế của mình để làm giàu tư lợi cá nhân.

Đùa giỡn với pháp luật liệu có bị… "nghiệp quật"?

Tiền tài và quan hệ có thể đưa bất cứ ai lên ánh hào quang sáng chói, thì đương nhiên đủ sức để kéo tất cả xuống vực thẳm. Lợi dụng sự hiểu biết của mình về luật pháp, Lee Tae Kyung đã "bẻ cong" khái niệm đúng – sai trên lý thuyết, đem lại án treo hoặc trắng án cho cả những kẻ có đến bảy tiền án. Thế nhưng, kẻ ác dù có thoát tội thì vẫn muôn đời là kẻ ác, và sự bắt tay cùng quỷ dữ có thể khiến anh trả một cái giá rất đắt, thậm chí là cả tính mạng của mình.

Công lý: Siêu phẩm “Chạy án” phiên bản Hàn Quốc - Ảnh 2.

Người luôn cố vạch trần thủ đoạn của Lee Tae Kyung trong các vụ chạy án là Seo Yeon Ah, con gái của ứng cử viên Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Seo Dong Seok. Cô là một công tố viên theo đuổi chính nghĩa và quyết tâm vạch trần mọi tội ác được chính cơ quan hành pháp che đậy. Năm xưa, chính cô cũng đã bị điều chuyển công tác vì thế lực của Song Woo-Yong. Mối quan hệ kiềng ba chân giữa Lee Tae Kyung - Song Woo-Yong - Seo Yeon Ah căng thẳng, gay cấn và đảo chiều liên tục. Đến cuối cùng, liệu Lee Tae Kyung có tìm ra được ai mới là người anh thực sự phải đối đầu?

Dần phát hiện ra cái chết của em trai không phải là một tai nạn giao thông đơn thuần, một thế lực bao gồm cả Song Woo-Yong – người cưu mang Lee Tae-Kyung trong quá khứ dần dần được hé lộ. Với danh nghĩa tìm lại công lý cho em trai, Lee Tae-Kyung phát hiện ra mình đã gián tiếp bắt tay với những kẻ liên quan tới cái chết của em mình. Khi cả thế giới sụp đổ, anh sẽ chọn về phe chính nghĩa như công tố viên Seo Yeon Ah, hay tiếp tục bị dắt mũi trên đỉnh cao danh vọng như hiện tại?

Công lý: Siêu phẩm “Chạy án” phiên bản Hàn Quốc - Ảnh 3.

Dàn diễn viên "cực phẩm"

Ngoài một cốt truyện hấp dẫn với nhiều cao trào kịch tính, bộ phim còn ăn điểm tuyệt đối bởi dàn diễn viên tài sắc vẹn toàn. Bộ đôi diễn viên chính đều sở hữu ngoại hình quá xuất sắc khiến khán giả không thể rời mắt khỏi từng khung hình. Trong khi Nana (After School) được biết đến nhiều nhất với danh hiệu mỹ nhân đẹp nhất thế giới, thì Choi Jin Hyuk cũng không phải dạng vừa, luôn nằm trong top các nam thần có ngoại hình điển trai của showbiz Hàn. Diễn xuất của anh cũng được khẳng định qua hàng loạt các tác phẩm ăn khách như Tunnel, Devilish Charm, The Last Empress.

Công lý: Siêu phẩm “Chạy án” phiên bản Hàn Quốc - Ảnh 4.

Tiền bối Son Hyun-Ju tiếp tục làm khán giả vỡ òa trong cảm xúc với vai diễn ông trùm Song Woo-Yong. Không còn hình ảnh một người cha "thiên thần" của Park Sae Ro Yi trong Itaewon Class, Son Hyun-Ju trở thành một "ác quỷ" nhiều toan tính và âm mưu giấu tay trong "Công lý".

Công lý: Siêu phẩm “Chạy án” phiên bản Hàn Quốc - Ảnh 5.

"Công lý" có độ dài 24 tập sẽ lên sóng 13h00 hàng ngày trên kênh VTV1, bắt đầu từ 20/3/2020.

Để cập nhật thêm thông tin vui lòng truy cập: https://www.facebook.com/TVAd01/.

Hoặc: http://tvad.com.vn/.