Con gái và 1001 drama do quá trớn, nhưng quê độ nhất là định tỏ tình với chàng trai đang theo đuổi... những chàng trai khác

Jo; Tranh: Dung, Theo Trí Thức Trẻ 15:59 27/06/2020

Mỗi ngày với con gái chính là một cuộc chiến với những điều phiền phức vặt vãnh không tên.

Ai bảo "là con gái thật tuyệt" chứ thực ra, con gái đích thị là sinh vật rắc rối và phức tạp nhất quả đất này. Mỗi ngày con gái hoặc là phải đối mặt với những vấn đề từ trên trời rơi xuống hoặc không thì cũng phải tự đón nhận đống hầm bà nhằng phiền toái do chính họ gây ra.

Mà những vấn đề này có to tát gì cho cam, toàn chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh nhưng cũng khiến họ sa chân vào cả đống rắc rối. Nhưng mà thôi, khổ mãi cũng quen rồi, cứ tự ngớ ngẩn rồi tự mình thu xếp cho ổn thoả vậy.

Lúc nào cũng chỉ định cắt một chút rồi cuối cùng, nhìn cái mái tóc mà thấy chán cuộc đời này luôn á!


Thật sự phép màu nào đã khiến con gái đánh cho má mình hồng đến rực rỡ, chói lói như vậy nhỉ? Không hiểu mà cũng không muốn hiểu luôn. Rõ ràng là chỉ định dặm cho hồng hào xíu thôi


Đấy, có mỗi chuyện tắm mà cái máy nước nóng nó có dễ dàng gì với con gái đâu. Loay hoay hết nóng quá, lạnh quá rồi mệt mỏi không muốn tắm nữa luôn


Rồi bảo sao skincare hết 7749 bước mà mặt vẫn sần sùi, mắt vẫn quầng. Rắc rối này cứ tiếp nối rắc rối khác khiến vòng luẩn quẩn này không bao giờ có hồi kết


Cũng muốn ra dáng thiếu nữ yêu bếp nghiện nhà chăm chỉ đảm đang lắm. Nhưng rồi, mọi nỡ lực đổ bể hết khi tôi vào bếp lần đầu và nấu thứ món đầu tiên. Tự chán chính mình á


"Một chút" bao giờ cũng là giới hạn thách thức mọi cô gái. Và thay vì "một chút" thì họ luôn đẩy mọi thứ đến max level luôn


Shopping đích thị là một cuộc chiến trường kì, dai dẳng mà con gái thường thua đau. Nhưng rồi, chúng ta vẫn phải lao vào cuộc chiến này cho một bộ outfit ra gì chứ đâu có dừng được


Chuyện tình cảm cũng luôn là một mớ bòng bong khiến bất kì cô gái nào phát điên lên với rất nhiều những mối quan hệ. Vướng vào thì rắc rối, một mình thì cô đơn. Trời ơi, không biết sống sao luôn ấy