Con đi học mẫu giáo về ho, nôn ói phải nhập viện, đọc tin nhắn giữa mẹ và giáo viên, phụ huynh khuyên: Chuyển gấp!

Thanh Hương, Theo Phụ nữ số 17:18 20/03/2024

Câu chuyện đang thu hút nhiều bình luận của các bậc phụ huynh.

Lần đầu cho con đi học mẫu giáo, các bậc phụ huynh không tránh được cảm giác lo lắng, sợ con khóc lóc, hoảng sợ vì chưa quen với môi trường mới. Chính vì vậy, nhiều phụ huynh thường phải nhờ cậy giáo viên để ý sát sao con em mình hơn, hoặc xem camera ở lớp học liên tục để cập nhật tình hình con.

Mới đây, một phụ huynh đã chia sẻ lại trải nghiệm đưa con đi học lần đầu của mình và nhận được nhiều phản hồi, bình luận của cư dân mạng. Bà mẹ này đã tìm hiểu 1 vài trường mầm non quanh khu nhà để cho con đi học. Sau mấy ngày tìm kiếm, chị thấy 1 trường khá rộng rãi, mát mẻ, sạch sẽ, học phí cũng ổn so với tầm giá nên quyết định cho con học.

Được biết, con chị hiện 29 tháng tuổi. Ngày đầu tiên đến trường, vì lạ và có nhiều đồ chơi nên con chị khá vui vẻ, hợp tác và chạy nhảy nhiều trong lớp. Tuy nhiên đến ngày thứ 2, cháu bé lại chỉ thích chơi ngoài sân mà không chịu vào lớp. Một lúc sau khi cô đón vào lớp, cháu khóc và đòi mẹ.

Lúc này, chị dặn con vào lớp chơi với các bạn, lát mẹ sẽ đón, nói xong phụ huynh này trốn vào một góc quan sát và xem con qua camera. Qua camera, chị thấy con vẫn khóc nhưng không có cô giáo đến ôm ấp hay động viên. Tới khi cả lớp ra sân chơi thì con chị cũng ra sân và tiếp tục khóc.

Con đi học mẫu giáo về ho, nôn ói phải nhập viện, đọc tin nhắn giữa mẹ và giáo viên, phụ huynh khuyên: Chuyển gấp! - Ảnh 1.
Con đi học mẫu giáo về ho, nôn ói phải nhập viện, đọc tin nhắn giữa mẹ và giáo viên, phụ huynh khuyên: Chuyển gấp! - Ảnh 2.

Tin nhắn của phụ huynh và cô giáo

Lúc đó có 1 cô giáo đi đến, lấy ghế kéo cháu lại gần rồi cho ngồi ngựa bập bênh thì cháu nín khóc. Đến khi hết giờ chơi, cô và các bạn vào lớp, bà mẹ này ngồi quán cafe bên cạnh, tiếp tục nghe thấy tiếng con khóc.

"Cô cho bé ngồi 1 góc khuất camera, em không thấy bé nên chạy lại ngay cổng trường để ngồi nghe xem thế nào vì cam không có tiếng", phụ huynh kể. Khi xem camera, chị thấy lớp lúc đó có 3 cô, 2 cô đứng chính và 1 cô dường như là chủ trường.

"Hai cô kia, một cô thay đồ cho các bé còn 1 cô đứng đó hình như cho bé đi vệ sinh, còn cô chủ trường thì lại ngồi trò chuyện hát hò với các bé, hát vỗ tay rất to, ôm ấp các bé khác. Cả cô cả trò cười rất vui vẻ, và vẫn để bé nhà em ngồi 1 góc khóc khan giọng, vừa khóc vừa ho", phụ huynh cho hay. Đợi 5 phút, không thấy ai dỗ con nên chị đã chạy vào trường.

Trước sự việc xảy ra, phụ huynh này thắc mắc, không hiểu ngày thứ 2 khi trẻ đến làm quen trường lớp mà khóc vậy thì các cô sẽ để trẻ khóc chán rồi thôi hay sẽ động viên, vỗ về, giải thích để các bé không bị hoang mang, lạc lõng?

Buổi tối, phụ huynh đã nhắn tin cho cô chủ trường. Lúc đầu khi phụ huynh này phản ánh việc con khóc nhưng không ai dỗ, phía cô giáo phủ nhận thông tin và cho biết: "từ lúc con vào học và ra sân chơi con không hề khóc, lúc cô cho vào lớp lại để bắt đầu vệ sinh và tắm rửa thì con mới khóc".

Tuy nhiên khi phụ huynh cho biết có "coi cam" thì nhận được câu trả lời: "Dạ vây chắc do em sơ suất không thấy con khóc ạ, mẹ thông cảm nhé". Chị cho biết, con chị tối đó về ho, nôn ói phải nhập viện. Nguyên do con khóc lâu quá nên đau họng, dẫn đến ho nhiều và nôn ói.

Rất nhiều phụ huynh sau khi đọc xong bài đăng và tin nhắn của bà mẹ này đã để lại lời khuyên chị nên cho con chuyển trường gấp. Một số phụ huynh chia sẻ, ở trường con mình, với các bé mới đi học lạ trường, lạ lớp và khóc nhiều thì sẽ luôn có 1 cô giáo được phân công quan tâm, để ý nhiều hơn đến các con. Nhiều khi các cô bế suốt để con đỡ sợ.

"Thường thì khi có học sinh mới, sẽ có cô được cử để để ý đến bé cho đến khi bé quen mẹ ạ. Nếu bé không khóc, cô sẽ để kệ bé làm gì thì làm chứ không bắt theo khuôn khổ lớp. Nếu bé khóc, sẽ có cô bế ra để khỏi ảnh hưởng đến các bạn", một phụ huynh để lại bình luận. Nhiều người cũng thắc mắc tại sao lớp có tận 3 cô mà không cắt cử 1 cô trông bé.

Bên cạnh đó, một số ý kiến khuyên bà mẹ trên nên làm công tác tư tưởng tốt hơn để việc đi học mẫu giáo của con diễn ra suôn sẻ, bởi 29 tháng tuổi cũng là độ tuổi các bé có thể hiểu chuyện. "Mẹ không nên nói con vào lớp, mẹ đi chợ rồi lát về đón con. Làm như vậy con sẽ ngóng mẹ, thiếu hợp tác với các cô", một phụ huynh chia sẻ.

Theo phụ huynh này, trong câu chuyện kể trên, một phần giáo viên vẫn còn non, chưa cứng nghiệp vụ, một phần bà mẹ vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý cho con bước vào môi trường mới. Ý kiến này được khá nhiều người đồng tình.

Hiện tại, câu chuyện trên vẫn đang thu hút nhiều bình luận.