"Cô Nàng Ngổ Ngáo 2" của Victoria gây thất vọng so với phần đầu

Ân Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 15:02 29/05/2016

"Lời nguyền phần tiếp theo" đã trở thành sự thật trong bộ phim mới nhất của Victoria - My New Sassy Girl (Cô Nàng Ngổ Ngáo 2).

Vào năm 2001, Cô Nàng Ngổ Ngáo (tựa tiếng Anh: My Sassy Girl) ra mắt và tạo nên một cơn sốt trên khắp châu Á. Tác phẩm này được xem là huyền thoại trong dòng phim hài - tình cảm của Hàn Quốc và cũng là bộ phim đưa tên tuổi Jeon Ji Hyun lên hàng sao. Độ ăn khách của Cô Nàng Ngổ Ngáo lớn đến mức, ở nhiều quốc gia Đông Á và Đông Nam Á, nó thậm chí còn được so sánh với Titanic. Tại Việt Nam, bộ phim này là một phần tuổi thơ của thế hệ 8x, những người mà giờ đây đã mấp mé hoặc ngoài 30 tuổi.

Cô Nàng Ngổ Ngáo 2 của Victoria gây thất vọng so với phần đầu - Ảnh 1.

Chae Tae Hyun và Jeon Ji Hyun trong phần đầu

Năm 2008, người Nhật mua lại bản quyền phim để thực hiện một series truyền hình. Cũng cùng năm đó, Hollywood thực hiện một bản remake với sự tham gia của Jesse Bradford và Elisha Cuthbert. Phiên bản của Mỹ hoàn toàn không tạo được dấu ấn gì, và điều này một lần nữa chứng tỏ rằng thể loại hài/tình cảm của Hàn có một phong cách rất đặc biệt mà phương Tây khó lòng bắt chước được.

Trở lại với Hàn Quốc, sau đến 15 năm thì các nhà sản xuất mới bật đèn xanh cho phần hai của Cô Nàng Ngổ Ngáo. Lúc đầu, dự án này khiến các fan vô cùng phấn khích vì hy vọng được chứng kiến một tác phẩm đỉnh cao nữa. Thế nhưng những thông tin sau đó đã khiến khán giả không khỏi e ngại. Đạo diễn kiêm biên kịch Kwak Jae Yong không quay trở lại mà sang thực hiện Người Dịch Chuyển Thời Gian, bộ phim ra rạp ở Việt Nam gần cùng lúc với Cô Nàng Ngổ Ngáo 2.

Cô Nàng Ngổ Ngáo 2 của Victoria gây thất vọng so với phần đầu - Ảnh 2.

Poster của "Cô Nàng Ngổ Ngáo 2", tựa tiếng Anh là "My New Sassy Girl"

Jeon Ji Hyun cũng vắng mặt, thay thế bằng Victoria, trưởng nhóm f(x). Điều này gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các fan vì họ không hề tin tưởng vào diễn xuất của nữ ca sĩ thần tượng này. Ngay cả nam chính Chae Tae Hyun lúc đầu cũng muốn từ chối dự án, nhưng sau một thời gian cân nhắc, anh đã quyết định trở lại với thương hiệu làm nên tên tuổi mình. Khi lên phim, những lo lắng của người xem đã trở thành sự thật, dù rất cố gắng nhưng Chae Tae Hyun đã không thể nào "gánh" nổi Victoria.

Ngay từ đầu phim, Cô Nàng Ngổ Ngáo 2 đã tung ra một cú đấm hạ knock-out khán giả khi để nhân vật của Jeon Ji Hyun… xuất gia. Điều này giống như phủ nhận sạch trơn phần một và khiến bao con tim tan nát. Cô nàng vỏn vẹn để lại một mảnh giấy với câu triết lý: "Tất cả chỉ là phù du!", thế là ung dung bước khỏi cuộc đời Gyun Woo. Điều đáng buồn nữa là anh chàng cũng chỉ nhớ về người yêu cũ khoảng… 5 phút phim, rồi sau đó hoàn toàn bước tiếp với tình mới.

Cô Nàng Ngổ Ngáo 2 của Victoria gây thất vọng so với phần đầu - Ảnh 3.

Chi tiết khiến dân tình bức xúc

Tình yêu thứ hai trong cuộc đời Gyun Woo thật ra lại là người quen cũ, một cô gái đến từ Trung Quốc từng gắn bó với anh khi còn thơ bé. Giữa hai người vốn có nhiều kỷ niệm đẹp, và việc cô xuất hiện trong đời anh lần nữa mang màu sắc thần kỳ, giống như sự sắp đặt của định mệnh vậy. Bất chấp việc Gyun Woo là một gã thất nghiệp và có phần ngốc nghếch, cô nàng vẫn yêu anh say đắm, thậm chí còn giúp anh thoát khỏi những mặc cảm về bản thân và đi kiếm việc làm.

Từ lúc yêu nhau đến cưới nhau, chuyện tình của hai người được điểm xuyết bằng không ít những tình huống "khó đỡ", đặc sản quen thuộc từ phần một. Victoria cũng có tính cách bá đạo không kém gì cô nàng của phần trước với nhiều màn đánh đập, tra tấn anh chồng tội nghiệp. Chưa kể, cô nàng còn bắt anh phải chơi trò… nhập vai mỗi đêm mới được gần gũi. Những đoạn này sẽ khiến khán giả bật cười khi chứng kiến Gyun Woo khổ sở hóa thân thành người Trung Quốc, Ai Cập, Nhật Bản, cũng như vất vả học những câu đậm chất ngôn tình bằng tiếng nước ngoài mà… chẳng hiểu chúng có nghĩa gì.

Cô Nàng Ngổ Ngáo 2 của Victoria gây thất vọng so với phần đầu - Ảnh 4.

Đám cưới của hai nhân vật chính

Song, dần dần sự kiểm soát của cô vợ trở nên quá đà và đó là mâu thuẫn chính vào nửa sau của phim. Những yêu cầu của Victoria khiến Gyun Woo cảm thấy ngột ngạt, đó là chưa kể đến áp lực ở chỗ làm. Trong phần này, các nhà làm phim thể hiện tốt sự khắc nghiệt trong môi trường làm việc ở Hàn Quốc với những môtip quen thuộc như ma cũ bắt nạt ma mới hay sếp coi thường nhân viên. Thế nhưng câu chuyện lại sa đà vào nhiều tình huống vụn vặt, cũng như tâm lý của Victoria có những biến chuyển không thuyết phục. Ngay cả cao trào của phim cũng không tạo được cảm xúc, khán giả xem xong có thể thở phào cho kết cục của hai người, nhưng thật sự là không đọng lại gì nhiều.

Phần đầu của Cô Nàng Ngổ Ngáo ăn khách chủ yếu nhờ diễn xuất đỉnh cao của Jeon Ji Hyun. Thật đáng tiếc là Victoria không thể tiếp nối thành công này. Nếu như trong Beautiful Secret (Bí Mật Mỹ Lệ), nữ diễn viên "đá chéo sân" này từng nhận kha khá gạch đá vì diễn xuất nghèo nàn, thì đến Cô Nàng Ngổ Ngáo 2, tình hình cũng không khả quan hơn.

Cái bóng Jeon Ji Hyun vẫn là quá lớn, và có cảm tưởng như Victoria đang gồng mình quá sức để bắt kịp đàn chị, từ kiểu biểu cảm "làm lố" đặc trưng đến những động tác mạnh mẽ và tính cách nổi loạn. Mặc dù nữ ca sĩ f(x) có thừa sự dễ thương, song về chất ngổ ngáo, rõ ràng là cô diễn chưa tới. Jeon Ji Hyun là một cô nàng ngổ ngáo tự nhiên, còn Victoria là một cô nàng cố tỏ ra mình ngổ ngáo.

Cô Nàng Ngổ Ngáo 2 của Victoria gây thất vọng so với phần đầu - Ảnh 5.

Vai diễn của Fujii Mina khá mờ nhạt

Trong bối cảnh đó, nam chính Chae Tae Hyun được kỳ vọng là người sẽ cứu vãn bộ phim. Dù đã trải qua đến 15 năm giữa hai phần phim, anh vẫn giữ được vẻ ngoài khá trẻ trung. Trên thực tế, nam tài tử có nhiều nỗ lực khi một lần nữa hóa thân thành gã trai Gyun Woo khờ khạo, song giữa anh và nữ chính không tìm được sự ăn ý như ngày nào. Trong khi đó, sự tham gia của mỹ nhân Nhật Bản Fujii Mina chỉ như "bình hoa di động". Cô đóng vai một nhân viên có cảm tình với Gyun Woo, đáng tiếc là kịch bản lại không đào sâu vào mối quan hệ này cũng như sự tranh chấp giữa cô và nữ chính Victoria. Sau một cảnh làm thám tử bất đắc dĩ của Victoria, nhân vật của Fujii Mina đã gần như… biến mất khỏi câu chuyện.

Cô Nàng Ngổ Ngáo 2 của Victoria gây thất vọng so với phần đầu - Ảnh 6.

Một cảnh quay công phu trong phim

Để gia tăng độ lãng mạn, đạo diễn Jo Geun Shik đưa vào phim nhiều cảnh quay hoành tráng như thảo nguyên bao la, dốc núi thăm thẳm hay những con đường làng quê đẹp bất tận. Song, thiếu vắng đi 2/3 cái tên từng làm nên thành công của phần đầu (Kwak Jae Yong và Jeon Ji Hyun), Cô Nàng Ngổ Ngáo 2 đã đánh mất đi cái duyên vốn có. Nhìn chung, tác phẩm vẫn có một số cảnh quay tình cảm và hài hước, song nếu so với bộ phim lừng danh hồi năm 2001, rõ ràng đây là bước thụt lùi quá xa và một lần nữa minh chứng cho "lời nguyền phần tiếp theo" vẫn ám ảnh bấy lâu nay.

Phim khởi chiếu từ ngày 27/5 tại các cụm rạp trên toàn quốc.