Cô giáo trẻ quyết giữ đứa con trong bụng sau khi bị xe công nông cán ngang thân người

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 17:47 30/09/2016

Câu chuyện cô giáo trẻ sau khi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn quyết giữ đứa con trong bụng khiến nhiều người vô cùng cảm động.

Cô giáo trẻ gặp tai nạn nghiêm trọng quyết giữ đứa con trong bụng

Ngày 28/9, tài khoản C.H.G. đăng tải trên trang facebook cá nhân lời kêu gọi cộng đồng mạng chung tay cứu sống tính mạng cô giáo trẻ bị tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng, gãy 18 chiếc xương sườn, dập hai lá phổi và gãy xương bả vai phải.

Nghiêm trọng hơn, thời điểm xảy ra tai nạn, cô giáo trẻ đang mang thai đứa con thứ hai được 28 tuần tuổi và quyết tâm cứu sống em bé trong bụng.

Cô giáo trẻ quyết giữ đứa con trong bụng sau khi bị xe công nông cán ngang thân người - Ảnh 1.

Bài viết kêu gọi mọi người giúp đỡ cô giáo trẻ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng quyết giữ đứa con trong bụng. Nguồn: Facebook.

"CỨU TÍNH MẠNG THAI PHỤ BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐANG NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC

Hoàn cảnh thương tâm sau đây là câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1988, là giáo viên Trường tiểu học Thanh Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Ngày 21.9, cô giáo Hường trên đường đến trường thì không may bị tai nạn giao thông (xe công nông đi ngang đâm phải) bị thương tích trầm trọng, hiện đang nằm điều trị trong tình trạng hôn mê bất tỉnh tại tầng 8, nhà D – Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Việt Đức (Hà Nội).

Cô giáo Hường bị tai nạn làm gãy 18 xương sườn, dập 2 lá phổi, gãy xương bả vai, chấn thương xương quai xanh và xương hàm cùng nhiều thương tích nghiêm trọng khác. Nguy nan nhất, cô giáo Hường bị tai nạn trong lúc đang mang thai đứa con thứ 2, thai kỳ mới được 28 tuần tuổi.

Cho đến nay vẫn đang điều trị tích cực tại BV Việt Đức nhưng sức khỏe của Hường rất yếu, các bác sĩ đã phải áp dụng phác đồ điều trị đặc biệt để giữ tính mạng 2 mẹ con. Cũng may là đứa bé trong bụng không bị chấn thương nghiêm trọng.

Cô giáo trẻ quyết giữ đứa con trong bụng sau khi bị xe công nông cán ngang thân người - Ảnh 2.

Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Hường đang nằm cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguồn: Facebook.

Chung tay cứu giúp tính mạng của 2 mẹ con, chúng tôi tha thiết kêu gọi lòng hảo tâm của Quý vị giúp đỡ tiền viện phí để cùng các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Việt Đức có điều kiện chữa trị cho Hường và thai nhi 28 tuần tuổi có cơ hội làm người."

Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn

"Nguyễn Thị Hường là giáo viên hợp đồng trường, lương tháng chỉ có vỏn vẹn 1,5 triệu đồng, trích từ nguồn đóng góp của phụ huynh ở quê, trong khi chồng cô, anh Nguyễn Văn Mão, sinh năm 1987, cũng là giáo viên dạy thể dục cho 1 trường tiểu học khác, thu nhập không đáng là bao.

Cô giáo trẻ quyết giữ đứa con trong bụng sau khi bị xe công nông cán ngang thân người - Ảnh 3.

Gia đình hạnh phúc của cô giáo Hường trước khi xảy ra tai nạn. Nguồn: Facebook

Cảnh nhà đôi vợ chồng trẻ giáo viên vùng nông thôn ở xóm 8, xã Thuỵ Lôi, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam luôn thiếu trước hụt sau, khó khăn chồng chất khó khăn. Giờ nằm bất tỉnh trên viện, tính mạng 2 mẹ con ngàn cân treo sợi tóc cùng với chi phí chữa chạy hàng trăm triệu đồng, cặp vợ chồng trẻ chẳng còn biết xoay sở cách nào ngoài sự trông đợi vào tấm lòng hảo tâm của mọi người trên khắp mọi miền Tổ Quốc", tài khoản C.H.G. chia sẻ.

Theo anh Mão - chồng cô giáo Hường, chiều 21/9, cô giáo trẻ đi từ nhà đến cơ quan làm việc thì bị một xe công nông chở lúa cán ngang qua người.

Nhận được tin báo, anh Mão tức tốc đến hiện trường khi mà nhiều người dân đang vây xung quanh chị Hường.

"Ngay khi nghe tin vợ gặp tai nạn nghiêm trọng, tôi vội vã đến hiện trường và nhờ người dân xung quanh gọi xe đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu. Trên đường đi, Hường vẫn tỉnh táo, thều thào cố nói vài lời rồi bất tỉnh", anh Mão chia sẻ.

Trong những ngày qua, anh Mão luôn túc trực bên vợ, an ủi động viên chị cố gắng vượt qua lúc khó khăn này để giữ đứa con trong bụng.

Anh Mão và chị Hường lấy nhau được 4 năm, cặp vợ chồng giáo viên có với nhau bé trai 2 tuổi và đang mong chờ đứa con thứ hai. Tuy nhiên tai họa ập đến khiến tính mạng 2 mẹ con bị đe dọa, anh Mão đang cố gắng chạy vạy để có đủ tiền chữa trị cứu sống vợ và con.

Được biết, sau hơn một ngày kêu gọi, đến 24h ngày 29/9, nhóm Niềm Tin Hải Phòng đã nhận được số tiền quyên góp là 9.800.000 đồng. Danh sách các tấm lòng ủng hộ sẽ liên tục được cập nhật để có thể nhanh chóng cứu giúp cô giáo Hường cùng em bé trong bụng.

Mọi sự ủng hộ, xin Quý vị vui lòng gửi về Tài khoản của Nhóm tình nguyện Niềm Tin (Hải Phòng)

STK: 0031000237568

Cao Thị Hương Giang

Ngân hàng Vietcombank(Chi nhánh Hải Phòng)

Trân trọng biết ơn!