Cô gái khoe thành quả món "caramen không còn gì để mất", người người vào hỏi xin bí kíp

Cô Hàng Xóm, Theo Helino 20:06 29/06/2018

Để nấu caramen thành ra thế này cũng không phải là dễ à nha, học hỏi bí kíp gấp để còn... né nhá!

Caramen là món ăn rất ngọt ngào. Có khá nhiều bài viết chia sẻ cách làm caramen ngon được mọi người đăng tải trên MXH, song nhìn chung, món ăn này thành công bạn cũng phải khéo léo một chút.

Nhưng có những cô gái vốn giỏi giang, đảm đang, đã làm caramen khá nhiều lần nhưng vẫn bị món này "đánh bại" bởi các lý do trời ơi đất hỡi. Bạn Tuyết Nga đã đăng ảnh món caramen "cháy cạnh" có 1-0-2, vào một group kín để dân mạng được "mở mang tầm mắt". Đây là "tác phẩm" của chị Nga.

Dân tình thì đúng kiểu ngạc nhiên vì không hiểu nổi tại sao chị gái Tuyết Nga có năng lực biến một món nước thành một món cháy cạnh khô cong, in nguyên hình chiếc nồi như thế.

Cạn lời không các bạn?

Tuyết Nga cho biết chị gái đang trong thời gian mang bầu nên hay quên. Chị nấu caramen mà quên mất việc canh thời gian nên để món này cháy khô trên bếp. Đến dân sành ăn cũng phải chào thua trước tài nghệ nấu ăn của "hội não cá vàng".

Chia sẻ của Tuyết Nga hút hơn 6,5k like và rất nhiều bình luận chia sẻ. Thôi thì đang bầu bí, mình xí xoá cho nhau nhé!

Phạm Vân: Đây đích thị là màu caramen, mà cũng cháy cạnh rồi mày còn muốn gì nữa.

Tuấn Phạm: Caramen không còn gì để mất!

Bánh Bèo: Con gái con lứa, phá hoại, đi mua xoong nồi trả mẹ đi.

Khánh Ly: Làm sao được như vậy?

Hùng Nguyễn: Thực sự mình vẫn không hiểu sao có những người nấu chảy được cả nồi ra là sao nhỉ?

Anh Cường: Caramen cháy chậu, giống con chị mình bảo làm món thịt rang cháy cạnh, làm xong thì ra món thịt rang cháy cả miếng.

Hạnh Nguyễn: Mình cũng từng như vậy, hấp flan mà cạn nước, cháy nồi, cháy luôn xửng.

Bảo Châu: Có phải cháy nồi đâu mấy ba. Riêng mình thì thấy nó nghệ thuật!