CĐV đổ máu bên ngoài SVĐ Olympic Lyon vì xô xát với cảnh sát. Những CĐV đến từ Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra hết sức hung hãn.
Không chỉ làm loạn bên ngoài sân, những CĐV quá khích kia một lần nữa khiến ban tổ chức sân phải đau đầu với màn ẩu đả trên khán đài khi trận đấu sắp diễn ra.
Họ chọn nắm đấm để giải quyết mọi vấn đề.
Ngoài ra thì dây lưng là thứ vũ khí ưa chuộng của những CĐV nóng tính này.
Mặc kệ tiếng nổ lớn ở ngay bên cạnh, họ vẫn hăng say lao vào nhau.
Cảnh tượng người đàn ông đội mũ đen rút nạng ra sức tấn công một người đàn ông đang cố bảo vệ trẻ nhỏ.
Trong khi những kẻ hung hãn lao vào nhau thì những CĐV chân chính tìm cách bỏ chạy, họ tìm cho mình một nơi an toàn.
Chính điều này đã khiến những CĐV chân chính, bỏ tiền tới sân để thưởng thức bóng đá phải bỏ chạy.
Họ ùa xuống sân như ong vỡ tổ để tìm cho mình một chỗ an toàn.
Hình ảnh một cậu bé đang ngơ ngác tìm người thân.
Hơn 200 nhân viên an ninh với vũ trang chuyên dụng đã được huy động để giải tán đám người ô hợp kia giúp trận đấu được bắt đầu.
Sau gần 1 giờ đồng hồ bị trì hoãn, trận đấu đã được diễn ra.
Bất ngờ, Ryan Babel đã đem về bàn thắng mở tỷ số cho đội khách ở ngay phút thứ 15.
Chỉ trong 3 phút từ phút 83 đến 85, Tolisso và Jeremy Morel đã ghi liền hai bàn để giúp đội nhà thắng ngược với tỷ số 2-1. Trận lượt về sẽ được diễn ra sau đây 1 tuần (ngày 20/4) trên sân BJK İnonu, Thổ Nhĩ Kỳ.