Trước trận "quyết chiến" giữa đội tuyển Việt Nam với Thái Lan, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra tối nay (5/9) trên sân vận động Thammasat, những ngày qua trên MXH liên tục xuất hiện những bàn luận sôi nổi và nhiều cách hưởng ứng, cổ vũ cho "binh đoàn áo đỏ" giành chiến thắng.
Bên cạnh những công văn quyết định cho nhân viên nghỉ sáng mai (6/9) để tối nay yên tâm "cháy hết mình" cùng đội bóng quốc gia hay hứa thưởng nóng nếu đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan ngay trên sân nhà, thì mới đây, một nhà hàng ở Đà Nẵng đã lựa chọn cách ủng hộ, tiếp sức tinh thần cho các "chiến binh áo đỏ" bằng cách chế biến món mỳ Quảng thân thuộc theo hình cờ Tổ quốc, đã khiến cư dân mạng thích thú.
Thực khách thích thú check in với tô mỳ Quảng "khổng lồ" tạo hình quốc kỳ Việt Nam.
Tô mì Quảng đặc biệt của một nhà hàng ở Đà Nẵng đang khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả .
Theo tìm hiểu, vốn là người rất mê bóng đá nên fan nữ, cũng là chủ một nhà hàng ở Đà Nẵng đã cùng đầu bếp "sáng tạo" ra món mì Quảng ếch phiên bản "Việt Nam vô địch" có 1-0-2 này.
Được thiết kế theo hình quốc kì Việt Nam, cùng cách bài trí bắt mắt, tô mì Quảng "siêu to khổng lồ" này đã khiến nhiều người thích thú và được nhiều bạn trẻ check-in, chụp ảnh lia lịa.
Một nữ thực khách thích thú check in bên tô mì hình quốc kỳ.
Hai cô gái hào hứng chụp ảnh cùng đầu bếp trước khi thưởng thức tô mì Quảng đặc biệt.
Chị Trang, chủ nhân của ý tưởng cho biết, do bản thân có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá và chị cũng đã nhiều lần theo chân cổ vũ đội tuyển. Tuy nhiên, vì công việc nên trong trận đấu quan trọng với tuyển Thái Lan tối nay, chị không thể trực tiếp đến sân và đã nghĩ ra cách cổ động tinh thần các cầu thủ như trên.
Bên cạnh đó, vị sếp nữ này còn mua đồng phục cờ đỏ sao vàng tặng cho mọi người trong ngày diễn ra trận đấu và lắp đặt thêm 2 màn hình lớn để thực khách cùng theo dõi.
Đặc biệt, theo một nhân viên chia sẻ, chị sếp là "fan cuồng" bóng đá này còn treo giải thưởng cho nhân viên nào hò hét to nhất, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Đồng thời, cô còn mua sẵn vài hộp thuốc ho bổ phế để đề phòng nhân viên bị mất giọng, mất sức khi cổ vũ.