Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Không chỉ chuyện tiền bạc, nếu mơ hồ về những điều này thì dễ cưới nhầm chồng

Huyền Trang, Theo Phụ nữ Số 06:23 15/01/2024

Không chỉ là câu chuyện trả thù, Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Marry My Husband) còn đem đến những bài học cuộc sống được nhiều người đồng tình.

Lấy nhầm chồng, cuộc đời bị hủy hoại

Hôn nhân hạnh phúc là một trong những mong ước lớn nhất của người phụ nữ. Đây cũng là lý do mà người ta thường nói cuộc đời phụ nữ có hai khoảnh khắc quan trọng, là khi cô ấy được sinh ra và khi cô ấy kết hôn!

Về bản chất hôn nhân thực sự là điều đáng trân trọng, không có gì đáng sợ nhưng điều đáng sợ là cưới nhầm người. Nếu lấy được người chồng tốt, bạn sẽ hạnh phúc suốt đời; nếu lấy phải người chồng tồi, bạn sẽ gặp vô vàn rắc rối giống như nữ chính của Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi - Kang Ji Won (Park Min Young).

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Không chỉ chuyện tiền bạc, nếu mơ hồ về những điều này thì dễ cưới nhầm chồng - Ảnh 1.

Kang Ji Won

Ji Won là một người phụ nữ tốt, ngoại hình xinh đẹp và thông minh nhưng lại nhìn người không tốt. Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) - chồng Ji Won là “con trai cưng của mẹ” chính hiệu và có xu hướng bạo lực. Bình thường anh ta trông có vẻ vô hại nhưng khi bạn gái vừa nảy sinh ý định chia tay là sẵn sàng “tác động vật lý” đến khi cô đổi ý thì thôi. Vì lý do này, Ji Won không thể một mình thoát khỏi sự kiểm soát của người đàn ông này.

Những tưởng kết hôn xong, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với Ji Won nhưng không, thực tế tồi tệ hơn. Mỗi ngày cô phải chịu đựng áp lực công việc lẫn sự mắng nhiếc từ chồng và mẹ chồng, phải nằm viện vì ung thư giai đoạn cuối cũng không có người chăm sóc. Cuối cùng, lần Ji Won gắng gượng về nhà bảo chồng trả tiền viện phí, cô phát hiện chồng và bạn thân ngoại tình. Cũng trong khoảnh khắc đó, cô bị chồng đẩy ngã, đập đầu vào bàn rồi qua đời.

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Không chỉ chuyện tiền bạc, nếu mơ hồ về những điều này thì dễ cưới nhầm chồng - Ảnh 2.

Lấy nhầm chồng khiến cuộc đời Ji Won là một chuỗi bất hạnh

Phụ nữ, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, nếu chưa thực sự muốn kết hôn thì đừng vội. Có những điều chỉ khi tự mình trải nghiệm thì bạn mới có thể học được bài học của riêng mình.

Một cô gái kết hôn nên là vì tình yêu và nhân phẩm của đối phương, không phải vì vẻ bề ngoài hay những quy chuẩn của xã hội. Nếu may mắn, bạn có thể hạnh phúc suốt đời; nếu không may mắn, bạn không chỉ đánh mất bản thân mà còn hủy hoại cả cuộc đời phía trước.

Trước khi lấy chồng, phải tìm hiểu rõ gia đình đối phương

Tình yêu có thể không liên quan đến cuộc sống nhưng hôn nhân thì ngược lại, vì hôn nhân là cuộc sống.

Khi 2 người yêu nhau chỉ là chuyện của cả 2, không có quá nhiều vấn đề thực tế. Nhưng nếu 2 người muốn bàn đến hôn nhân thì lại là chuyện của 2 gia đình, có rất nhiều điều cần cân nhắc và chắc chắn không đơn giản như 1 + 1 = 2.

Việc bạn kết hôn với người thế nào, gia đình anh ta đối xử với bạn ra sao sẽ quyết định cuộc sống hôn nhân tốt đẹp hay bế tắc. Những bi kịch của Kang Ji Won không chỉ do chồng gây ra mà còn do gia đình chồng, đặc biệt là người mẹ chồng cay nghiệt.

Ngày Ji Won đi lấy chồng không có sự chứng kiến của phụ huynh vì mẹ cô bỏ nhà đi nhiều năm nay còn bố cô cũng đã qua đời. Lúc đó mẹ chồng cô ôm lấy con dâu và động viên rằng từ nay cô sẽ có một gia đình mới, cuộc sống mới. Nhưng đó chỉ là lời giả tạo.

Sau khi Ji Won về làm dâu, mẹ chồng thường đem chuyện con dâu thiếu thốn tình cảm gia đình để chì chiết, nói cô không được nuôi dạy tử tế, bắt cô phải hầu hạ cả nhà chồng. Cô không dám sinh con vì phải làm việc nuôi sống cả nhà chồng, mẹ chồng lại mắng mỏ vì con trai bà là đích tôn, con dâu cần phải sinh con nối dõi tông đường. Ngay cả lúc Ji Won phát hiện ung thư giai đoạn cuối, mẹ chồng vẫn ép phải làm việc cho đến khi không thể thì thôi.

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Không chỉ chuyện tiền bạc, nếu mơ hồ về những điều này thì dễ cưới nhầm chồng - Ảnh 3.

Min Hwan là "mama's boy" chính hiệu

Trong khi đó chồng cô - Min Hwan vốn được gia đình nuông chiều từ nhỏ nên có tính cách tự mãn, luôn ỷ lại người khác, lấy vợ xong liền nghỉ việc và ở nhà “ăn bám”. Min Hwan chưa bao giờ hiểu cho những nỗi khổ tâm của vợ mà chỉ nghĩ cho bản thân mình nên khi mẹ mắng vợ vô lý, anh ta không những không bênh vực mà còn hùa theo.

Trước tất cả bất hạnh này, Ji Won chọn cách nhẫn nhịn chịu đựng, không một lời phản kháng. Có thể cô không mù quáng vì yêu nhưng lại bị ám ảnh vì những mất mát và tổn thương trong quá khứ nên luôn lo sợ mọi người sẽ rời bỏ mình.

Trong thực tế, tình yêu thực sự có thể khiến người ta trở nên mù quáng, những người yêu say đắm thường kém tỉnh táo hơn. Khi chưa kết hôn, tất cả là nến, hoa và sự lãng mạn. Sau khi kết hôn, tất cả là cơm áo gạo tiền và cuộc sống thực tế. Vì vậy mà chỉ khi đã thành vợ chồng, nhiều người mới nhận ra mình lấy nhầm chồng thì đã muộn.

Là phụ nữ, đừng lấy chồng cho xong

Dịp cuối năm, có lẽ không ít cô gái đang trăn trở Tết này về quê phải đối mặt với những lời giục giã “Bao giờ lấy chồng?”, “Khi nào cho bác ăn cỗ”, “Không lấy chồng sẽ thành bà cô già đấy!”, “Yêu lâu thế rồi thì cưới đi còn gì”,...

Ji Won cũng từng rơi vào trường hợp như thế. Cô kết hôn vì cả 2 đã yêu nhau một thời gian khá dài, vì chồng là con trai một và đến tuổi lập gia đình,... Kết quả là trong những ngày cuối đời, Ji Won cảm thán cay đắng về cuộc hôn nhân của mình: “Thà không có (chồng) còn tốt hơn. Nếu không, tôi sẽ chẳng có khoản nợ nào phải trả, cũng có thể tự nộp viện phí.

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Không chỉ chuyện tiền bạc, nếu mơ hồ về những điều này thì dễ cưới nhầm chồng - Ảnh 4.

Hôn nhân thực sự không phải là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc, độc thân cũng không có nghĩa là bất hạnh và chỉ khi bạn hạnh phúc thì mọi thứ trong cuộc sống mới có ý nghĩa.

Điều khiến bạn quyết định kết hôn không nên chỉ là anh ấy đối xử tốt khi yêu đương mà là anh ấy có thể chịu đựng được những thói quen xấu và tính khí thất thường của bạn. Anh ấy không cần phải làm điều đao to búa lớn mà cần tôn trọng và quan tâm đến bạn từ những điều nhỏ nhặt nhất, biến sự nhỏ nhặt đó thành quan trọng.

Điều khiến bạn quyết định kết hôn cũng không nên là đã đến tuổi, là người trong nhà thúc giục, là anh ấy có nhà có xe, là lấy chồng cho xong,... Đó là những lý do thể hiện sự vô trách nhiệm với chính cuộc đời mình.

Sau cùng, trước khi gặp được người phù hợp để kết hôn, hãy tận hưởng cuộc sống và đừng vội vàng vứt bỏ bản thân. Đây mới là thái độ đúng đắn mà một người phụ nữ nên có với hôn nhân, để không phải hối hận vì đã lấy nhầm chồng như Ji Won.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày