Có 1 kiểu người luôn là quân sư tình cảm của người khác nhưng thất bại trong tình yêu của chính mình

D BEE, Theo Helino 17:32 03/03/2019

Đôi khi cuộc sống cứ vô lý như vậy đó. Tư vấn tình cảm cho bạn bè thì như nhà tâm lý học nhưng lại không giải đáp được chuyện tình của chính mình.

Sống ở trên đời là bạn phải tập làm quen với việc không phải cái gì mình muốn cũng có thể thành hiện thực. Ví như việc bạn là người được đám bạn phong làm "quân sư tình cảm", mọi biến cố, diễn biến tâm lý khi yêu tụi nó đều tìm đến bạn nhờ tư vấn. Đúng là bạn rất giỏi trong việc giúp đỡ người khác trong tình yêu nhưng bao năm qua, bạn lại đang loay hoay với chính mối tình của mình.

Chủ đề này mới đây xuất hiện trên diễn đàn Top Comments và nhanh chóng nhận được vài ngàn lượt likes cùng rất nhiều bình luận chỉ sau ít giờ đăng tải.

Có 1 kiểu người như quân sư tình cảm cho người khác nhưng thất bại trong chính tình yêu của mình - Ảnh 1.

Chủ đề này đang nhận được sự tương tác lớn của dân mạng

Phía dưới bài đăng, dân tình thi nhau bày tỏ sự đồng cảm về chia sẻ về bản thân. Nhiều khi chính bản thân bạn cũng không thể hiểu nổi vì sao độc thân mà lại giỏi trong việc tư vấn tình cảm đến thế. Đã vậy, tụi bạn lại còn chẳng thương mình, cứ cãi nhau với bạn trai, hay bị người yêu dỗi là lập tức tìm đến bạn để xin cách giải quyết.

Vậy là bạn mãi gắn liền với kiếp "quân sư tình cảm" nhưng bản thân lại độc thân trường tồn:

Xuân Hoàng: "Giống như bác sĩ, cứu được người khác nhưng đâu cứu được bản thân mình".

Ngọc Phương: "Chỉ đứa bạn từng bước tán con trai, cách inbox con trai sao cho chanh sả. Tới mình thì bị loại ngay vòng gửi xe".

Gia Võ: "Chỉ là công tác tốt trong việc huấn luyện thôi còn không có khả năng để thi đấu".

Huyền Trang: "Tao đây. Viết báo hay lắm xong chuyện tình cảm của bản thân thì đầy bi kịch".

Bùi Hoa: "Hay tư vấn chuyện yêu đương cho tụi khác, nhưng thực ra tao đã biết yêu là gì đâu. Thứ tao tư vấn toàn dựa trên những bộ phim đã coi và những cuốn truyện đã đọc".