Xứ Hàn sắp bội thực drama thần tượng và bom tấn

Sapphire, Yunami (Tổng hợp), Theo 00:05 19/07/2010

Tuy nhiên, kinh nghiệm "xương máu" của năm 2010 đã chỉ ra rằng, không phải cứ quy tụ một dàn sao tên tuổi hay các nghệ sĩ thần tượng là bộ phim sẽ thành công. <img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Drama Hàn cuối 2010: Phim thần tượng "đấu" phim bom tấn

Chỉ trong vòng bốn tháng cuối năm 2010 này thôi, khán giả màn ảnh nhỏ sẽ được thưởng thức một loạt dự án lớn với sự trở lại của nhiều ngôi sao hàng đầu, bên cạnh những bộ phim thần tượng đang gây sốt.


Rain và Lee Na Young trong Fugitive.

Dự án phim mở màn mùa phim cuối năm là drama Fugitive (KBS) phát sóng vào tháng 9/2010. Fugitive thuộc thể loại hành động, hài hước, lãng mạn, quay ngoại cảnh ở nhiều thành phố lớn châu Á. Phim có mặt dàn diễn viên nổi tiếng như Rain, Lee Na Young, Daniel Henney, Lee Jung Jin. Trong phim, Lee Na Young đóng vai Lee Jin Yi, một cô gái tìm mọi cách để giả vờ tiếp cận nhân vật chính Ji Woo (do Rain thủ vai) để có thể đến gần mục tiêu của mình. Trong quá trình tiếp cận này, giữa cô và Ji Woo xảy ra nhiều vướng mắc hết sức rắc rối, cả hai lừa dối nhau nhiều lần để che đậy cho động cơ thực sự bên trong của họ. Tuy nhiên, không cưỡng nổi sức hút của Lee Jin Yi, anh chàng Ji Woo điển trai đã phải quy phục và rơi vào lưới tình “độc nhất vô nhị” của cô.


Tiếp theo đó, đầu tháng 11, bom tấn Athena: Goddess of War sẽ ra mắt khán giả trên kênh SBS. Giống như IRIS của năm 2009, Athena: Goddess of War có chi phí khoảng 20 tỷ won, quay ngoại cảnh ở nhiều nước và tập hợp dàn sao như Jung Woo Sung, Cha Seung Won, Soo Ae, Lee Ji Ah, Choi Si Won.


Phim thần tượng hiện đang trở thành thể loại "xa xỉ" trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, nhưng chỉ trong hai tháng 8 và 9, sẽ có tới 3 drama thần tượng ra mắt khán giả. Một điều trùng hợp là nam diễn viên chính của ba drama thần tượng này đều là ca sỹ được yêu thích và có cùng độ tuổi. Lee Seung Gi (drama My Girlfriend is a Gumiho), Micky Yoochun (Sungkyunkwan Scandal) và Kim Hyun Joong (Playful Kiss) chắc chắn sẽ tạo ra cuộc đua thú vị trên màn ảnh nhỏ.


Go Hyun Jung và Kwon Sang Woo từng nhận phim Daemul từ 2 năm trước.

Ngoài ra, tác phẩm được chuyển thể từ truyện tranh Daemul dự kiến sẽ ra mắt khán giả từ ngày 10.6 trên kênh SBS. Daemul được "thai nghén" từ ba năm nay và có nhiều cảnh quy mô lớn, dự kiến quay ngoại cảnh tại Nhật Bản. Tuy nhiên, dù nhà sản xuất của Daemul nói là sẽ khởi quay vào ngày 1/7 mà đến giờ vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả. Các fan chỉ đang hy vọng bộ phim không phải một lần nữa bị xếp vào kho sau khi bị trì hoãn với những vụ kiện cáo.


Personal Taste.

Tuy nhiên, kinh nghiệm "xương máu" của năm 2010 đã chỉ ra rằng, không phải cứ quy tụ một dàn sao tên tuổi hay các nghệ sĩ thần tượng là bộ phim sẽ thành công. Những thất bại rating của Personal Taste, Oh My Lady! hay gần đây nhất là Road No.1 chính là những minh chứng điển hình cho việc đó. Nội dung phim mới là vấn đề cơ bản nhất bởi khán giả xem phim cũng chỉ vì "nội dung thú vị". Không có khán giả nào xem phim chỉ để ngắm ngôi sao  thần tượng hay đánh giá năng lực chỉ đạo của đạo diễn cả! Khán giả chịu khó ngồi trước màn ảnh nhỏ chỉ để thưởng thức câu chuyện hấp dẫn, và nếu những phim "bom tấn + thần tượng" kể trên không có nội dung lôi cuốn, thì rating thấp và sự thất bại chính là điểm đến cuối cùng.

Tiếp tục zoom vào hậu trường phim Cáo 9 đuôi

Những hình ảnh từ phim trường My Girlfriend Is A Gumiho đang liên tục được cập nhật. Vào hôm nay, những bức ảnh hậu trường cũng như hình ảnh chính thức của bộ phim được tung ra càng làm fans phát sốt lên với bộ phim này.















Những bức ảnh ấn tượng nhất trong bộ ảnh mới ra mắt chính là cô nàng Gumiho (Shin Min Ah) với 9 chiếc đuôi cáo đang vây lấy anh chàng Cha Dae Woong (Lee Seung Gi) tội nghiệp.



Tiếp theo, các fans rất bất ngờ với hình ảnh Gumiho đang nhặt thức ăn trong thùng rác với vẻ mặt ngạc nhiên và lạ lẫm. Cốt truyện mở đầu của bộ phim là Cha Dae Woong nhút nhát vô tình giải thoát cho Cáo chín đuôi Shin Min Ah sau 500 năm bị giam cầm. Khi bước ra thế giới hiện đại, Gumiho tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và thích thú với các món ăn thời hiện đại mà cô thấy trong thùng rác như đồ ăn nhanh và nước đóng lon.







Điều hấp dẫn của bộ phim này không chỉ là cốt truyện sáng tạo và hài hước, mà sự góp mặt của mỹ nam Lee Seung Gi cũng góp phần không nhỏ để thu hút sự chú ý của khán giả truyền hình. Trong bộ phim My Girlfriend Is A Gumiho, Lee Seung Gi đóng vai một chàng trai nhút nhát, gây ra không biết bao nhiêu pha hài hước cười chảy nước mắt. Tấm ảnh anh chàng đang đội mưa bằng một chiếc lá sen đã thể hiện tính cách ngộ nghĩnh và hài hước của nhân vật Cha Dae Woong mà anh thủ vai. Hình ảnh này chắc hẳn khiến nhiều fans nhớ tới nhân vật ngộ nghĩnh Totoro.






Cha Dae Woong đội mưa bằng lá sen...


...khiến nhiều fans nhớ tới nhân vật Totoro ngộ nghĩnh.

Lee Seung Gi cho biết: “Chúng tôi đang rất bận rộn để hoàn thành phần còn lại của bộ phim. Tôi cũng đang rất tò mò với nội dung của đoạn kịch bản kết thúc phim. Tôi mong chờ được xem bộ phim hoàn chỉnh ngay bây giờ. Có lẽ đây sẽ là bước mở đầu cho thể loại phim truyền hình hài hước mà chúng ta chưa từng biết tới.”














Những cảnh hậu trường của bộ phim được liên tục cập nhật.

My Girlfriend Is A Gumiho sẽ được lên sóng đài SBS vào ngày 11/8/2010.