Mặc dù Thanh Hằng là một tên tuổi lớn trong làng giải trí nói chung và giới người mẫu nói riêng, nhưng với dân mọt phim điện ảnh, cô chỉ là một "chân dài đá trái sân". Vậy mà đạo diễn Dũng "Khùng" lại chọn Thanh Hằng vào vai nữ chính trong "bom tấn" 3D anh ấp ủ từ lâu: Mỹ nhân kế. Có người hào hứng, có người lo ngại, bởi phim cổ trang vốn đòi hỏi diễn viên nhiều kỹ năng lẫn kiên nhẫn, mà cổ trang 3D lại khó gấp đôi.
Liệu
Dũng "Khùng" có quá chủ quan khi chọn
Thanh Hằng làm trụ cột? Mới đây, đạo diễn lừng danh đã đưa ra câu trả lời về vấn đề này.
Có khá nhiều lý do để
Dũng "Khùng" chọn
Thanh Hằng cho vai nữ chính. Ngoài việc cô là một trong những cộng sự rất ăn ý với anh trong nhiều tác phẩm trước như
Nụ hôn thần chết,
Những nụ hôn rực rỡ… thì nụ cười của
Thanh Hằng cũng là một trong những ưu điểm rất lớn.
Nụ cười khiến Dũng "Khùng" ưng ýĐó là một nụ cười mà
Dũng "Khùng" phải thừa nhận:
“Cô ấy cười, tôi có một Kiều Thị, cô ấy khép miệng tôi lại có thêm một Kiều Thị khác hẳn”. Vai diễn
Kiều Thị của
Thanh Hằng là một vai diễn phức tạp như chính nụ cười đó. Tồn tại trong con người của nữ chủ quán xinh đẹp và lạnh lùng này là hai tính cách mà
Dũng "Khùng" luôn nhấn mạnh
“Khi cười và không cười khác hẳn nhau”.
Khi không cười thì khác hẳn “Cái gì Thanh Hằng làm cũng được”, đạo diễn đã nói về nữ cộng sự của mình như thế. Việc đu dây, phải treo mình trên cao trong một thời gian dài đã khiến tay chân, thân thể của cô mỗi lần nghỉ ngơi đều mỏi nhừ và đau đớn. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy cô than vãn hay kêu ca.
Thái độ làm việc rất nghiêm túc của người đẹp Diễn xuất của
Thanh Hằng trong
Mỹ nhân kế đã có rất nhiều thay đổi và tiến bộ. Từng ánh mắt, động tác và nụ cười của
Kiều Thị được cô diễn tả một cách rất chừng mực và xuất thần. Nhiều phân đoạn,
Thanh Hằng đã khiến cho cả ekip đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Thanh Hằng -
Kiều Thị gần như hòa vào nhau.
Dũng "Khùng" còn đặc biệt cảm ơn Thanh Hằng và Hà Tăng vì thái độ làm việc chuyên nghiệp
của cả hai đã làm gương cho những "mỹ nhân" còn lại