Vanessa Hudgens từng bỏ nhà làm gái vô gia cư

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 15/02/2012

… để lấy kinh nghiệm thực tế đóng "Gimme Shelter".

Chắc khán giả chưa thể nào quên hình ảnh nhếch nhác đến kinh người của Vanessa Hudgens lan truyền như vũ bão trên mạng hồi tháng 7 năm ngoái. Tạo hình khiến dân tình choáng-váng-toàn-tập ấy của Van là màn tự làm xấu mình khi hóa thân vào vai một teen vô gia cư trong bộ phim mới Gimme Shelter.





Và một điều ít người biết đã được Vanessa Hudgens tiết lộ trong cuộc phỏng vấn gần đây với chương trình truyền hình The Rachael Ray Show. Để chuẩn bị hoàn hảo cho vai diễn một cô nàng mang thai vô gia cư trong Gimme Shelter, trước khi khai máy 2 tuần, nữ diễn viên trẻ đã quyết định tự mình trải nghiệm thực tế. Vanessa Hudgens đã đến ở chung với những người không nhà không cửa tận hai tuần.


Vanessa Hudgens trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình
"The Rachael Ray Show"


Vanessa nói: "Tôi đã sống với rất nhiều cô gái lang thang và những đứa trẻ không nhà. Đây là một trải nghiệm thực sự thú vị bởi tôi đã “ngộ” ra nhiều điều hơn về bản thân".





Nói về nhân vật rắc rối của mình, Vanessa cho biết: "Nữ diễn viên Rosario Dawson và tôi trông rất kinh khủng trong bộ phim này”. Cô còn tiết lộ, bản thân đã hy sinh mái tóc dài đen mượt để hoàn tất bộ dạng "khó đỡ" của nhân vật: “Tôi tự nghĩ nên thử làm một điều gì đó và tôi đã mạnh dạn "xuống tóc" xem thế nào".



Cắt tóc chưa phải là điều duy nhất Vanessa dám hy sinh cho vai diễn. Nhận một vai “nặng ký” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nàng Gabriella Montez của High School Musical đã chấp nhận hủy hoại sắc đẹp "trời cho" bằng việc tăng cân. 



"Những vai diễn “nhẹ ký" hơn chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ mình cần phải đóng những vai khác nhau và tôi không sợ hãi khi bị thử thách" - Cô nói với tờ The Huffington Post - "Những dự án mà tôi thực hiện gần đây hoàn toàn khác biệt với những bộ phim trước và tôi đã được tạo cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Điều này thật sự rất tuyệt vời".






Bỏ nhà ra đi, cô nàng phải lục thức ăn trong thùng rác

Trong Gimme Shelter, Vanessa Hudgens đóng vai một thiếu niên mang thai có tên là Agnes "Apple" Bailey. Cô tìm mọi cách thoát khỏi người mẹ ngược đãi mình và đi tìm cha đẻ. Khi Agnes tìm thấy cha, ông đã đón cô về ở cùng. Nhưng sau đó, chính ông lại nhẫn tâm rũ bỏ con gái khi biết rằng cô bé từ chối hủy bỏ thai nhi.








Đạo diễn Ron Krauss trên phim trường

Cùng với Vanessa Hudgens, bộ phim còn có sự góp mặt của nam diễn viên Brendan Fraser (Furry Vengeance) và nữ diễn viên Rosario Dawson (Zookeeper) trong vai cha mẹ của Agnes. Ngày phát hành bộ phim của đạo diễn Ron Krauss vẫn chưa được công bố.