Uyên Trang hóa thân thành "ác nữ"

Thịt Kho - Ảnh: NVCC, Theo 00:00 17/07/2011

Chị ấy được đạo diễn "tin tưởng" giao cho 1 vai khá “nặng ký” trong bộ phim Hương Tình: 1 cô gái mưu mô, xảo quyệt và đầy toan tính trong tình yêu.

Cùng nghe chị ấy tâm sự về công việc diễn xuất của mình nhé!

Chào chị Uyên Trang. Vai diễn của chị trong phim "Hương Tình" vừa phát sóng được khán giả đánh giá như thế nào?

Trang nhận được những phản hồi rất tốt từ khán giả và đồng nghiệp. Trang mê điện ảnh từ hồi còn nhỏ xíu, khoảng 4 tuổi thì phải. (Cười) Lúc đó, Trang hay được ba mẹ đưa đi xem phim lắm. Mà cứ đi xem phim về là ngồi trước gương tập khóc, tập cười cho giống diễn viên. Nếu là phim cổ trang thì về nhà… tập võ, đánh đấm, bay nhảy lung tung, nghĩ lại cũng thấy vui vui… Người ta đi xem phim là để giải trí, Trang thì xem phim để quan sát và học hỏi, xem cách làm phim, cách diễn xuất, nội dung kịch bản, ý tưởng nghệ thuật… Cái này gọi là “bệnh nghề nghiệp” đó. (Cười)

Uyên Trang có "máu" diễn viên từ nhỏ

Chị cảm thấy mình được gì khi lấn sân sang điện ảnh? Điều đó có giúp ích khi chị đứng trên sân khấu ca nhạc không?

Đầu tiên là khám phá ra thêm 1 khả năng “tiềm ẩn” của mình nữa (cười), học thêm được nhiều kinh nghiệm diễn xuất, khả năng điều tiết và thể hiện cảm xúc. Diễn xuất cũng rất cần sự tinh tế. Chẳng hạn như cùng là cảm xúc và nội dung của một phân đoạn nhỏ nhưng có nhiều cách diễn khác nhau. 50% vai diễn + 50% bản thân mình thì sẽ cho ra nhân vật trong kịch bản… Ca hát cũng vậy, chỉ khác 1 chút là trong điện ảnh, khán giả cần theo dõi xuyên suốt từ đầu đến cuối bộ phim thì mới xác định được tính cách nhân vật, còn trên sân khấu thì Trang chỉ có 5 phút để có thể truyền tải nội dung và cảm xúc đến khán giả… Diễn xuất chỉ chiếm 30% thôi, còn lại là giọng hát và ca từ.

                                                                                        Tạo hình siêu "ngầu"

Tranh thủ "tút" lại nhan sắc trước khi quay cảnh mới

Có bao giờ chị bật TV lên, thấy bộ phim "Hương Tình" đang phát sóng chưa? Lúc đó, phản ứng của chị như thế nào?

Có chứ. Nhưng chỉ vài lần thôi vì thời gian phim phát sóng trùng với lịch diễn của mình nên Trang không theo dõi thường xuyên cho lắm. Trang không quen nhận xét về mình. Nhưng bản thân Trang thì chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về mình hết… Có người nói là do Trang thiếu tự tin, hay là quá cầu toàn... Trang nghĩ điều đó cũng không có gì là xấu. Khi mình chưa hài lòng về bản thân, đồng nghĩa với việc mình sẽ không bao giờ dừng lại mà phải luôn cố gắng để giá trị bản thân mình ngày càng đưọc nâng cao.

Uyên Trang chưa bao giờ hài lòng về bản thân

Chị thích khán giả gọi mình là “ca sĩ” Uyên Trang hay “diễn viên” Uyên Trang?

Cả 2. (Cười) Gọi là gì cũng được, miễn sao những cố gắng của mình được khán giả đón nhận và yêu thích là Trang vui rồi.

Có ai còn nhận ra đây là ca sĩ Uyên Trang nữa không?

Lịch diễn, lịch quay kín mít. Vậy thời gian rảnh rỗi ít ỏi, chị thường làm gì?

Trang về nhà thăm ba mẹ, ăn uống cùng gia đình, hoặc cùng bạn bè đi xem phim, xem kịch và… suy nghĩ xem mình sẽ tiếp tục làm gì để những sản phẩm tiếp theo của mình hay hơn, hoàn thiện hơn.

Trong gia đình, ai là người hay góp ý cho chị nhất, về ca hát cũng như phim ảnh?

Ba mẹ là người luôn dõi theo từng bước đi của Trang cho đến tận hôm nay. Đó cũng là lí do mà Trang không đi quá nhanh và không phải “bằng mọi giá” để đạt được sự nổi tiếng. Trang muốn đi lên bằng chính nỗ lực của mình để không làm cho người thân và những người thương yêu Trang cảm thấy thất vọng. Mỗi lần về thăm nhà là Trang lại được ba mẹ góp ý, về âm nhạc cũng như điện ảnh. Nhưng nghệ sỹ thì “cái tôi” lớn lắm, nên Trang chỉ làm theo những gì Trang cảm thấy phù hợp với bản thân mà thôi. (Cười) Dù vậy, Trang cũng cảm thấy rất hạnh phúc với tình cảm và sự quan tâm của gia đình.

Đằng sau mỗi bước đi của Uyên Trang là gia đình luôn ủng hộ chị ấy

Xin cám ơn Uyên Trang! Chúc chị ngày càng gặt hái được nhiều thành công, trong âm nhạc lẫn điện ảnh.

Nào, chúng ta cùng ngắm nhìn chị ấy dịu dàng và thướt tha với tà áo dài nhé!