Trung Quốc nóng ruột chờ ngày "Tân Hồng Lâu Mộng" ra mắt

Trangherowing (Tổng hợp theo Sina), Theo 15:30 04/07/2010

Quy tụ hàng loạt diễn viên 9x cùng những cảnh quay đẹp như mơ, "Tân Hồng Lâu Mộng" đang được dự đoán sẽ cực kỳ thu hút người xem ngay khi ra mắt dù phim không quảng bá ầm ĩ như "Tân Tân Du Ký", "Tân Hoàn Châu Cách Cách".<img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Cả 4 bộ tiểu thuyết bất tử, hoành tráng nhất đều được làm lại và gây chú ý: khi Tân Tam Quốc đã chiếu xong ở một số đài truyền hình Trung Quốc thì Tân Tây Du Ký cũng sắp được công chiếu. Bên cạnh Tân Thủy Hử thì Tân Hồng Lâu Mộng vẫn còn nhiều bí mật mà các nhà làm phim rất ít hé lộ cho khán giả. Sau 1 năm 3 tháng khẩn trương thực hiện, vào 9/9/2009, Tân Hồng Lâu Mộng đã chính thức đóng máy, bước vào giai đoạn hậu kỳ. Bộ phim kể từ thời điểm tuyển diễn viên cho đến khi đóng máy tiêu tốn gần 3 năm. Trong khoảng thời gian này, bộ phim không ngừng nhận được những phản hồi từ phía công chúng, tranh cãi cả mặt tốt lẫn không tốt. Thế nhưng, dẫu tích cực hay tiêu cực thì những phản hồi đó cũng cho thấy khán giả rất quan tâm đến bộ phim này.



“Hơi thở của tuổi thanh xuân” dường như cũng là cảm xúc chung của các chuyên gia và phóng viên sau khi xem xong một trích đoạn của Tân Hồng Lâu Mộng. Giáo sư Trần Tư Hòa của Đại học Phúc Đán (Thượng Hải) gọi đó là Hồng Lâu Mộng bản “ngây thơ hồn nhiên”. Về những đám trẻ sinh sau năm 90, từ lúc tập trung bồi dưỡng cho đến khi quay xong, trải qua quãng thời gian hơn 3 năm sớm tối bên nhau, phóng viên đã vén màn bí mật đằng sau “những trang giấy hoang đường, một chuỗi nước mắt cay đắng”.





Vào hôm chiếu thử bản Tân Hồng Lâu Mộng, trong phòng đầy ắp những diễn viên chính của bộ phim, những người khác đều yên tĩnh nghỉ ngơi, chỉ có Tiểu Bảo Ngọc (Vu Tiểu Đồng) nhí nhảnh không chịu ngồi yên, có lúc thầm thì với các chị bên trái, chốc lát lại nghịch điện thoại với các người đẹp bên phải. Đại quan viên trong Hồng Lâu Mộng giống như một vườn địa đàng và ở đó diễn ra những câu chuyện tình yêu trong sáng và thuần khiết của các chàng trai, cô gái. Trong bộ phim lần này, diễn viên tham gia đều là những cô bé cậu bé độ tuổi từ 14-16 và chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất trên màn bạc.



Trước khi bộ phim bấm máy một năm, những diễn viên trẻ tuổi này đã được sống bên nhau, vừa đóng phim vừa học, làm việc và trưởng thành. Đến nay, khi bộ phim hoàn tất cũng là lúc người ta được thấy sự trưởng thành, chững chạc của các cô cậu bé ngày nào. Đạo diễn Lý Thiếu Hồng nói: “Họ đã đem toàn bộ sự thuần khiết, trong sáng của tuổi trẻ dâng hiến cho Tân Hồng Lâu Mộng. Đó thực sự là điều đáng quý vô cùng.”


3 diễn viên chính của Tân Hồng Lâu Mộng.

Lúc khởi quay, Vu Tiểu Đồng mới cao có 1m60, còn giờ cậu đã cao 1m90, mặc đồ Tây trông rất đẹp trai, chụp ảnh rất có tư thế, đầy sự tự tin của thế hệ 9x. Tham gia Mai Lan Phương, lại hung hăng, bắng nhắng trong Hồng Lâu Mộng, Vu Tiểu Đồng cũng được coi như là một diễn viên có tiếng, nhưng Đại NgọcBảo Thoa lại tiết lộ với phóng viên, rằng Bảo Ngọc là đại vương ngỗ nghịch trong đoàn làm phim.



Đại Ngọc (Tưởng Mộng Tiệp) cho biết: “Chuyện Bảo Ngọc gây cười nhiều vô kể, cậu luôn đi xe đạp đi tới đi lui, hễ không cẩn thận lại ngã vào bùn bẩn hết người, chúng tôi đi thuyền câu cá, cậu ấy cũng có thể ngã xuống sông”. Bảo Thoa (Lý Tấm) thì nói:Vu Tiểu Đồng thực ra rất giống Bảo Ngọc. Cậu ấy rất đáng yêu, sau khi vào đoàn làm phim nhìn thấy chị nào xinh đẹp lại hôn một cái, cũng giống như Bảo Ngọc thích ăn son trên môi các a hoàn vậy.”


Các cảnh khóc trong phim đều là khóc thật.

Lâm Đại Ngọc trong Tân Hồng Lâu Mộng từ đầu đến cuối đều mang một đôi mắt sưng phù vì khóc. Tưởng Mộng Tiệp, người thủ vai Tiểu Đại Ngọc cho biết: “Mỗi cảnh khóc của chúng tôi đều là khóc thật, do đó chúng tôi có cảm giác rất nhập vai”. Lâm Đại Ngọc cũng có lúc khóc nhưng không được: "Trong một ngày vừa quay cảnh cười, vừa quay cảnh đùa vui, còn phải quay cảnh khóc, thực sự tôi khóc không nổi nữa, hai mắt ráo hoảnh, không biết phải làm thế nào". Hơn nữa, dù không khóc được mà vẫn ép buộc phải khóc, thế là Tưởng Mộng Tiệp tự nghĩ ra một cách: “Tôi liền lấy một cục nước đá bôi lên mắt, việc này có công hiệu gấp đôi, một mặt có thể làm giảm sưng cho mắt, sau đó lại tiếp tục bôi, có thể bôi ra nước mắt, là có thể khóc tiếp rồi!”. Nhưng lúc cô ấy dùng nước đá gây chảy nước mắt, lại là mùa đông, thế là “có một lần suýt nữa thành khóc vì lạnh”.



Bảo Thoa (Lý Tấm) có trí nhớ sâu sắc về cảnh “hát đối giữa hai thế hệ diễn viên”. Hôm đó có cảnh quay vào ngày nóng nực nhất, ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mặt, phục trang lộng lẫy lại dày, mọi người đều nóng không chịu nổi, tâm trạng có chút chán nản. Có điều người trẻ tuổi tự khắc có tuyệt chiêu giải sầu, Lý Tấm nói: “Hôm đó không biết có ai đột nhiên mở màn cất tiếng hát, chỗ chúng tôi hát xong, bên cô Quy Á Lỗi (Vương phu nhân) lại cũng bắt đầu hát, kết quả thành hát đối giữa một bên là các phu nhân với một bên là thế hệ chữ “Tiểu” chúng tôi. Sau khi bấm máy mọi người đều duy trì tâm trạng vui vẻ này, quay phim một cách rất thuận lợi."



Mới đây, kênh truyền hình online Sina nổi tiếng Trung Quốc sẽ dẫn đầu trong việc phát sóng phiên bản Hồng Lâu Mộng của đạo diễn Lý Thiếu Hồng và khán giả sẽ không phải trả bất kỳ một chi phí nào khi xem phiên bản online tại trang web này. Theo dự kiến, mỗi ngày hai tập phim Tân Hồng Lâu Mộng sẽ được phát sóng.


Tin tức này khiến đông đảo báo chí cũng như khán giả Trung Quốc xôn xao, bởi khó có thể tin được một bộ phim sản xuất công phu và tốn kém như Tân Hồng Lâu Mộng lại được phát sóng miễn phí. Tân Hồng Lâu Mộng là một trong Tứ đại kỳ thư của Trung Quốc, cùng với Tây du ký (Ngô Thừa Ân), Tam quốc diễn nghĩa (La Quán Trung)Thủy hử (Thi Nại Am). Bốn bộ tiểu thuyết tuyệt tác này đều đã được chuyển thể thành những bộ phim truyền hình kinh điển. Các phiên bản mới của cả 4 bộ phim đều đồng loạt ra đời vào năm 2010 với mức đầu tư rất lớn, dàn diễn viên tuyển chọn gắt gao, đội ngũ sản xuất quy mô và chuyên nghiệp, các cảnh quay đẹp mắt và cốt truyện được sáng tạo nằm thu hút các khán giả trẻ.


Tân Hồng Lâu Mộng là bộ phim rất được chú ý bởi dàn diễn viên tuyệt sắc, thậm chí còn gây nhiều tranh cãi từ thời điểm tuyển chọn diễn viên. Bộ phim cũng được đầu tư thời gian thực hiện lâu nhất, toàn bộ các quá trình dựng phim cho đến xử lý hậu kỳ đều rất công phu và kỹ lưỡng.


Chính vì công phu như vậy mà tổng chi phí đầu tư cho Tân Hồng Lâu Mộng vượt quá 100 triệu nhân dân tệ, và giá bán của mỗi tập phim là một con số kỷ lục. Một tập của bộ phim được ra giá hơn 2 triệu NDT (khoảng 7,4 tỷ VNĐ). Mặc dù giá cao như vậy nhưng vẫn xảy ra những cuộc cạnh tranh hết mức giữa các đài truyền hình vệ tinh lớn và các đài địa phương để có được quyền phát sóng lần đầu bộ phim. Trong khi đó, Sina sẽ đi trước cả các đài truyền hình và dẫn đầu bởi việc phát sóng bộ phim online và miễn phí.


Bản Hồng Lâu Mộng (1983) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Còn bản Tân Hồng Lâu Mộng của đạo diễn Lý Thiếu Hồng lần này cũng được hy vọng sẽ thành công không kém. Với việc đầu tư ngay từ đầu cho hiệu ứng hình ảnh, nhà sản xuất cùng ê-kíp làm phim chắc chắn sẽ mang đến cho người xem những cảm giác khác lạ chưa từng có từ xưa đến nay. Theo đánh giá của nhiều nhà phê bình, hiệu ứng của hình ảnh của Tân Hồng Lâu Mộng được sản xuất suốt ba năm nhằm theo đuổi sự tinh tế tỉ mỉ của mỹ học đỉnh cao, và chắc chắn không hề bỏ phí bởi nó sẽ vượt qua cả Mùa quýt chín Đại Minh Cung Từ – những tượng đài về hiệu ứng hình ảnh của truyền hình Trung Quốc.