Trai đẹp Ahn Jae Hyun đột ngột ngất xỉu bên vệ đường

Tiny, AAmellus, Theo Trí Thức Trẻ 14:49 25/02/2015

Trong tập 4 của drama "Blood" (Máu), Goo Hye Sun đã vô cùng hốt hoảng khi thấy Ahn Jae Hyun đột ngột ngất xỉu bên vệ đường.

Rating của bộ phim Blood (Máu) đã tăng đáng kể sau cảnh bác sỹ Park Ji Sang (Ahn Jae Hyun) bị ma cà rồng xấu đánh hạ. Tung tích của tên giấu mặt đã bắn Park Ji Sang vẫn còn là một ẩn số. Ji Sang sau khi đã ngấm độc đã ngất xỉu ngay bên vệ đường, khiến Ri Tae (Goo Hye Sun) được một phen hốt hoảng. 
 
 
Với tình tiết ngày một hấp dẫn hơn khán giả càng thêm phần tò mò và thích thú. Sau khi bắn vào lưng Park Ji Sang một loại hóa chất, bọn xấu liền bỏ đi. Park Ji Sang chạy ra bên ngoài và tình cờ lúc đó bác sỹ "đanh đá" Yoo Ri Tae vừa bước từ bệnh viện ra. Chứng kiến cảnh Ji Sang lảo đảo, lúc đầu Ri Tae còn nghĩ rằng anh đang bị... say rượu. Sau khi Ji Sang ngã quỵ thực sự trước mặt cô nàng, Ri Tae mới vội vàng kêu người đến đưa anh vào bệnh viện và còn tự mình khám bệnh cho Ji Sang.

 

Ji Sang được người đẹp chăm sóc nhiệt tình
 
Ri Tae đã bắt đầu nghi ngờ thân thế của anh chàng kỳ lạ Park Ji Sang này. Bởi trong lúc đo huyết áp và nhịp tim cho Ji Sang, Ri Tae không hề thấy tim và mạch của Ji Sang có dấu hiệu hoạt động. Còn thân nhiệt thì lại hạ xuống 27,1 độ C. Mới lúc nãy còn trắng bệnh như người sắp chết, vậy mà anh chàng đã tỉnh dậy đi băng băng ra khỏi phòng bệnh như chơi. Lại còn "đủ hơi sức" để kêu Ri Tae bớt lo chuyện "bao đồng". Điều này khiến Ri Tae cho rằng, ở Ji Sang có một điểm dị thường. Nhân lúc Ji Sang đang ngủ trong phòng làm việc, Ri Tae lén vào xác minh lại những nghi ngờ của mình. Tuy nhiên, chưa kịp chạm vào Ji Sang thì anh đã tỉnh giấc khiến cô nàng lại thêm một phen “muối mặt” vì... quê độ. 
 

Nhân lúc Ji Sang ngủ, Ri Tae lén đến để kiểm tra xem mạch của Ji Sang... còn đập không
 

Khán giả phì cười trước cảnh quê độ của cô nàng “đanh đá” Yoo Ri Tae
 

Park Ji Sang dồn Ri Tae vào tường để tra hỏi lý do tại sao cô luôn bám theo anh
 
Cảnh Ri Tae theo dõi Ji Sang khiến khán giả buồn cười
 
Ở tập này, khán giả phần nào biết được thêm về mưu đồ của “kẻ ác” Lee Jae Wook. Trong quá khứ, Lee Jae Wook và bố mẹ của Ji Sang từng bị nhiễm virus nên đã biến thành ma cà rồng như hiện nay. Họ là đồng nghiệp với nhau chuyên nghiên cứu về sinh học. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra một loại virus có thể biến con người thành ma cà rồng sở hữu một sức mạnh siêu nhiên, đồng thời cũng ban cho con người khả năng bất tử, Lee Jae Wook đã nảy sinh mưu đồ xấu. Với tham vọng tạo ra và độc chiếm loại virus này, đồng thời “lây” cho những người khác, Lee Jae Wook cần một ma cà rồng “thuần chủng” giống như Park Ji Sang. Cho nên, Lee Jae Wook đã thủ tiêu bố mẹ Ji Sang và liên tục theo dõi anh từ đó cho đến nay. 
 

Bức ảnh khi xưa lúc bố mẹ Ji Sang và Lee Jae Wook còn là đồng nghiệp với nhau
 

Tay chân của Lee Jae Wook có mặt ở khắp bệnh viện Tae Min
 

Lee Jae Wook luôn tìm cách tiếp cận Park Ji Sang
 
Quay lại với kẻ bí ẩn đã bắn Ji Sang ở tập trước. Hyun Woo đã tìm ra công thức nằm trong loại hóa chất hoàn toàn khớp với công thức thuốc của Ji Sang bị đánh tráo trước đó. Loại hóa chất này chỉ cần một liều lượng nhỏ là đã đủ khả năng giết chết ma cà rồng “bất tử”. Park Ji Sang liền nhớ lại bố mẹ mình cũng đã từng bị hãm hại bởi loại hóa chất này. Trong cơn phẫn nộ và đau lòng khi nhớ về quá khứ, những tên ma cà rồng xấu lại một lần nữa xuất hiện và khiêu khích Ji Sang. Lần này, Ji Sang quyết không thể để kẻ thù chạy thoát, anh liền đuổi theo và bất chấp ca cấp cứu trước mắt. 
 
 
 
 

Ji Sang hóa thân thành “ma cà rồng” để chiến đấu với kẻ ác

Rút kinh nghiệm về “chiến tích cũ”, Park Ji Sang trở về hình dạng ma cà rồng rồi mới đối đầu với chúng. Quả nhiên, một lần nữa Park Ji Sang lại khiến khán giả “mãn nhãn” với sức mạnh của mình khi hạ bọn chúng rất quả quyết và nhanh chóng. Màn hóa thân mãnh liệt của Ahn Jae Hyun tuy hơi “ghê” nhưng vẫn được khán giả đánh giá rất “đẹp trai”. 
 

Ji Sang tra hỏi tung tích về hung thủ đã giết hại mẹ mình năm xưa
 
Tập 5 và 6 của drama Blood (Máu) sẽ được lên sóng vào thứ 2 – thứ 3 tuần sau trên đài KBS.