Tôn Ngộ Không sẽ yêu... "Gumiho" trong Tây Du Ký mới!

Nhung N (tổng hợp), Theo 09:11 18/11/2010

Trong bộ phim "Đại Náo Thiên cung", hay còn gọi là "Tây Du Ký 3-D", Tôn Ngộ Không sẽ có chuyện tình cảm với một... con cáo 9 đuôi!<img src='/Images/EmoticonOng/10.png'>

Bộ phim viễn tưởng 3-D mang tên Đại náo Thiên Cung với nguồn đầu tư lên tới 400 triệu NDT trong ba tuần gần đây liên tục công bố gương mặt của hơn 17 diễn viên màn ảnh Hoa ngữ tham gia vào phim. Thế nhưng vai nữ chính của phim cho tới nay vẫn chưa được tiết lộ. Cho tới ngày hôm qua, đoàn làm phim Đại Náo Thiên Cung mới cho người xem thêm thông tin về nữ diễn viên chính và câu chuyện nội dung phim. Được biết, nữ chính vẫn là “cáo chín đuôi” (ở Hàn Quốc thì gọi là Gumiho), đặc biệt hơn nữa, con “cáo chin đuôi” này sẽ có một  mối tình “kinh thiên động địa” với Tôn Ngộ Không trong phim. “Cáo chín đuôi” là nhân vật duy nhất được tạo thêm trong phim, con cáo này có tên gọi Như Tuyết. Về việc ai sẽ là người vao vai “Cáo chín đuôi”, đoàn làm phim vẫn muốn giữ bí mật cho tới lễ họp báo đầu tiên.



Phim 3-D Đại Náo Thiên Cung do Trịnh Bảo Thụy chỉ đạo, với các diễn viên tham gia đã được công bố như Châu Nhuận Phát, Chân Tử Đan, Quách Phú Thành, Hà Nhuận Đông, Trần Kiều Ân, Trương Bá Chi, Trần Tuệ Lâm, Lương Vĩnh Kỳ... Nghe nói vẫn còn đợt thứ ba công bố diễn viên tham gia trong phim, đợt này còn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Trong khi đó, với Trương Bá Chi, Đại náo thiên cung đã là bộ phim thứ 4 cô đã nhận lời tham gia chỉ 4 tháng sau khi sinh. Cùng với danh tiếng, tiền là thứ mà người đẹp Hong Kong nhận được không ít. Với 15 ngày quay Đại náo thiên cung, bà mẹ 2 con nhận được 8 triệu NDT, 12,9 triệu NDT cho 30 ngày quay Dương môn nữ tướng, 8,6 triệu NDT cho 8 ngày quay bộ phim có chủ đề đua xe Dynamic Angel, và 8,6 triệu NDT cho 10 ngày làm All's well ends well.



Đại náo thiên cung được xây dựng dựa trên những chương đầu tiên của Tây Du Ký. Bộ phim sẽ khắc họa chân dung hàng trăm vị thần, đem đến cho người xem những thông tin sâu hơn về cấu trúc quyền lực ở thiên cung.


Bộ phim kể về việc Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương đối địch với Thiên Đình. Cuối cùng hai người dẫn đầu một đoàn yêu ma quỷ quái lên đại náo Thiên Đình, ép Ngọc Đế phải trực tiếp lãnh đạo các thần tiên nghênh chiến. Theo biên kịch của phim, ngoài cuộc chiến giữa thần và quỷ, Tôn Ngộ Không còn trải qua một mối tình vô cùng khó quên. Đại Náo Thiên Cung về cơ bản tuân thủ những nét chính trong nguyên tác, nhưng bên cạnh đó cũng mang tới rất nhiều sáng tạo, trong đó, vai diễn duy nhất được tạo thêm đó là nữ chính “cáo chin đuôi”, người sẽ cùng nói lời yêu với Tôn Ngộ Không. Mặt khác, những đoạn tình cảm trong phim là một trong những tình tiết khá quan trọng của bộ phim này. Đoàn làm phim hy vọng thông qua các giải thích nhân văn này họ có thể mang tới cho người xem một câu chuyện mới mẻ mang đầy tính nhân đạo về chàng Mỹ Hầu Vương nổi tiếng này.




Bộ phim hiện đã hoàn thành tạo hình của Mỹ Hầu Vương do Chân Tử Đan đóng. Tạo hình này có nét đặc biệt ở chỗ, cả người Chân Tử Đan được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp những vật liệu đặc biệt, khiến Chân Tử Đan như biến thành một “xác ướp Ai Cập”. Trong đó, tạo hình của Mỹ Hầu Vương lên tới 1 triệu USD. Các kĩ xảo thể hiện trong bộ phim là do tổng giám chế Shuan Smith người từng phụ trách kỹ xảo cho bộ phim nổi tiếng The 300 Spartans cùng hơn 60 người đồng nghiệp rất thành thạo với kĩ xảo điện ảnh thực hiện. Khi nhận được lời mời tham gia làm kĩ xảo cho bộ phim này, ông Smith rất thích thú và còn chủ động mời thêm các đồng nghiệp của ông ở Hollywood tham gia giúp đỡ. Ông cho biết, cần phải có kĩ thuật hóa trang và xử lý hình ảnh tinh xảo tới mức mỗi một nhân vật trong phim khi xuất hiện trên màn ảnh lớn đều sống động như thật. Liệu Đại Náo Thiên Cung có thể mang tới người xem cảm giác chân thật ấy hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng sáng tạo và kĩ thuật của đoàn kỹ xảo. Có thể nói, phải tiêu tốn hàng triệu USD cũng rất đáng nếu bộ phim thu được hiệu quả lý tưởng.





Chân Tử Đan tại phim trường

Theo một số nguồn tin đáng tin cậy, Chân Tử Đan vừa kết thúc kỳ nghỉ ở Canada liền bí mật bay về Bắc Kinh, tới ngay trường quay Đại Náo Thiên Cung để hóa trang theo tạo hình Mỹ Hầu Vương. Người đón anh tại trường quay không ai khác chính là Shuan Smith, phụ trách hóa trang và kỹ xảo của The 300 Spartans. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, trải qua một quá trình dài hóa trang, scan các tư thế, điệu bộ tình cảm trên khuôn mặt.