"Tình đầu quốc dân" Suzy đem lòng yêu thầy giáo màn ảnh

Miko chan, Theo Trí Thức Trẻ 10:08 23/05/2014

Biểu tượng "tình đầu quốc dân" Suzy sẽ trở lại màn ảnh rộng Hàn Quốc thông qua 1 vai diễn mang tính thử thách trong bộ phim điện ảnh "Dorihwaga".

Kể từ sau thành công của Architecture 101 cách đây 2 năm, biểu tượng "tình đầu quốc dân" nổi tiếng xứ Hàn Suzy mới xác nhận trở lại màn ảnh rộng. Được biết, người đẹp JYP Entertainment đang ráo riết tập luyện cho vai nữ chính trong dự án mang tên Dorihwaga. Đây là nhân vật dựa trên nguyên mẫu cuộc đời nghệ nhân tài ba Jin Chae Seon, người đã đem lòng yêu chính thầy giáo dạy mình.



Bộ phim Dorihwaga là câu chuyện có thật về cuộc đời của nhà biên soạn pansori Shin Jae Hyo và cô học trò xinh đẹp Jin Chae Seon dưới triều đại Joseon (pansori là bộ môn nghệ thuật ca hát và kể chuyện truyền thống của Hàn Quốc). Vì chịu ảnh hưởng từ cha, Jin Chae Seon rất say mê pansori và đã ra sức luyện giọng bất chấp việc đây là môn nghệ thuật chỉ dành cho phái mạnh. 



Sau này, cô may mắn gặp bậc thầy Shin Jae Hyo và được ông thu nhận làm học trò. Cũng từ đây, một mối tình éo le giữa 2 con người thuộc 2 thế hệ đã âm thầm nảy nở. Thậm chí, Jin Chae Seon còn trở thành nàng thơ, tạo cảm hứng cho Shin Jae Hyo sáng tác nên bản pansori để đời mang tên Dorihwaga.


Theo tin từ OSEN, Dorihwaga sẽ do diễn viên kiêm đạo diễn Lee Jong Pil chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, ngoại trừ Suzy, vai nam chính và các nhân vật còn lại vẫn chưa xác định danh tính.