“Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé 2”: Hạ Anh vui mừng vì không bị ném đá

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 25/03/2014

Sau năm 2013 thắng lợi lớn với một vai “cứng” trong bộ phim Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé 2, Hạ Anh dường như đã có một dấu ấn mạnh mẽ hơn tròng lòng khán giả.

Cùng với nhiều dự định mới trong năm 2014, lắng nghe cô gái đáng yêu này chia sẻ về những bí quyết để tiếp tục bận rộn theo đuổi những mục tiêu lớn của mình mà không hề quá tải bị nhé!
 
 
Chào Hạ Anh, vai diễn trong bộ phim Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé 2 của Hạ Anh nhận được rất nhiều phản hồi tốt, Hạ Anh cảm thấy thế nào?
 
Thật lòng mà nói thì chẳng có gì vui hơn là vai diễn đầu tiên của mình nhận được nhiều phản hồi tốt đâu. Thực sự, lúc đầu Hạ Anh cũng rất lo là phần diễn xuất của Hạ Anh khiến Hạ Anh chưa hài lòng lắm, nhưng rất may là cũng không đến mức “bị ném đá” (cười). 
 
Bước vào showbiz khi còn khá trẻ, Hạ Anh có sợ mình bị “lạc lối” như một số bạn sao trẻ bây giờ không?
 
Tất nhiên là Hạ Anh cũng sợ lắm chứ, nhưng Hạ Anh may mắn là luôn có hậu thuẫn vững chắc từ phía sau. Là ba mẹ của Hạ Anh đó. Dù làm gì, Hạ Anh cũng kể, cũng chia sẻ với ba mẹ, để khi có chuyện gì không giải quyết được thì ba mẹ đều cho Hạ Anh lời khuyên. Còn lúc nào Hạ Anh ở đâu, đều phải báo cáo ba mẹ, chụp hình gửi cho ba mẹ xem thì ba mẹ mới yên tâm. Vậy nên dù cả ngày có khi không gặp mặt nhau, nhưng ba mẹ đều là người biết mọi chuyện của Hạ Anh đầu tiên, thậm chí là… mặc trang phục gì mỗi ngày.
 
Đấy là lý do Hạ Anh luôn san sát với điện thoại màu vàng này mọi lúc mọi nơi.
 
Vậy còn về công việc của Hạ Anh thì sao, có khi nào Hạ Anh thấy quá tải không?
 
Có chứ, nhiều lúc phải nói là “xin lỗi, chịu không nỗi luôn!”. Nhưng nhiều lần như vậy, Hạ Anh rút được ra những kinh nghiệm cho mình, nên giờ cũng thấy mình quản lý công việc khoa học hơn (cười). Nếu không lăn xả, làm sao có thể học hỏi và trưởng thành nhiều được, đúng không?
 
Hạ Anh có thể chia sẻ với độc giả bí quyết của mình không?
 
Nói là bí quyết thì cũng không phải, bởi vì thực ra nó là chức năng của cái điện thoại bé bé, xinh xinh này nè. Lúc trước Hạ Anh thường đau đầu vì phải nhớ lại lịch chụp hình, lịch quay trong đầu, nên mọi thứ cứ loạn xà ngầu lên, ghi lại vào sổ thì Hạ Anh lại hậu đậu làm mất sổ. Nên sau này, Hạ Anh tập thành thói quen làm to do list trên điện thoại này luôn, ghi xuống là bay ra khỏi đầu, khỏi phải nhớ, đến giờ là báo, mà khi kiểm tra lại lịch làm việc lại dễ nữa chứ.
 
Người bạn kiêm quản lý không thể thiếu của Hạ Anh nằm nhỏ gọn trong bàn tay của cô nàng!
 
Còn nếu khi thấy quá tải thì sao, Hạ Anh thường xả stress bằng cách nào?
 
Cuộc sống mà bận thì stress là phải có rồi, nhưng những lúc vậy, Hạ Anh thường làm những chuyện mình thích để quên đi cái áp lực đó. Ví dụ như Hạ Anh là người phát cuồng vì tự sướng luôn, mỗi lần buồn là rủ bạn bè ra café, mấy cô nàng chuyên gia đến muộn lại… buồn tiếp, xong ngồi tự sướng một hồi tự dưng hết luôn! Còn không thì mở điện thoại ra xem vài cái Vlog hay đoạn hài vui vui trên Youtube, là đỡ thấy đau đầu vì suy nghĩ những chuyện không đâu nữa.
 
Hạ Anh cũng như nhiều bạn gái khác, là tín đồ của tự sướng 
 
Tạm gác vấn đề công việc qua một bên, “soi” vào cuộc sống, tâm tư, tình cảm của Hạ Anh tí nhé, còn chàng bạch mã hoàng tử của Hạ Anh thì sao?
 
Đau lòng mà nói thì Hạ Anh vẫn còn ép ây (cười). Nhưng ngày nào, Hạ Anh cũng ngồi mơ về chàng bạch mã hoàng tử của mình hết! Chỉ chờ anh ta… xuất hiện nữa thôi!
 
Vậy chàng bạch mã hoàng tử trong mơ của Hạ Anh ra sao?
 
Nói về người yêu lý tưởng của mình thì chắc Hạ Anh kể đến mai cũng chưa hết (cười). Nhưng chắc sẽ là một chàng trai có ý chí phấn đấu, bận rộn, nhưng vẫn sắp xếp tốt thời gian để lo lắng cho mình.
 
Nói là hay mơ về bạch mã hoàng tử, không lẽ đến giờ Hạ Anh vẫn chưa tìm thấy người vừa ý?
 
Nói không có thì cũng không hẳn, nhưng Hạ Anh thấy mình vẫn còn nhỏ mà, còn khối thời gian để yêu, Hạ Anh muốn tập trung vào phát triển sự nghiệp của mình vì Hạ Anh thực sự rất đam mê công việc hiện tại của mình. Dù vậy, Hạ Anh là kiểu con gái mơ mộng nên lâu lâu, ngồi mơ về chàng trai của mình, cũng vui lắm chứ! Mà biết đâu được, lỡ trong lúc làm việc mình vướng phải “lưới tình” thì sao! GIờ thì cứ tập trung công việc đã, yêu để sau – ba mẹ Hạ Anh cũng bảo vậy mà! (cười).
 
Tập trung vào công việc vậy thì chắc là kế hoạch 2014 của Hạ Anh phải “khủng” lắm?
 
Thực ra thì cũng không khủng gì lắm đâu, Hạ Anh muốn phát triển khả năng diễn xuất của mình nhiều hơn nữa nên Hạ Anh mong là sẽ có thể nhận thêm nhiều vai diễn, dù lớn dù nhỏ trong trong năm nay (cười).
 
Cảm ơn Hạ Anh đã chia sẻ với đọc giả... Chúc Hạ Anh sẽ đạt được những mong muốn của mình nhé!
 
Nguồn: Nokia Việt Nam (https://www.facebook.com/nokiavietnam).