"Thử" trao giải Cine's fan cho phim Việt 2010

Lady Đêkhi, Theo 00:00 02/02/2011

Bộ phim Việt nào hay nhất năm? Diễn viên nào xuất sắc nhất 2010?... Hãy cùng xem nhé!<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Cuối năm cũng là mùa giải thưởng bùng nổ trên khắp các sân khấu, diễn đàn giải trí. Trong năm 2010 vừa qua, điện ảnh Việt Nam đã trải qua biết bao thăng trầm với nhiều bộ phim chất lượng cao, đem lại doanh thu khổng lồ, nhưng cũng có nhiều sự kiện không đáng có liên quan tới nghi vấn “đạo phim” hay phim “quá nhảm”. Nhân dịp năm hết Tết đến, hãy cùng chúng tớ "thử" trao giải Cine's fan cho phim Việt 2010 để nhìn lại những bộ phim xuất sắc nhất, những vai diễn thành công nhất của điện ảnh Việt Nam trong năm 2010 với “danh sách giải thưởng” rất teen dưới đây nhé!

Phim hay nhất (thể loại tâm lý): Bi, Đừng Sợ



Mặc dù vẫn chưa được công chiếu rộng rãi tại Việt Nam nhưng Bi, Đừng Sợ đã tạo được tiếng vang rộng lớn trên trường quốc tế với 2 giải thưởng bên lề Liên hoan phim Cannes và 2 giải “Quay phim xuất sắc nhất”, “Phim đầu tay xuất sắc nhất” ở Liên hoan phim Stockholm. Bi, Đừng Sợ là một bộ phim đậm đặc cảm xúc, đem tới cho người xem những khung cảnh Hà Nội thân quen nhưng chưa từng được khai thác, cũng như khai thác mối quan hệ giữa người với người trong xã hội hiện đại, sự kìm nén trong việc thể hiện cảm xúc bản thân giữa nhiều thế hệ. Bộ phim chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng mạnh cho khán giả sau khi được công chiếu trong thời gian tới.

Phim hay nhất (thể loại hài): Để Mai Tính


Ở thể loại hài hước, sẽ chẳng có bộ phim nào đủ hay để qua mặt Để Mai Tính trong năm qua, kể cả những phim chiếu Tết. Để Mai Tính là một bộ phim hài tình cảm đi theo đúng chuẩn 3 hồi của Hollywood, với cách xây dựng tình huống hài theo xung đột giữa các nhân vật và sử dụng nhiều câu thoại hài hước. Mặc dù khiến người xem “cười nổ ruột” nhưng bộ phim vẫn có nhiều khoảng lặng khiến khán giả phải suy nghĩ về quan niệm yêu đương trong thời đại mới, cũng như đem tới một khía cạnh mới về tình yêu đồng giới.

Đạo diễn xuất sắc nhất: Phan Đăng Di


Với bộ phim đầu tay Bi, Đừng Sợ vô cùng xuất sắc, đạo diễn trẻ Phan Đăng Di đã thể hiện tay nghề đạo diễn rất đáng ngưỡng mộ của mình. Qua bộ phim Bi, Đừng Sợ, khán giả thấy được những góc máy quay rất chỉn chu, những bối cảnh xây dựng tốt cùng cách sắp xếp bố cục hợp lý, cách chỉ đạo diễn xuất tài tình. Phan Đăng Di chắc chắn sẽ trở thành một cái tên siêu hot trong các năm tới nếu như anh giữ vững được phong độ hiện tại của mình.

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Dustin Nguyễn (Để Mai Tính)


Mặc dù vướng nhiều khen chê lẫn lộn với vai ông trong Cánh Đồng Bất Tận, nhưng diễn viên Dustin Nguyễn vẫn “hồi vốn” bởi diễn xuất quá ổn trong phim hài Để Mai Tính. Trong phim, anh vào vai một chàng trai nghèo bị tiếng sét ái tình của một cô ca sĩ phòng trà đánh trúng và theo đuổi cô với hy vọng về một tình yêu bền vững. Dù không có ngoại hình sáng lán như nhiều ngôi sao trẻ hiện nay, nhưng bằng diễn xuất có hồn, đầy tình cảm, thể hiện nội tâm xuất sắc, Dustin Nguyễn xứng đáng là diễn viên xuất sắc nhất của năm 2010.

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Ninh Dương Lan Ngọc (Cánh Đồng Bất Tận)





Dù tuổi đời còn trẻ và ít tham gia đóng phim nhưng Lan Ngọc đã gây ấn tượng bất ngờ với vai diễn cô gái Nương trong bộ phim tốn nhiều giấy mực của báo chí – Cánh Đồng Bất Tận. Trong bộ phim này, vai diễn của đàn chị Đỗ Thị Hải Yến được đẩy lên làm tuyến nhân vật chính nhưng khi đến hết phim, vai Nương lại trở nên nhiều sức sống hơn, không chỉ bởi cô là người dẫn truyện, mà còn bởi khả năng nhập vai của Lan Ngọc. Ở vai diễn đó, ta thấy được nét đẹp của một cô gái miền Tây, cũng như tâm hồn bị tổn thương sau cuộc chia tay của gia đình hạnh phúc.

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Quách Ngọc Ngoan




Với hai vai diễn trong phim Long Thành Cầm Giả Ca Khát Vọng Thăng Long, diễn viên Quách Ngọc Ngoan tiếp tục để lại một ấn tượng mạnh trong lòng fan hâm mộ điện ảnh. Nhiều người đã dự đoán rằng anh có thể trở thành một “hoàng tử phim cổ trang Việt Nam” trong thời gian tới. Cùng chờ xem nhé!

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Thái Hoà (Để Mai Tính)


Đây chắc chắn là giải thưởng xứng đáng dành cho Thái Hoà với vai diễn “chị Hội” trong Để Mai Tính. Với vai diễn này, Thái Hoà đã đem tới cho khán giả một góc nhìn mới về thế giới của những con người thuộc giới tính thứ 3: họ cũng biết yêu thương, biết khóc, biết đau khi mất đi người tình, biết rung động khi nhìn thấy người yêu mình… Thái Hoà đã thể hiện xuất sắc vai diễn này, đem tới cho người xem những tiếng cười thoải mái cũng như nhiều khoảng lặng đầy sâu sắc.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Tăng Bảo Quyên (Giao Lộ Định Mệnh)


Mặc dù xuất hiện không nhiều nhưng vai diễn cô gái bí ẩn của Tăng Bảo Quyên trong bộ phim rùng rợn Giao Lộ Định Mệnh cũng kịp tạo ấn tượng tốt cho khán giả. Trong phim, Tăng Bảo Quyên xuất hiện một cách đầy bí ấn, cùng nhiều hành tung bất thường khi theo dõi nhân vật chính. Nhưng đến cuối phim thì ta mới phát hiện ra nhân vật của cô là một móc xích khá quan trọng của câu truyện và diễn viên Tăng Bảo Quyên đã sử dụng sự quyến rũ cùng diễn xuất sắc bén của mình để thể hiện tốt vai diễn.

Vai diễn khách mời đáng giá nhất: Johnny Trí Nguyễn (Để Mai Tính)


Trong năm qua, phim Việt Nam đã cố gắng “chen” vào một số vai diễn khách mời (cameo) để tạo cảm giác bất ngờ mới cho người xem. Đầu năm, ta đã thấy Thuỷ Tiên xuất hiện chớp nhoáng với Những Nụ Hôn Rực Rỡ, cuối năm thì Bình Minh “thoắt ẩn thoắt hiện” như bóng ma với vai một tên trùm bệnh hoạn trong Giao Lộ Định Mệnh. Thế nhưng, theo riêng chúng tớ, vai cameo hay nhất của năm 2010 là vai chàng trai đồng tính không tên của Johnny Trí Nguyễn trong Để Mai Tính. Dù chỉ xuất hiện trong 2 cảnh phim nhưng cũng đã đủ đem lại tiếng cười do rất sốc, bởi hoá ra “nam tính như Johnny mà đóng vai đồng tính cũng ngon quá!”

Âm thanh trong phim hay nhất: Giao Lộ Định Mệnh


Phụ trách phần âm thanh cho phim này là nhà soạn nhạc Christopher Wong và ông đã đem đến cho người xem những bản nhạc gây kích thích trong Giao Lộ Định Mệnh. Do đặc thù là một phim ly kỳ, rùng rợn nên phần âm nhạc cũng phải thực hiện rất kỹ để đem tới một không khí ma quái riêng và Christopher đã thực hiện thành công.

Bài hát trong phim hay nhất: Ai Cũng Có Thể (Những Nụ Hôn Rực Rỡ)


Ra mắt vào những ngày Tết 2010, bộ phim ca nhạc Những Nụ Hôn Rực Rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã trở thành một quả bộc phá, và những bài hát trong phim đã đi sâu vào tâm lý các khán giả trẻ. Bài hát Ai Cũng Có Thể là một bài hát dễ nghe với giai điệu vui tươi và lời bài hát ý nghĩa. Hãy cùng hát lên ca khúc vui tươi này để chào đón một năm mới nhé!