"Thú cưng" Jang Geun Suk đọ "độ kute" với tập đoàn cún xinh

Shin Hee, Theo 14:15 05/11/2011

Poster mới toanh của "You're My Pet" khiến fan ngất ngây vì dễ thương "vô đối".

Vừa qua, cộng đồng mọt phim Hàn Quốc đã được một phen "sục sôi" trước đợt "nhá hàng" mới của You're My Pet. "Thủ phạm" hạ gục trái tim người hâm mộ lần này không ai khác chính là chàng "thú cưng" In Ho (Geun Suk) với loạt poster quảng bá siêu ngộ nghĩnh.


Poster quảng bá mới của "You're My Pet"

Trên tấm poster mới xuất hiện, ảnh chàng "thú cưng" được đặt chung với một series hình của các em cún và miu xinh xắn. Thật bất ngờ, độ dễ thương của In Ho vẫn tỏa sáng ngời ngời giữa "rừng thú nuôi". Chàng ta tiếp tục trưng ra nụ cười ngốc nghếch siêu đặc trưng, thu hút hết thảy sự chú ý của người xem về góc hình bên phải.


Nụ cười ngốc nghếch đặc trưng cộp mác "thú cưng" In Ho

Đây quả là món quà xoa dịu fan hết sức hữu hiệu của chàng Jang Geun Suk sau vụ lùm xùm mấy ngày qua. Chả là You’re My Pet tự dưng phải hứng chịu "búa rìu dư luận" khi vướng vào một vụ kiện tụng ngay trước ngày công chiếu. Hiệp hội Nam giới Hàn Quốc (KMA) bất ngờ đệ đơn kiến nghị lên tòa án, yêu cầu cấm chiếu bộ phim. Tin tức về lá đơn kì lạ chống lại “cô chủ” và “thú cưng” làm cộng đồng fan chao đảo, giới truyền thông ngỡ ngàng còn nhà sản xuất thì hoang mang, ngơ ngác.



Trong đơn kiến nghị gửi lên Tòa án Trung ương Seoul, Hiệp hội Nam giới Hàn Quốc cho rằng: nội dung bộ phim công khai "dìm hàng" đàn ông, làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn của phái nam. Cánh mày râu Hàn Quốc không chấp nhận được hình ảnh Jang Geun Suk xun xoe hóa “vật nuôi” trong khi Kim Ha Neul điềm nhiên làm “bà chủ”. KMA chỉ đích danh đây là "sự phân biệt giới tính", "vô nhân đạo". Hội này cho rằng: mối quan hệ như trên nằm "ngoài phạm trù đạo đức" và không được phép…“đụng chạm” ngay cả khi đây là một bộ phim giải trí (?!).



Nguyên văn bức "huyết thư"

Nội dung bức thư đầy "tâm huyết" của KMA có những đoạn lên án khá gay gắt bộ phim: "Rõ ràng You're My Pet đang thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Điều này thể hiện qua lượt xem các trailer được tung ra trước đó. Chúng tôi muốn hỏi tất cả những phụ nữ: nếu nhân vật thú cưng đó là một cô gái và chủ nhân lại là một chàng trai thì liệu rằng bộ phim sẽ được nhìn nhận dưới góc độ lãng mạn hay bi kịch đây? Một nửa của thế giới này là phụ nữ và nửa còn lại là đàn ông. Cả hai giới đều đang cùng tồn tại bình đẳng trong một xã hội. Vậy có cần thiết phải phát hành một bộ phim phân biệt như thế không?".



"Một cô chủ sở hữu cún cưng là nam giới? Có lẽ nhiều người sẽ nói rằng họ chỉ tạo ra cốt truyện như thế để cho vui. Tuy nhiên, nhân cách của con người không thể bị hạ nhục như vậy được. Tuy tình yêu có thể vượt qua mọi sự khác biệt về giàu nghèo, học thức, địa vị xã hội, tuổi tác và quốc tịch nhưng ít nhất cũng cần có tiền đề là sự ngang bằng về nhân phẩm và giá trị của đôi bên. Hỡi các bạn nữ, nếu các bạn thích khái niệm về một người đàn ông chu đáo và nghe lời bạn giống như một "chú cún" thì hãy xem lại. Các vị nghĩ sao nếu vai trò được đảo ngược - phụ nữ xuống làm “thú nuôi” còn đàn ông chúng tôi làm chủ...”




Jang Geun Suk vào vai "thú cưng" quá đạt khiến cánh mày râu xứ kim chi "nóng mắt"

Lá đơn kiến nghị đã gây ra một cuộc tranh luận cao trào trên các diễn đàn mạng trong và ngoài nước. Nhiều nam giới đồng tình với lập luận trên và họ lên tiếng: “Dù là phim hài lãng mạn thì cũng nên tạo ra một tác phẩm mang tính giáo dục. Xem một bộ phim như thế này xong thì có gì để học?". Ngược lại, giới mọt phim thì lại kịch liệt phản bác: “Hình như các vị hơi cực đoan và nhạy cảm quá thì phải? Đúng là lối suy nghĩ bảo thủ và ích kỉ của đàn ông. Phim ảnh chỉ mang tính giải trí thôi, cũng không nên quá khắt khe với nó làm gì”.



Trong khi mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, công ty sản xuất You're My Pet đã lên tiếng trấn an dư luận: "Đúng là chúng tôi đã không lường trước được tình huống bất ngờ này. Tuy nhiên, kế hoạch phát hành của bộ phim vẫn sẽ được giữ nguyên, các fan không cần quá lo lắng".

Trailer phiên bản Nhật của "You're My Pet"