"Tangled" - cuộc "tái xuất" đầy ngoạn mục của công chúa Disney

Cobain P, Theo 16:17 29/01/2011

Nàng công chúa tóc dài xinh đẹp đã khiến hàng triệu trái tim fans yêu điện ảnh thế giới phải "loạn nhịp" bằng những thước phim ấn tượng và cuốn hút của mình. <img src='/Images/EmoticonOng/44.png'>




Đạo diễn: Nathan Greno, Byron Howard
Diễn viên: Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy
Thể loại: Hoạt hình / Hài
Đánh giá:




Ra đời vào năm 1923 của thế kỷ trước, trong giai đoạn đầu phát triển, xưởng phim hoạt hình Walt Disney (Walt Disney Animation Studios) chỉ chủ yếu tập trung vào sản xuất các bộ phim ngắn. Phải mãi đến năm 1937, Snow White and Seven Dwarfs - bộ phim hoạt hình dài đầu tiên mới chính thức được ra mắt. Kể từ đó cho đến nay, Walt Disney đã thực hiện vô số tác phẩm vẽ tay truyền thống kinh điển như Bambi, Cinderella, Fantasia, Sleeping Beauty, Beauty and the Beast, The Lion King...





Có thể nói, ở lĩnh vực hoạt hình 2D, Walt Disney chính là ông vua của thế giới. Thế nhưng, khi công nghệ làm phim ngày càng phát triển, đặc biệt là sự ra đời của hoạt hình 3D, Walt Disney Animation Studios dần tụt hậu so với các đối thủ. Pixar Animation Studios (trở thành chi nhánh của The Walt Disney Company từ năm 2006 sau mối quan hệ nhùng nhằng trước đó), DreamWorks Animation SKG, Blue Sky Studios (thuộc 20th Century Fox) và thậm chí cả Sony Pictures Animation (thuộc Sony Pictures Entertainment) nhanh chóng qua mặt Walt Disney ở lĩnh vực hoạt hình 3D. Dù đã cố gắng làm mới với 3 tác phẩm Chicken Little, Meet the Robinsons Bolt, nhưng thành công mà họ đạt được chỉ dừng ở mức tương đối.


Chính vì vậy, trong năm 2010 vừa qua, mọi hi vọng của Walt Disney đều đổ dồn vào Tangled - bộ phim hoạt hình thứ 50 trong lịch sử hãng. Và với những gì mà Người đẹp tóc mây phô diễn cho khán giả trên màn ảnh rộng đã chứng tỏ rằng, các họa sỹ của xưởng hoạt hình Walt Disney hoàn toàn không hề thua kém đối thủ. Chẳng có gì phải đắn đó khi xếp Tangled là một trong những bộ phim đẹp nhất, đáng xem nhất trong năm 2010 vừa qua.



Lớn lên từ nhỏ trong một ngôi tháp cô độc giữa chốn rừng sâu vì âm mưu cay độc của mụ đàn bà Gothel, Rapunzel luôn ước ao một ngày nào đó, cô có thể bước chân ra thế giới bên ngoài. Ước mơ của Rapunzel biến thành sự thật khi anh chàng Flynn Rider (Zachary Levi) vô tình lạc đến nơi ở của cô. Cuộc phiêu lưu vừa hài hước vừa cảm động và không kém phần lãng mạn của hai người bắt đầu.



Chúng ta đã từng biết đến những nàng công chúa xinh đẹp, dễ thương nhưng vô cùng mong manh, yếu đuối như Cinderella, Aurora, Snow White, Belle, Ariel (thường lấy từ truyện cổ Grimm hay Andersen). Theo truyền thống, họ chỉ trông chờ vào một phép mầu, sự giải cứu từ chàng hoàng tử đẹp trai để thoát khỏi số phận đáng thương. Tangled đã tạo nên sự khác biệt với nhân vật công chúa bị thất lạc Rapunzel (Mandy Moore lồng tiếng). Cô chiến đấu vì tình yêu thực sự, tự đi tìm cho mình sự tự do để quay trở về mái nhà xưa. Nhân vật Flynn Rider giờ đây chỉ là chất xúc tác để Rapunzel thoát ra khỏi vỏ bọc bên ngoài. Giống như Rapunzel, Flynn Rider cũng có tính cách hoàn toàn khác xa so với hình mẫu nhân vật bạch mã hoàng tử trước đây. Anh mồ côi từ nhỏ, trưởng thành từ đường phố với đủ trò ma mãnh nhưng không hề gian ác. Điều này đã làm cho không khí của bộ phim vui nhộn, dí dỏm hơn.



Sở dĩ nói Tangled là một trong những tác phẩm đẹp mắt nhất trong năm 2010 vì hiệu ứng 3D của bộ phim sẽ khiến nhiều khán giả phải kinh ngạc. Đặc biệt trường đoạn Rapunzel cùng Flynn ngồi trên thuyền ngắm hàng ngàn chiếc đèn lồng bay trên bầu trời được thực hiện quá sức ấn tượng. Cách các họa sỹ của hãng Disney phối hợp mầu sắc cũng rất tuyệt vời. Đáng tiếc, phần âm nhạc trong phim lại tỏ ra hơi đuối so với phần hình ảnh. Số lượng ca khúc ít hơn, các bài hát (When Will My Life Begin, Mother Knows Best, I’ve got a Dream, I See the Light...) cũng chưa đủ hay để khán giả phải ngân nga hát theo khi ra khỏi rạp.



Mặc dù có sự thay đổi lớn trong tính cách nhân vật so với các bộ phim hoạt hình trước đây của Walt Disney cùng sự vượt trội của công nghệ 3D, nhưng nhìn chung Tangled vẫn mang “đậm phong cách Disney”. Vẫn là câu chuyện cổ tích mang tính giáo dục nhẹ nhàng với cái kết có hậu, vẫn là mụ đàn bà gian xảo, độc ác, vẫn là những con vật hài hước, dễ thương (chú kỳ đà Pascal và con ngựa Maximus), vẫn là những màn ca hát đặc trưng. Cái “phong cách Disney” đó sẽ chẳng bao giờ lạc hậu, lỗi thời, sẽ chẳng bao giờ bớt hấp dẫn khán giả. Chắc chắn, Tangled sẽ là con bài chiến lược đưa xưởng hoạt hình Walt Disney trở lại với cuộc đua khốc liệt trong lĩnh vực hoạt hình 3D, nơi Pixar đang là bá chủ.