"Tân Tôn Ngộ Không" Ngô Việt mếu máo vì... ngựa

Phoebe, Theo 10:30 04/12/2011

Con ngựa này có tên là... Hồng Hài Nhi.

Là “bom tấn” remake đình đám nhất nhì 2011, Tân tây du ký quả là một bệ phóng hoàn hảo đưa sự nghiệp của “Tôn Ngộ Không” Ngô Việt “lên mây”. Tính sơ sơ từ đầu năm đến giờ, anh chàng đã bỏ túi đến 4 bộ phim toàn thuộc hàng "bom tấn, bom tạ". Trong số đó, Kiến Nguyên phong vân là dự án đáng chú ý nhất. Trong phim này, Ngô Việt còn song hành với “nhất tỷ TVB” Xa Thi Mạn và “Bắc Kiều Phong” Hồ Quân.




Vai diễn Tôn Ngộ Không khiến Ngô Việt vụt sáng thành sao

Kiến Nguyên phong vân là một bộ phim lịch sử, tuy nhiên yêu cầu về võ thuật cũng rất cao. Đối với một nhà vô địch võ thuật và có thâm niên trong việc đóng phim hành động như Ngô Việt thì quay các cảnh đấu võ cũng chỉ là “chuyện nhỏ”. Tuy nhiên, “chàng khỉ” này lại khá “mếu máo” khi “đụng” phải... ngựa. 


Kiến Nguyên phong vân không giống như những bộ phim võ thuật khác. Các cảnh võ thuật trong phim hầu hết đều được thực hiện… trên lưng ngựa. Điều này gây khó khăn khá nhiều cho diễn viên khi phải vừa cưỡi ngựa vừa đánh nhau. Hơn nữa, hầu hết các cảnh quay hành động trong phim đều do diễn viên tự thực hiện nên yêu cầu đối với chúng tôi rất cao. Thế nhưng đổi lại, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng những thước phim chân thực và sinh động nhất”.


Vừa gia nhập đoàn làm phim, Ngô Việt đã vội vàng ra làm quen với... ngựa

Điều khá thú vị là con ngựa quý của Ngô Việt trong Kiến Nguyên phong vân lần này cũng có tên là... Hồng Hài Nhi. Sự trùng hợp đáng ngạc nhiên này khiến cho cả đoàn làm phim đều đùa rằng anh chàng quả thật vẫn chưa hề dứt duyên với Tây du kýNgô Việt chia sẻ về "bạn diễn đặc biệt": “Ngựa là một loài động vật rất nhạy cảm với con người. Nếu bạn đối tốt và thân thiện với nó, nó sẽ cảm nhận được. Bởi vậy mà khi vừa gia nhập đoàn làm phim, tôi đã đến làm quen và đối xử tốt với nó”.




Ngựa là bạn diễn quen thuộc của các diễn viên trong đoàn làm phim "Kiến Nguyên phong vân"...






...ngay cả phận "liễu yếu đào tơ" như Xa Thi Mạn cũng không được "đặc cách"

Việc cưỡi ngựa không chỉ “làm khổ” một mình Ngô Việt mà khiến cho cả bạn diễn Xa Thi Mạn cũng phải “khóc dở mếu dở”. Là phận “liễu yếu đào tơ” nhưng nàng “Nhĩ Thuần” xinh đẹp cũng chẳng hề được “thiên vị”. Vào vai một cô gái lớn lên trên thảo nguyên nên Xa Thi Mạn đương nhiên phải kết duyên cùng… lưng ngựa. Cô nàng chia sẻ rằng mình đã phải cậy nhờ sự “chỉ giáo” của bạn diễn Hồ Quân rất nhiều nhưng vẫn chưa thể cưỡi ngựa thật thành thục.


Poster phim