Sự mất tích bí ẩn của nhà văn Agatha Christie sắp được làm thành phim

Nhật Minh, Theo Trí Thức Trẻ 13:05 22/03/2015

Hãng phim Paramount đã tìm được biên kịch cho phim “Agatha” và mong muốn đưa phim theo hướng hành động phiêu lưu.

Hiện tại, hãng Paramount Studios đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất của phim Agatha với nhân vật chính là nữ nhà văn trinh thám nổi tiếng - Agatha Christie. Hiện tại, một số thông tin cho biết rằng hãng phim đang có ý định đưa nhân vật Agatha Christie trở thành một người hùng hành động.
 
Nhà văn Agatha Christie (1890–1976)
 
Theo trang tin Deadline, Agatha hiện đang được viết kịch bản bởi Annie Neal, biên kịch đã từng chỉ đạo cho tập Beauty Queen của series Black List vào năm 2013. Ban đầu, hãng Paramount đã từng chỉ định biên kịch Allison Schroeder để chấp bút cho phim vào hồi tháng Ba năm 2013. Tuy nhiên, rõ ràng là họ không hoàn toàn hài lòng với Schroeder nên hãng đã đưa Neal lên để thay thế cho vị trí biên kịch của dự án.

Phim Agatha sẽ có cốt truyện xoay quanh quãng thời gian 11 ngày mà nhà văn Agatha Christie từng bị mất tích. Hơn nữa, kịch bản của phim được mô tả sẽ là sự kết hợp giữa Sherlock Holmes với Romancing The Stone, đặt nên móng vững chắc cho thể loại hành động phiêu lưu. 
 
 
Nhà văn Agatha Christie từng bất ngờ mất tích vào tháng 12 năm 1926 và gây ra một làn sóng phản ứng kinh ngạc lớn của công chúng thời đó. Các tác phẩm mà bà để lại khi bỏ nhà đi gồm có The Murder Of Roger Ackroyd, And Then There Were None và The Mousetrap.

Vào ngày 3 tháng 12 năm 1926, Agatha và người chồng Archibald Christie đã quyết định ly hôn và ngay trong đêm đó bà cũng bỏ đi. Vào buổi tối đó, Agatha rời khỏi nhà và đến ở tại một nơi thuộc phía nam nước Anh, bà cũng để lại một bức thư cho thư ký rằng bà sẽ đến phía Bắc nước Anh. Tuy nhiên, vào vài ngày sau đó, chiếc xe của bà được tìm thấy tại một hồ nước với một giấy phép xe đã hết hạn và đồ đạc bên trong xe cũng mất tích. Điều này gây ra một làn sóng kinh ngạc rất lớn từ công chúng và họ đã cầu nguyện cho bà trở về an toàn. Sau đó 10 ngày, bà đã được tìm thấy tại khách sạn Swan Hydropathic vùng Harrogate, Yorkshire, nơi mà bà đã đăng ký tên là Teresa Neele đến từ Nam Phi.
 
 
Sau khi tờ New York Times đăng tải thông tin Agatha mất tích, đã có hơn 15 ngàn người tình nguyện và nhân viên cảnh sát tham gia tìm kiếm bà tại các khu vực lân cận. Thậm chí, ngay đến cả nhà văn Arthur Conan Doyle, cha đẻ của Sherlock Holmes, cũng đã tham gia vào việc điều tra vụ mất tích của Agatha.

Các bác sĩ cho rằng Agatha Christie đã bị mất trí nhớ vì bà khẳng định rằng bà không hề nhớ gì trong suốt 11 ngày qua. Agatha chưa bao giờ tiết lộ lý do bà ấy mất tích, tuy nhiên, một giả thiết được nhiều người đồng ý là do bà bị trầm cảm liên tục do việc phải chịu đựng sức ép từ việc viết truyện, sự phản bội từ người chồng cộng thêm nỗi buồn từ cái chết của mẹ bà.
 
 
Chắc chắn sẽ có rất nhiều câu chuyện và giả thiết được đặt ra xoay quanh quãng thời gian bà bị mất tích, tất cả những điều này đều có giá trị để chuyển thể thành phim. Cộng thêm việc hiện nay cũng đang có rất nhiều nữ diễn viên đang muốn thử sức đóng vai Agatha, một người có cá tính mạnh mẽ, thông minh và có sức lôi cuốn.

Hiện tại, Paramount Studio vẫn chưa chính thức công bố ngày phát hành của phim.

(Nguồn: Cinemablend)