Song Hye Kyo đẹp dịu dàng trong phim trường "Today"

Ngọc Minh, Theo 00:15 12/05/2011

Dù phải chịu nhiều áp lực, chị ấy vẫn luôn tỏ ra thân thiện và nỗ lực vì công việc của đoàn phim. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của “mỹ nữ mặt mộc” Song Hye Kyo với màn ảnh rộng trong nước – Today (còn có tên khác La Quotidenne hay Nobody Somebody) mới đây đã cho công bố bức ảnh chính thức đầu tiên của nhân vật chính Da Hye (Song Hye Kyo). Trong bức ảnh này, Song Hye Kyo ăn vận đơn giản với áo len nâu giản dị và tóc búi không kiểu cách, toát lên vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát và buồn lãng mạn.


Sau thành công với movie Hwang Jini (2007), Song Hye Kyo tập trung chủ yếu vào các dự án điện ảnh hợp tác nước ngoài như Camellia (hợp tác Hàn Quốc – Nhật Bản – Thái Lan), Fetish (hợp tác với Mỹ), Nhất đại tông sư (hợp tác với Trung Quốc). Tuy là dự án trong nước đầu tiên của Song Hye Kyo sau 4 năm trời song Today không được quảng cáo nhiều, số lượng ảnh công bố ra ngoài cũng cực ít. Phim đã được hoàn thành từ cuối tháng 3, dự định chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Cannes năm nay và công chiếu vào tháng 05/2011.

Địa điểm quay đẹp như mơ của Today

Today kể về nỗi đau của nữ đạo diễn phim tài liệu Da Hye (Song Hye Kyo) khi bị mất đi vị hôn phu là Ji Min (Nam Ji Hyun). Da Hye mất đi hôn phu của mình trong một vụ tai nạn thảm khốc. Vì niềm tin vào đức chúa trời và lòng vị tha, cô đã tha thứ cho cậu bé 15 tuổi gây ra vụ tai nạn đó. Một năm sau, Da Hye làm một bộ phim tài liệu về việc xóa bỏ hình phạt tử hình theo yêu cầu của Giáo hội Công giáo và bắt đầu bị ám ảnh về cái chết vị hôn phu của mình.



Song Hye Kyo trên phim trường Today

Song Hye Kyo quay Today trong những ngày tin đồn chia tay giữa cô và nam diễn viên Hyun Bin rộ lên và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng. Cô đã gạt bỏ những rắc rối đời tư để hoàn thành bộ phim một cách tốt đẹp nhất. Song Hye Kyo đã phát biểu khi Today đóng máy: “Thật không thể tin nổi phim đã kết thúc nhanh như vậy. Tôi hình như vẫn có cảm giác ngày mai vẫn phải đến phim trường. Tác phẩm này là bước ngoặt của cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc trong suốt thời gian quay phim. Hy vọng sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người”.