Siêu phẩm "Số Bốn" bất ngờ thất bại trước "kẻ lạ mặt"

Cobain P, Theo 12:01 22/02/2011

Bộ phim hình sự bí ẩn và không hề đình đám "Unknown" bỗng vượt lên đánh bại siêu phẩm giả tưởng được mong đợi "I Am Number Four", trở thành hiện tượng bất ngờ của rạp phim Bắc Mỹ tuần này. <img src='/Images/EmoticonOng/10.png'>

Top Box Office - Unknown đánh bại I Am Number Four

1 – Unknown - 21,7 triệu USD
2 – I Am Number Four - 19,5 triệu USD
3 – Gnomeo & Juliet - 19,4 triệu USD
4 – Just Go with It - 18,2 triệu USD
5 – Big Mommas: Like Father, Like Son - 17 triệu USD
6 – Justin Bieber: Never Say Never - 13,6 triệu USD
7 – The King’s Speech - 6,5 triệu USD
8 – The Roomate - 4,1 triệu USD
9 – The Eagle - 3,5 triệu USD
10 – No Strings Attached - 3,1 triệu USD


Mặc dù qui tụ đội ngũ làm phim thuộc hàng khủng, Michael Bay trong vai trò sản xuất, đạo diễn D.J. Caruso (Eagle Eye), nhưng với dàn diễn viên trẻ còn khá vô danh cùng chất lượng nội dung gây thất vọng, I Am Number Four đã không thể leo lên ngôi đầu bảng Top Box Office như mong đợi. Thay vào đó, bộ phim hình sự mang đậm mầu sắc bí ẩn Unknown của nam diễn viên kỳ cựu Liam Neeson lại mang đến nhiều sự bất ngờ.



Kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 30 triệu USD nhưng ngay trong đợt cuối tuần đầu tiên công chiếu, Unknown đã thu về cho hãng Warner Bros. 21,7 triệu USD tiền vé. Tuy không thể sánh bằng Taken của chính Liam Neeson, tuy nhiên doanh thu của Unknown vẫn cao hơn Edge of Darkness, tác phẩm cùng thể loại hồi năm ngoái.


Chắc chắn, hãng Warner Bros. sẽ tiếp tục thu về những khoản lợi nhuận kha khá trong những ngày tiếp theo nhờ hiệu ứng truyền miệng của người xem. Khán giả tỏ ra rất thích thú với nội dung phim khi vote cho Unknown điểm 8/10 trên trang web IMDB, 68/100% trên Rottentomatoes. Ngược lại với đại đa số khán giả, giới phê bình chỉ chấm cho bộ phim điểm trung bình. Điểm MetaScore trên Metacritic đạt mức 57/100, còn điểm rating trên Rotten là 5,8/10.



Ngược lại với Unknown của Liam Neeson, I Am Number Four thậm chí bị cả giới phê bình lẫn khán giả chê tơi bời về chất lượng nội dung. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của bộ phim. Đồng loạt khởi chiếu vào thứ sáu vừa qua tại 3154 hệ thống rạp (trong đó có 230 rạp IMAX), I Am Number Four mang về cho hãng sản xuất Buena Vista 19,5 triệu USD sau ba ngày cuối tuần.



Đây quả là cú đánh mạnh vào hãng Buena Vista vì trước khi được trình chiếu chính thức, các nhà sản xuất đã tung ra hàng loạt chiến dịch quảng cáo cho I Am Number Four. Doanh thu mở màn của bộ phim thậm chí còn kém xa so với các tác phẩm khoa học giả tưởng dành cho giới trẻ gần đây như Jumper (27,4 triệu USD) hay Percy Jackson (31,2 triệu USD).





Trong khi Just Go With It đã tụt xuống vị trí thứ 4 do giảm tới 40,4% lượng khán giả so với tuần trước thì đáng ngạc nhiên thay, Gromeo & Juliet vẫn ung dung xếp thứ 3. Sau 10 ngày ra rạp, bộ phim hoạt hình 3D này đã thu về 50,4 triệu USD. Tuy không thể so với các siêu phẩm Shrek 4, Toy Story 3, Tangled nhưng rõ ràng 50,4 triệu USD có thể coi là một thắng lợi trước mắt đối với bộ phim kinh phí thuộc dạng trung bình như Gromeo & Juliet.



Xếp ở vị trí tiếp theo là Big Mommas: Like Father, Like Son của danh hài Martin Lawrence với 17 triệu USD tiền bán vé. Chẳng có gì ngạc nhiên khi doanh thu của phần 3 này thụt giảm so với hai phần đầu Big Momma House (25,7 triệu USD), Big Momma House 2 (27,7). Ở các vị trí còn lại trên bảng xếp hạng Top Box Office là Justin Bieber: Never Say Never, The King’s Speech, The Roommate, No Strings Attached...





Vào ngày thứ sáu tới đây, sẽ có ba bộ phim mới được khởi chiếu. Nổi bật nhất trong số đó là Angry Drive 3D của nam diễn viên Nicolas Cage. Tiếp sau đó là Hall Pass (Owen Wilson) và The Grace Card.