"Siêu nhân" Ngô Kiến Huy chuyển nghề làm... dũng sĩ diệt ma

Việt Nữ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 11/03/2015

Không hổ danh "trai đẹp bất thường nhất màn ảnh Việt", trong phim điện ảnh kế tiếp - "Oan Hồn", Ngô Kiến Huy tiếp tục hóa thân thành một nhân vật không bình thường: dũng sĩ diệt ma.

Lấn sân điện ảnh có lẽ là một trong những quyết định sáng suốt nhất của Ngô Kiến Huy. Bởi thực tế cho thấy sự nghiệp diễn xuất của nam ca sĩ đang lên như diều gặp gió. Liên tục gặt hái thành công qua ba bộ phim Thần Tượng, Chàng Trai Năm Ấy và Siêu Nhân X, sắp tới đây, Ngô Kiến Huy sẽ sớm tái ngộ khán giả màn ảnh rộng trong bộ phim hợp tác Việt - Thái: Oan Hồn. Điều đặc biệt ở anh chàng ca sĩ "lấn sân" này, đó là anh "lấn" rất duyên. Diễn xuất hài hước, tự nhiên của Ngô Kiến Huy không chỉ được khán giả yêu thích mà rõ ràng, các nhà làm phim cũng đánh giá cao nên thường xuyên giao cho anh những vai... không được bình thường cho lắm: tưng tửng và kỳ quái. Sau khi hóa Siêu Nhân X, lần này, với Oan Hồn, "trai đẹp bất thường nhất màn ảnh Việt" Ngô Kiến Huy sẽ "chuyển nghề" làm dũng sĩ diệt ma. 


Ngô Kiến Huy siêu đáng yêu tại buổi casting

Nhân vật của Ngô Kiến Huy trong Oan Hồn là một chàng trai có sức quyến rũ kỳ lạ với phái nữ, bao gồm cả... ma nữ. Chính vì vậy, anh chàng được một thầy pháp thu nhận làm đệ tử và huấn luyện trở thành dũng sĩ diệt ma. Cho đến một ngày, anh và sư phụ nhận một hợp đồng bắt ma xuyên biên giới Việt Nam - Thái Lan. Mục tiêu lần này của chàng dũng sĩ là một ma nữ vô cùng xinh đẹp: Charman (Lilly Luta).


Một chuyện thú vị đó là ekip Thái Lan sau khi biết Ngô Kiến Huy là một ca sĩ - diễn viên nổi tiếng, từng đóng khá nhiều phim điện ảnh, cố vấn nghệ thuật Siripong Rungsritong đã đề nghị chàng Siêu Nhân X biểu diễn, hát và nhảy một điệu độc đáo do bản thân tự nghĩ ra, trong vòng 30 phút. Ngô Kiến Huy vui vẻ chấp nhận "thách thức" này và nhờ hai người bạn thân - Huỳnh Anh và Hoàng Rapper trợ giúp.

Bị cố vấn nghệ thuật làm khó, "siêu nhân" phải dùng quyền trợ giúp: gọi đồng đội




Múa may quay cuồng hòng chinh phục vị cố vấn khó tính

Biểu cảm "dữ dội"

Oan Hồn là câu chuyện xoay quanh đôi vợ chồng son: Troy (Troy Lê) và Charman (Lily Luta). Họ dọn về căn nhà mới với ước mơ hạnh phúc dài lâu. Thế nhưng chưa kịp hạnh phúc thì người vợ trẻ - Charman bất ngờ tự tử khiến Troy đau đớn đến phát điên. Anh luôn khẳng định chính ngôi nhà đã giết chết Charman. Lo lắng cho sức khỏe của Troy, em gái anh - Ploi (Pumwaree Yodkamol) và người bạn thân - Song Kỳ (Song Ngư) vội vã mời thầy pháp (Saichia Wongwirot) cùng biệt đội bắt ma về trừ tà cho ngôi nhà. Không ngờ họ lại phát hiện một bí mật khủng khiếp khác...





Phối hợp ăn ý với đồng đội

Oan Hồn có ekip đa phần là người Thái Lan, từ đạo diễn - Troy Lê, cố vấn nghệ thuật - Siripong Rungsritong, trợ lý đạo diễn, biên kịch, đến quay phim, âm thanh... và hai diễn viên - Pumwaree Yodkamol, Saichia Wongwirot. Nữ diễn viên Pumwaree Yodkamol từng tham gia nhiều phim bom tấn Thái Lan như Ong-bak (2003), The Bodyguard (2004), Pisaj (2004) và The Protector(2015). Saichia Wongwirot là diễn viên kỳ cựu, từng tham gia các phim: Batman Begins (2005), Ninja: Shadow of a Tear (2013), Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003)... Phía Việt Nam có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Lilly Luta, Song Ngư, Ngô Kiến Huy, Huỳnh Anh, Hoàng Rapper, Hải Triều, BB Bảo Trần, Mai Bảo Ngọc, Cao Thùy Linh...

Phim ma nhưng không thiếu trai đẹp

Oan Hồn đã chính thức đóng máy sau một tuần ghi hình tại Việt Nam và ba tuần tại Thái Lan. Phim sẽ được làm hậu kỳ tại Thái Lan và dự kiến công chiếu tại Thái Lan vào dịp Tết Songkran (15/4), tại Việt Nam từ 24/4.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày