Sao mới phim Việt “nhẵn mặt” với teen

Việt Nữ, Theo 09:27 05/06/2011

Cùng điểm mặt những trai xinh – gái đẹp quen thuộc với chúng mình nào! <img src='/Images/EmoticonOng/44.png'>

Đó là những cái tên thường xuyên được báo chí đề cập, những gương mặt xuất hiện đều đặn trên màn ảnh và quan trọng là họ đã thành công khi chinh phục trái tim teen chúng mình – đối tượng khán giả khó chiều số 1 của phim ảnh Việt.

Tường Vi – hot girl “lăn xả” vì nghệ thuật



Vừa mới xuất hiện trên Kênh 14 trong bài viết Tường Vi chấm điểm hot boy, hẳn không cần nói quá nhiều về cô bạn có nụ cười tỏa nắng này nữa!



Điểm mấu chốt làm nên tên tuổi của diễn viên trẻ (chứ không phải hot girl nhé) Tường Vi có lẽ là ở sự bình dị, chăm chỉ và chịu khó “lăn xả” vì nghệ thuật. Trái ngược với đa số các hot girl, người mẫu, ca sĩ đóng phim, Tường Vi luôn dốc hết sức thể hiện các vai diễn của mình. Có thể đánh giá cô nàng “cựu hot girl” này như sau: nhiệt tình xấu – tích cực điên – tự nhiên hai lúa.   

Phùng Ngọc Huy – “đá trái sân” ẵm giải Mai Vàng



Làm quen với điện ảnh từ một vai nhỏ trong Những Nụ Hôn Rực Rỡ, cho đến Cổng Mặt Trời thì Phùng Ngọc Huy mới tỏa sáng. Nhờ thành công từ vai diễn trong phim Cổng Mặt Trời mà anh chàng ca sĩ “đá trái sân” này ẵm gọn giải Mai Vàng và tiếp tục nhận được lời mời từ các nhà làm phim.

Xuất hiện đều đặn trên truyền hình qua các phim: Hương Cỏ Dại, Anh Và Em, Lời Thề Danh Dự, Người Tình Bí Ẩn, Vũ Điệu Tình Yêu, Chạm Vào Quá Khứ, gần đây nhất là Mua Láng Giềng Gần. Mặc dù các vai diễn về sau không tạo được tiếng vang như vai Quốc trong Cổng Mặt Trời nhưng nhờ chăm trình diện nên tự nhiên mà khán giả nhớ đến Phùng Ngọc Huy với hình ảnh đầy thiện cảm: đẹp trai, hiền lành, tươi cười và giải Mai Vàng bảo chứng cho khả năng diễn xuất.



Thế nhưng hiện giờ Phùng Ngọc Huy đang tạm chia tay điện ảnh để trở lại với “người tình trăm năm” – âm nhạc. Anh chàng đang hoàn tất album mới của mình và hứa hẹn sẽ trở lại màn ảnh sớm nhất sau khi phát hành album.

Lê Khánh – “Bấy-bi à, em ghét ruồi, em thương anh!”



Có thể nói Cô Dâu Đại Chiến là phim Việt thu được kết quả khả quan nhất trong loạt phim Tết 2011. Thế nhưng yếu tố làm nên thành công của bộ phim lại không phải nam – nữ diễn viên chính mà là dàn cô dâu phụ, nổi bật là cô dâu bếp trưởng men-lỳ với câu cửa miệng “bấy-bi à” từng khiến teen mình phát sốt một thời gian.



Nói Lê Khánh là diễn viên mới thì sai bét, bởi vì cô nàng từng đóng khá nhiều phim trước khi tỏa sáng trong Cô Dâu Đại Chiến như: Hướng Nghiệp, Mùi Ngò Gai, Đam Mê, Vua Sân Cỏ, Cuộc Chiến Hoa Hồng, Dù Gió Có Thổi. Nói Lê Khánh là sao mới cũng không chính xác lắm, bởi vì năm ngoái cô nàng đã “rinh” giải Diễn Viên Phụ Được Yêu Thích tại HTV Award rồi. Nhưng để tạo thành một làn sóng hâm mộ và hiệu ứng đối với khán giả teen chúng mình thì chỉ đến Cô Dâu Đại Chiến, Lê Khánh mới làm được.

Khương Ngọc – trai đẹp… tưng tửng



Có vẻ câu nói “con gái bây giờ chuộng bad boy” khá đúng với Khương Ngọc. Anh chàng chuyên trị vai người xấu này không những không bị khán giả ghét mà ngược lại còn thương nhiều hơn.

Sở hữu ngoại hình “super men” (cực kỳ nam tính) có phần ngang tàng. Các vai diễn của Khương Ngọc phần lớn là… nhìn thấy ghét. Thế nhưng không cái ghét nào giống cái ghét nào, mỗi nhân vật mà Khương Ngọc thể hiện đều dễ ghét theo một kiểu riêng. Được so sánh với “tắc kè hoa”, Khương Ngọc là một trong số hiếm hoi diễn viên trẻ chịu khó “F5 đồ cũ”. Anh chàng cực kỳ chịu khó làm mới loại vai cũ (phản diện), từ đó tạo ra màu sắc riêng biệt cho nhân vật. Điều này không chỉ thể hiện tài năng mà trên hết cho thấy lòng nhiệt thành và tâm huyết của Khương Ngọc đối với nghề. Chưa hết, còn một yếu tố khiến Khương Ngọc hút fan đó là cá tính… khùng hết chỗ nói của anh chàng. Những người từng tiếp xúc với Khương Ngọc đều khẳng định anh chàng bị… khùng, nhưng khùng một cách hết sức hài hước và đáng yêu đấy nhé!



Sau Hoa Dã Quỳ, Đam Mê, Bò Cạp Tím, Cuộc Chiến Hoa Hồng, Taxi, Giấc Mơ Biển, Dòng Sông Huynh Đệ, Sài Gòn Yo!... hiện tại Khương Ngọc đang tham gia bộ phim điện ảnh Long "Ruồi" (được xem như Để Mai Tính phần 2) cùng với Thái Hòa – hứa hẹn sẽ “bùng nổ” trong thời gian tới.

Vân Trang – Người đẹp múa lụa trong phim… Hip Hop



Tuổi đời còn khá trẻ (sinh năm 1990) nhưng do khởi nghiệp bởi các vai diễn khá “nhừ” trong Bò Cạp Tím, Gia Đình Phép Thuật, Lối Sống Sai Lầm, Một Thời Ta Đuổi Bóng… nên Vân Trang còn xa lạ với teen trước khi hoàn thành xuất sắc vai diễn trong Cô Dâu Đại Chiến.

Như đã nói ở trên, giàn cô dâu phụ trong Cô Dâu Đại Chiến để lại ấn tượng trong lòng khán giả hơn hẳn cô dâu chính xinh đẹp bởi lẽ họ quá… điên! Cái sự điên dễ sợ của cô nàng bác sĩ “quậy banh chành” vậy mà lại khiến khán giả thấy… dễ thương. Nhất là khi cô nàng vừa thỏ thẻ bên tai chàng: “Em chỉ muốn ở nhà với anh thôi!”, nhưng liền sau đó lại hét vào điện thoại với bạn: “Đi! Ở nhà chán chết **!” trước sự ngỡ ngàng đến “chết lâm sàng” của anh người yêu (Huy Khánh đóng). Cách diễn vai điên mà rất tỉnh của Vân Trang thật sự đã chiếm được cảm tình của teen chúng mình đúng không nào?



Đến Sài Gòn Yo! thì Vân Trang lại lột xác hoàn toàn. Sài Gòn Yo! là dự án phim âm nhạc với đề tài Hip Hop đầu tiên ở Việt Nam nên hiển nhiên khá là hot trong giới trẻ.

Trước sự tấn công ồ ạt của phim ảnh Hàn Quốc, Trung Quốc, các bom tấn Hollywood… phim ảnh Việt thực chất còn rất yếu thế, nhưng không vì vậy mà chúng mình đánh mất tin tưởng và hi vọng vào ngành điện ảnh nước nhà phải không teen? Nhất là khi chúng ta vẫn còn những tài năng trẻ đang nỗ lực cống hiến cho khán giả từng phút từng giây như vậy.