Sao "khoe sắc" trước "bom tấn triệu đô" 3D của Việt Nam

Mr Pink, Theo 11:07 26/01/2011

Mọi người đều rất bất ngờ vì hiệu ứng 3D tốt của "Bóng Ma Học Đường" đó.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Cuối cùng thì bộ phim Bóng Ma Học Đường cũng đã trình làng trên màn ảnh rộng cùng hệ thống các rạp toàn quốc. Ngay trong buổi công chiếu ra mắt báo giới, Bóng Ma Học Đường đã xóa tan những nghi ngờ bấy lâu nay của những người yêu nghệ thuật thứ 7 về phim 3D đầu tiên của Việt Nam. Bóng Ma Học Đường đã trở thành bộ phim 3D đầu tiên "made in Vietnam" có vốn đầu tư “khủng”, lên tới triệu đô. Trong buổi họp báo vừa diễn ra ngày hôm qua ở Hà Nội, rất nhiều các ngôi sao của làng giải trí Việt đã góp mặt và cổ vũ cho thành công của bộ phim. Chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều gương mặt quen thuộc như Lương Mạnh Hải, Bảo Ngọc, Đăng Khoa, Đức Anh, Châu Sha...


Lương Mạnh Hải


Lương Mạnh Hải và nhạc sĩ Huy Tuấn


Châu Sha


Đăng Khoa, Đức Anh, Tùng Min


Đăng Khoa và bạn

Khi Bóng Ma Học Đường tuyên bố khởi quay vào ngày 10/7/2010, không ít người đã hoài nghi liệu Việt Nam có làm nổi phim 3D. Làm sao có thể tin được khi tháng 12/2009, siêu phẩm Avatar quay bằng công nghệ 3D đầu tiên trên thế giới mới ra mắt thì nửa năm sau, Thiên Ngân và LBT film đã tuyên bố cũng làm phim 3D với dàn máy quay kỹ thuật số giá cả chục triệu đô.





Miss Teen Bảo Ngọc


Nghệ sĩ Chiều Xuân


Quang cảnh buổi chiếu thử phim

Chỉ  đến khi tận mắt xem Bóng Ma Học Đường trong buổi chiếu nội bộ dành cho đoàn làm phim và báo giới thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, tự tin trước những thước phim 3D made in Vietnam sống động như thật. Ngay từ  những cảnh đầu tiên, với sự trợ giúp của kỹ nghệ 3D, Bóng Ma Học Đường đã mang đến cho khán giả cảm giác mà chưa một bộ phim ma nào ở Việt Nam làm được. Đó là độ sâu của khuôn hình, với hành lang dài hun hút trong ánh sáng ma quái chập chờn, hay khu vườn âm u rậm rạp, những căn phòng kỳ dị nối tiếp nhau. Đó là sự thích thú rợn người khi khán giả cảm thấy mình đang cùng với nhà văn Nam Linh (Hoài Linh) lang thang trong ngôi biệt thự hoang phế ở Đà Lạt, hay đến thăm nghĩa địa lúc nửa đêm, thấy các hồn ma sống dậy từ ngôi mộ, nhảy múa quanh mình.


Mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng cũng phải nói qua là siêu phẩm 3D Avatar được sản xuất với kinh phí 450 triệu đô, các phim 3D khác của châu Á đầu tư ít nhất cũng không dưới 10 triệu đô. Vậy mà chỉ với 1 triệu đô, vượt qua hàng núi khó khăn về kinh phí và kỹ thuật, Việt Nam đã làm được phim 3D với chất lượng kỹ thuật tốt. Đây là một thành công lớn đối với các nhà sản xuất phim Việt Nam.





Việt Nam đã có những bộ phim nghệ thuật giành giải cao ở các liên hoan phim quốc tế như Chơi vơi, Bi, đừng sợ… nhưng nói về công nghệ làm phim thì dường như vẫn rất khiêm tốn trong khu vực. Có lẽ khán giả Việt Nam luôn luôn mong đợi sự đột phá cho nền điện ảnh nước nhà. Với Bóng Ma Học Đường, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia châu Á đầu tiên làm phim với kỹ thuật 3D hiện đại bậc nhất. Nếu ví cuộc chạy đua sản xuất phim như một giải bóng đá thì Bóng Ma Học Đường có thể coi là một cú đột phá ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam, nó xứng đáng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, để hi vọng vào một bước phát triển mới của điện ảnh nước nhà.


Bóng Ma Học Đường được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc kể từ ngày 26/01/2011.