Rango - Phim hoạt hình "cao bồi" độc đáo!

Cobain P, Theo 11:48 05/03/2011

Nếu bạn là fans của thể loại phim miền Tây thì "Rango" đích thực là bộ phim không thể không xem.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Rango



Thể loại: Hoạt hình phiêu lưu, hành động
Đạo diễn:  Gore Verbinski
Diễn viên: Johnny Depp, Isla Fischer
Đánh giá:


Cách đây hơn ba thập kỷ, khi Star Wars được tung ra thị trường, bộ phim đã gây chấn động toàn thế giới, làm điên đảo các fans hâm mộ điện ảnh không chỉ nhờ kịch bản mới lạ, một câu chuyện viễn tưởng hấp dẫn, mà còn vì phần kỹ xảo mang tính đột phá. Bộ ba phần Star Wars gốc được đánh giá là trilogy hay nhất, thành công nhất mọi thời đại. Đứng đằng sau vinh quang của Star Wars năm xưa chính là công ty Industrial Light & Magic (ILM) của nhà làm phim lão làng George Lucas.



Và cho đến tận ngày hôm nay, ILM vẫn là công ty hàng đầu thế giới chuyên thực hiện kỹ xảo. Trong suốt 35 năm tồn tại, hãng đã tham gia đảm nhận phần hiệu ứng đặc biệt cho rất nhiều tuyệt phẩm, trong đó có Terminator 2, Indiana Jones, The Abyss, Jurassic Park, Forrest Gump, Titanic… Mặc dù nổi tiếng, có uy tín lẫn kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ xảo đến như vậy nhưng ILM chưa bao giờ tự bắt tay thực hiện một bộ phim hoạt hình. Năm 2011 đánh dấu bước chuyển mình mới của công ty khi họ cho ra đời Rango, sản phẩm hợp tác với các hãng Blind Wink (của chính đạo diễn Gore Verbinski), Nickelodeon Movies và GK Films.


Bộ phim kể về cuộc phiêu lưu của anh chàng tắc kè hoa Rango (Johnny Depp) tới miền Tây hoãng dã. Điểm dừng chân của Rango chính là Dirt, một thị trấn khô cằn, khắc nghiệt như cái tên của nó vậy. Tài ba hoa, bốc phét cùng trò bắt chước vớ vẩn của anh bỗng nhiên trở nên hữu dụng. Rango được người dân tôn sùng, đưa lên làm cảnh sát trưởng. Nhưng cuộc sống tại Dirt bí ẩn, khó khăn hơn anh tưởng rất nhiều. Nguồn nước cung cấp cho cả thị trấn bị cắt đột ngột khiến người dân rơi vào cảnh hoảng loạn. Nhiệm vụ của chàng cảnh sát trưởng mới toanh đó là đi tìm lại nguồn nước và bắt giam kẻ chủ mưu đứng sau sự việc.


Rango đã là một bất ngờ mà ILM dành cho khán giả vì đây là lần đầu tiên sau 3 thập kỷ thành lập, hãng mới tự thực hiện một bộ phim hoạt hình. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Rango không dành cho mọi đối tượng khán giả như dự đoán ban đầu. Hoạt hình ngày nay, đặc biệt là hoạt hình 3D, thường có nội dung chứa đựng nhiều yếu tố giải trí cân bằng nhằm thu hút cả khán giả trẻ em lẫn người lớn. Thế nhưng Rango không đi theo con đường trên. Bộ phim là sự kết hợp giữa chất kỳ ảo, phiêu lưu, hành động mang đậm tính cá nhân Gore Verbinski. Bên cạnh đó, với những nhân vật xấu xí, kỳ quặc và đặc biệt còn thể hiện rõ sự tôn vinh thể loại phim viễn tây, Rango đã để lại ấn tượng khó quên cho người xem đã trưởng thành.


Rango giống như biểu đồ hình sin, khi lên cao tới đỉnh, khi xuống thấp tới đáy, khi vô cùng hấp dẫn, khi thì dài dòng, lê thê (do thoại quá dài). Nhưng điều quan trọng không nằm ở chỗ đó. Rango chẳng khác gì một chất gây nghiện đặc biệt. Bạn càng xem nhiều phim bao nhiêu, kiến thức về điện ảnh của bạn càng giỏi bao nhiêu bạn sẽ càng yêu thích Rango bấy nhiêu.


Lấy bối cảnh tại miền viễn tây, nên không có gì lạ khi Rango mang đậm dấu ấn của thể loại phim Cowboy. Từ cách thể hiện, âm nhạc, các pha hành động, đấu súng đều nhằm tôn vinh các tác phẩm viễn Tây kinh điển năm xưa. Màn đấu súng vào chính ngọ làm ta nhớ lại High Noon, phần âm nhạc dồn dập, hào hùng xen lẫn tiếng guitar đầy lãng tử lại khiến ta liên tưởng tới giai điệu tuyệt vời của nhà soạn nhạc huyền thoại Ennio Morricone trong bộ ba phần Spaghetti Cowboy (A Fistful of Dollar, For a  Few Dollars More, The Good the Bad and the Ugly), rồi những nhân vật kỳ quái cùng sát cánh bên nhau như chiến hữu y hệt trong The Wild Bunch. Và cuối cùng, nhân vật linh hồn miền viễn tây xuất hiện gần cuối phim sẽ mang đến cho những ai yêu thích diễn viên Clint Eastwood sự bất ngờ ngoài mong đợi.


ILM quả không hổ danh là công ty về kỹ xảo hàng đầu thế giới hiện nay. Phần hình ảnh trong Rango đẹp đến ngỡ ngàng, sống động, chân thật như phim truyện người đóng. Từ màu sắc, không gian, hướng nhìn, tạo hình nhân vật, cho đến từng chi tiết nhỏ đều khiến khán giả vô cùng kinh ngạc. Ta như được sống, được hòa mình vào bối cảnh, nơi miền viễn tây khô cằn, bao la đầy bí ẩn cho dù là đó là thế giới của côn trùng! 



Tuy có thể bộ phim không phù hợp với một vài đối tượng khán giả yêu thích thể loại hoạt hình quen thuộc, đặc biệt là trẻ em, vì sự dài dòng ở vài trường đoạn, ít ỏi những hình ảnh dễ thương, hài hước hay nội dung mang tính giáo dục nhẹ nhàng, nhưng không vì thế mà Rango lại mất đi sự hấp dẫn. Đây vẫn là một trong những bộ phim hoạt hình độc đáo nhất nhiều năm trở lại đây.

* Phim đang được chiếu trên toàn quốc.