"Phù thủy teen" Rupert Grint hư hỏng "thành công"

Trang Thùy, Theo 09:00 06/04/2010

Các bạn sẽ không còn nhận ra anh chàng phù thủy dễ thương Ron Weasley trong series phim "Harry Potter" nữa đâu. Rupert sẽ trưởng thành và cực kỳ nổi loạn trong bộ phim mới "Cherrybomb".<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Điều gì sẽ xuất hiện ở một câu chuyện đơn giản về sự cạnh tranh giữa 2 chàng trai để giành lấy tình cảm của 1 cô gái xinh đẹp? Bộ phim Cherrybomb còn nói được nhiều điều hơn thế, đó là sự bỏ bê tình cảm của cha mẹ, lòng trung thành, tình bạn và tình yêu dưới một cái nhìn gai góc và trung thực trong cuộc sống tuổi teen. Câu chuyện được đặt tại Belfast tập trung vào 3 nhân vật còn đang ở tuổi teen Malachy (Rupert Grint), Luke (Robert Sheehan), và Michelle (Kimberley Nixon).



Chúng ta đã vốn quen thuộc với Rupert Grint trong seri phim Harry Potter nổi tiếng. Cậu vào vai Ron Weasley, người bạn trung thành, mãnh liệt và hài hước của Harry. Vì vậy, người xem sẽ thấy thú vị khi xem Rupert thể hiện mình như là một thanh niên hư hỏng trong Cherrybomb.Malachy có một cuộc sống thoải mái ở nhà, nhưng lại mong muốn chứng minh mình là một “gã trai hư” nguy hiểm chỉ với mục đích để gây ấn tượng với cô gái Michelle xinh đẹp, lôi cuốn và muốn “đua” với anh bạn thân thật sự hoang dã Luke của mình.


Trong bộ phim này, Rupert Grint làm cho khán giả không thể nhận ra anh chàng Ron Weasley của mình. Cậu đã có một sự chuyển đổi ấn tượng, cả về thể chất, lẫn bề ngoài, biến mái tóc màu gừng xù xì của Ron thành mái tóc rất bóng mượt, điệu đà cho nhân vật Malachy của mình. Với một nụ cười hơi kênh kiệu và vô tâm, sự mãnh liệt tiềm ẩn đằng sau vẻ bên ngoài bình tĩnh, Rupert Grint đã thể hiện nhân vật Malachy đầy thuyết phục: một chàng trai mê tiệc tùng, một chàng trai trẻ bản chất tốt nhưng có tính nết nổi loạn.


Robert Sheehan có lẽ không nổi tiếng như bạn diễn của mình, nhưng anh đã có một danh sách dài các bộ phim truyền hình trong lý lịch của mình. Nhân vật của Robert Sheehan là một chàng trai trẻ đầy rắc rối với có sở trường phá phách, nhưng cũng là người bị tổn thương nhiều nhất. Tâm hồn rất nhạy cảm bị tổn thương của cậu lại cố gắng ẩn dấu đằng sau hình ảnh một người cứng rắn. Robert Sheehan đã đem lại cho Luke sự điên cuồng và dễ bị kích động. Khán giả có cảm giác rằng nếu không có sự hiện diện đầy vững chãi của Malachy, Luke thật sự có thể bị trôi tuột xuống đáy.


Vai Michelle do Kimberley Nixon thủ vai, vốn được khán giả biết đến với vai diễn trong seri phim Cranford của BBC. Cô đã diễn khá chuyên nghiệp và tròn vai một thiếu nữ đầy quyến rũ với một lỗ hổng trong tâm hồn. Có thể sẽ khó khăn cho khán giả hiểu tại sao cô đã phá vỡ tình bạn và lôi kéo hai chàng trai vào tròng. Nhưng Kimberley Nixon diễn xuất rất tốt trong vai trò của mình như là chất xúc tác để toàn bộ các sự kiện chuyển động. Cô thể hiện sự tương tác rất tốt với Rupert Grint. Cảnh “yêu đương” của họ đã gây sự chú ý rất lớn trên internet, và là một điểm nhấn của bộ phim.





Nếu nhìn vào gia đình của Luke, dễ dàng hiểu được vì sao cậu có các hành vi phá hoại công khai nhằm khêu gợi sự chú ý. Luke xuất thân từ một ngôi nhà bị hư hỏng, có một người cha nát rượu tên là Smiley (Lalor Roddy). Nhưng ông lại thu mình lại khi bị con trai lớn Chris (Paul Kennedy) hung bạo bắt nạt. Bầu không khí trong nhà của Luke là cuộc sống của hai người bị cưỡng ép, bị giữ làm con tin, phụ thuộc vào một người đàn ông tàn ác.






Bộ phim được dàn dựng rất thời trang, có nhịp độ mạnh mẽ, diễn xuất rất ổn, đặc biệt là 3 diễn viên trẻ, Rupert Grint, Robert SheehanKimberley Nixon. Tình yêu của Malachy dành cho Michelle, tình anh em giữa Luke Malachy đó chính là điểm nhấn trung tâm của Cherrybomb. Những tia lửa tình cảm thật sự xuất hiện trong những phân cảnh họ ở bên nhau, cả khi họ thân thiện như những người bạn tốt, lẫn khi giận dữ quát vào mặt của nhau. Sức mạnh tình bạn của họ và trạng thái gắn kết của họ chính là điểm mấu chốt của câu chuyện chứ không phải là ai sẽ là người giành được trái tim của cô gái kia.





Cherrybomb là một màn khởi đầu ấn tượng của hai đạo diễn Glenn Leyburn Lisa D'Barros Sa, đồng thời là sự lột xác trong diễn xuất của 3 diễn viên chính Rupert Grint, Robert SheehanKimberley Nixon. Phim còn có sự tham gia của các diễn viên James Nesbitt, Kathy Kiera Clarke, Conor MacNeill, Paul Garret và nhiều diễn viên khác.


Cherrybomb sẽ được khởi chiếu tại Anh vào ngày 09.04.2010.