Phở Đặc Biệt làm giang hồ "trẻ trâu" bị đập bầm dập

Việt Nữ - Ảnh: NVCC, Theo Trí Thức Trẻ 11:08 14/05/2015

Phở Đặc Biệt bật mí về vai diễn thú vị của anh chàng trong phim "Tân Bến Thượng Đình".

Sau hai vai diễn điện ảnh trong Ngày Nảy Ngày Nay và Không Nói Được, mối duyên với diễn xuất tiếp tục tìm đến Vlogger đình đám Phở Đặc Biệt. Anh chàng được đạo diễn Triệu Quang Huy mời tham gia phim ngắn Tân Bến Thượng Đình cùng với Vĩnh Thụy, phim vừa ghi hình xong trong dịp lễ vừa qua. Phở từng chia sẻ một vài hình ảnh te tua tơi tả của bản thân lên facebook - đây là tạo hình trong phim nhưng anh chàng nói xạo rằng mình bị thương để được các fan... quan tâm, lo lắng. Ngay sau đó, Phở phải than trời: "Sao ai cũng nói tui xạo, không ai quan tâm tui bị thương hết vậy"?(!) 

Bầm mặt rồi, ai thương không?


Mặt "láo" vậy sao thương nổi (?)

Phở cho biết: "Một ngày đẹp trời, mình nhận được lời mời tham gia phim ngắn từ đạo diễn Triệu Quang Huy, có sự tham gia của anh Vĩnh Thụy. Sau khi đọc kịch bản, mình thấy đây là một vai khó với mình và sẽ là một trải nghiệm mới mẻ khi hợp tác với ekip của anh Huy, nên mình đã nhận lời. Phim về Việt Nam năm 1940. Mình vào vai em trai của một đại ca giang hồ khét tiếng (Vĩnh Thụy), bốc đồng và trẻ trâu nên gây chuyện rồi bị bắt cóc. Anh Thụy cùng đàn em phải đến giải cứu. Phim này anh Triệu Quang Huy muốn làm để thử sức và trải nghiệm những góc quay mới, bối cảnh được đầu tư, nên anh em hăng hái góp công, góp sức cùng làm suốt cả kỳ nghỉ lễ. 2 ngày cuối lễ cả ekip phải làm việc suốt 48 tiếng. Được làm việc mình thích, cảm giác nó rất đã, giống như một kỳ nghỉ lễ cực nhưng mà vui (cười)".





Chuẩn bị...


Hù!


Phở bật mí kỷ niệm đáng nhớ khi quay phim: "Cảnh Phở thấy "phê" nhất là cảnh bị té, nằm ra đất. Vì cảm giác được nằm lúc ấy, phải nói là đóng đạt nhất luôn. "Phê" quá nên nằm ngủ, ai làm gì kệ. (Cười) Còn có cảnh nguy hiểm, bạn diễn viên đóng thế bị té, mặt chảy máu rất nhiều. Lúc ấy, mình cảm thấy làm phim không hề sung sướng gì, nhưng ai cũng cố gắng hết sức để thành phẩm ra đời - vậy là đã lắm rồi. À quên, máu bằng siro, ăn rất ngon".





Anh cũng bảnh trai lắm...


...cho đến khi nổi máu "trẻ trâu"

"Đóng phim hành động nguy hiểm, cực ngầu mà cả đoàn không giây phút nào căng thẳng cả. Lúc nào cũng vui vẻ, hỗ trợ nhau nên mình cảm thấy không nghỉ lễ 30/4 năm nay là quyết định đúng đắn, mặc dù mình cũng thèm đi biển như bao bạn khác" - Phở không quên "đá đểu" bạn bè đi chơi biển, đăng ảnh lên facebook làm anh chàng thèm.


"Đại ca" Vĩnh Thụy