Phim mới của Thang Duy được kỳ vọng nhất 2010

Phoebe (Tổng hợp theo Sina), Theo 09:00 28/04/2010

Bộ phim "Crossing Hennessy" của mỹ nhân Thang Duy đã được bầu chọn là bộ phim đáng kỳ vọng nhất trong năm 2010 này, vượt qua cả những phim của các minh tinh khác như Tạ Đình Phong, Quách Phú Thành, Lưu Thanh Vân...<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Những năm gần đây, điện ảnh Trung Quốc ngày càng hợp tác đa dạng với nhiều nước trên thế giới, đem lại nhiều bộ phim có nội dung hay và đậm chất nghệ thuật. Hãy cùng Kênh 14 điểm qua nhưng bộ phim đáng kỳ vọng nhất của điện ảnh Hoa ngữ trong năm nay nhé!

1. Crossing Hennessy



Đạo diễn: Ngạn Tây
Diễn viên: Thang Duy, Trương Học Hữu, Bảo Khởi Tịnh, Lý Tu Hiền, Trương Khả Di, An Chí Kiệt,...

Khi vừa khởi quay, bộ phim đã nhận được rất nhiều sự chú ý bởi bộ đôi diễn viên chính vô cùng nổi tiếng: Thang DuyTrương Học Hữu. Crossing Hennessy là một câu chuyện tình yêu lãng mạn, lôi cuốn, đủ để chinh phục khán giả. Đây cũng là bộ phim nói về cuộc sống thành thị ở Hồng Kông, khắc họa rõ nét những sinh hoạt và lối sống ở Hồng Kông, khiến cho những người dân bản địa vô cùng quen thuộc.

Trong phim, Trương Học Hữu đóng vai con trai ông chủ tiệm đồ điện vô cùng nổi tiếng, tính tình hiền lành, tốt bụng. Còn người đẹp Thang Duy thì vào vai một cô gái bướng bỉnh, bị gia đình xếp đặt cho hẹn hò với anh chàng con ông chủ tiệm đồ điện hiền lành. Cuối cùng, tuy họ “hẹn hò” thất bại nhưng lại trở thành những người bạn tốt.

2. Tuế Nguyệt Thần Thâu



Tên tiếng Anh: Echoes Of The Rainbow
Đạo diễn: La Khải Nhuệ
Diễn viên: Nhậm Đạt Hoa, Ngô Quân Như, Tần Bái, Trương Kiên Đình, Trương Đồng Tổ, Hứa An Hoa, Lý Trị Đình, Chung Thiệu Đồ, Thái Dĩnh Ân,...

Nếu như nói Crossing Hennessy có đề tài là thành thị thì Tuế Nguyệt Thần Thâu nói về thời đại. Bộ phim là những trải nghiệm thực tế của chính đạo diễn La Khải Nhuệ, nói về một thời kì vô cùng cảm động và khó quên của người dân Hồng Kông. Bộ phim lấy bối cảnh là Hồng Kông vào những năm 1960, xoay quanh câu chuyện về một gia đình nhỏ điển hình ở Hồng Kông: một người cha vất vả, lăn lộn kiếm sống, một người mẹ thông minh, tần tảo, một cậu con cả luôn ngập tràn mộng tưởng về tình yêu và tương lai, một cậu con út bướng bỉnh và luôn mang đến tiếng cười cho cả gia đình. Họ sống cùng nhau trong một thành phố nghèo nàn, chống chọi với cuộc sống khổ cực.

3. Chí Minh Và Xuân Kiều


Tên tiếng Anh: Love In A Puff
Đạo diễn: Bành Hạo Tường
Diễn viên: Dương Thiên Hoa, Dư Văn Lạc, Trương Đạt Minh, Phương Hạo Văn,...

Giống như Crossing Hennessy, Chí Minh Và Xuân Kiều cũng là một bộ phim về đề tài tình yêu. Tuy nhiên, cốt truyện của hai bộ phim lại hoàn toàn khác nhau.

Chí Minh Và Xuân Kiều là bộ phim có đề tài vô cùng mới mẻ. Bộ phim bắt đầu khi nhà nước Hồng Kông chính thức ban hành luật lệ cấm hút thuốc ở những nơi công cộng. Việc này dẫn đến hiện tượng là các nhân viên văn phòng thường hay tụ tập lại ở một chỗ nào đó để hút thuốc. Chính ở đó, các nhân viên trở nên gần gũi và thân quen hơn, cùng nói chuyện về cuộc sống cũng như công việc. Tình yêu của hai nhân viên văn phòng Chí MinhXuân Kiều cũng dần dần phát sinh ở nơi đó.

4. Đoạt Mệnh Kim


Tên tiếng Anh: Death Of A Hostage
Đạo diễn: Đỗ Kỳ Phong
Diễn viên: Lưu Thanh Vân, Hà Vận Thi, Nhậm Hiền Tề,...

Đoạt Mệnh Kim là một bộ phim rất đáng kì vọng của điện ảnh Hoa ngữ trong năm nay. Đây là bộ phim được đầu tư kĩ lưỡng của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong, cùng với dàn diễn viên tên tuổi. Lần này, Lưu Thanh Vân xuất hiện trong hình tượng một tên cướp ngông cuồng và gian trá, còn vai nữ chính được giao cho Hà Vận Thi, nữ diễn viên vừa rất thành công trong bộ phim Du Long Hí Phượng. Ngoài ra, bộ phim còn được kì vọng sẽ giành được giải thưởng lớn ở Liên Hoan Phim Cannes sắp tới.

5. Duy Đa Lợi Á Nhất Hào


Tên tiếng Anh: Dream Home
Đạo diễn: Bành Hạo Tường
Diễn viên: Hoàng Thu Sinh, Trần Dịch Tấn, Châu Tuấn Vĩ, Tằng Quốc Tường, Đơn Lập Văn, Vương Thanh, Lư Hải Bằng, Mạch Tuấn Long,...

Đạo diễn Bành Hạo Tường nói, ông quay bộ phim này chủ yếu là vì thích thú. Hơn nữa, bộ phim này còn có nội dung rất đặc biệt, và điểm ăn khách chủ yếu của bộ phim chính là sự kinh sợ và đẫm máu. Nhân vật chính trong phim là một cô gái điên cuồng. Cô có một cái nhìn vô cùng phiến diện đối với đàn ông, đến nỗi có một hôm trong đầu cô đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ sáng tạo ra một thế giới chỉ có phái nữ. Vì cái ý nghĩ đột nhiên này, cô đã ngầm tiến hành chuẩn bị trong lòng, hi vọng có thể khiến cho thế giới này chỉ có phái nữ. Và vào chính lúc này, cô gái ấy lại không may gặp phải một chàng trai và bị vướng vào lưới tình.

6. Kẻ Chỉ Điểm


Tên tiếng Anh: The Informers
Đạo diễn: Lâm Siêu Hiền
Diễn viên: Trương Gia Huy, Tạ Đình Phong, Miêu Phố, Lục Nghị, Quế Luân Mĩ, Liêu Khải Trí, Chung Thư Mạn,...

Đây là phần 2 của bộ phim điện ảnh nổi tiếng Nhân Chứng. Lần này, bộ ba trong phần 1 gồm đạo diễn Lâm Siêu Hiền và 2 diễn viên chính Tạ Đình Phong, Trương Gia Huy lại tiếp tục tái hợp với một nội dung phim hoàn toàn khác. Ngược lại với phần 1, trong phần 2 này, Trương Gia Huy sẽ đóng vai cảnh sát và Tạ Đình Phong sẽ vào vai xã hội đen. Để ra dáng một tay xã hội đen, Tạ Đình Phong đã phải tự cạo đầu và để râu, thêm vào đó, trên mặt có bao vết trầy xước, trông vô cùng bụi bặm. Bộ phim hấp dẫn bởi nội dung gay cấn và những pha rượt đuổi, hành động nghẹt thở. Ngoài ra, sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng khác như Lục Nghị, Quế Luân Mĩ... cũng thu hút sự chú ý của khán giả.

7. Thương Vương Chi Vương


Tên tiếng Anh: King Of The Gun Kings
Đạo diễn: Nhĩ Đông Thăng
Diễn viên: Mạc Văn Úy, Cổ Thiên Lạc, Ngô Ngạn Tổ, Lí Băng Băng, Thái Trác Nghiên, Phương Trung Tín, Long Dũng, Liêu Khải Trí, Đỗ Vấn Trạch, Phương Lực Thân...

Năm 2000, bộ phim Thương Vương (Vua Súng) do đạo diễn Nhĩ Đông Thăng chỉ đạo và diễn viên Trương Quốc Vinh chủ diễn đã gây lên tiếng vang lớn. 10 năm sau, đạo diễn Nhĩ Đông Thăng lại tập hợp một lực lượng làm phim vô cùng tinh anh để tiếp tục quay bộ phim Thương Vương Chi Vương (Vua của Vua Súng). Đạo diễn Nhĩ Đông Thăng nói, Thương Vương Chi Vương không phải là phần tiếp theo của Thương Vương, mà là sự thăng cấp của bộ phim kinh điển đó. Khác với những bộ phim ông làm trước đó như Thương Vương, Môn Đồ, Sự Kiện Shinjuku, bộ phim Thương Vương Chi Vương lần này là một sự thay đổi lớn, sẽ không hiện thực như các bộ phim trước nữa mà sẽ là một kịch bản hoa lệ, và có thêm nhiều không gian trong tưởng tượng. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng cùng kịch bản hấp dẫn, những pha hành động và đấu súng gay cấn, hứa hẹn sẽ trở thành một tác phẩm kinh điển mới.

8. Diệp Vấn 2



Tên tiếng Anh: IP Man 2
Đạo diễn: Diệp Vĩ Tín
Diễn Viên: Châu Tử Đan, Hồng Kim Bảo, Huỳnh Hiểu Minh, Hùng Đại Lâm,...

Nối tiếp thành công của phần 1, đạo diễn Diệp Vĩ Tín quyết định tập hợp lại dàn diễn viên và chuẩn bị cho ra mắt phần 2. Điểm chú ý của phần 2 này chính là sự tham gia của “lão làng” Hồng Kim Bảo và hotboy Huỳnh Hiểu Minh, hứa hẹn sẽ có những màn đấu võ vô cùng ngoạn mục.

Tiếp nối nội dung của phần trước, sau 2 lần đại chiến, Diệp Vấn rời khỏi Phật Sơn và đến Hồng Kông mở võ quán thu nhập đệ tử. Ở đây anh lại gặp một đối thủ mới vô cùng hùng mạnh, đó chính là trưởng môn của Hồng phái. 2 đại võ học giao đấu một trận rồi trở thành bạn tốt, từ đó giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau và liên thủ chống lại chính phủ thực dân Anh.

9. Toàn Thành Giới Bị


Tên tiếng Anh: City Under Siege
Đạo diễn: Trần Mộc Thắng
Diễn viên: Quách Phú Thành, Thư Kỳ, Ngô Kinh, Trương Tịnh Sơ, Trâu Triệu Long,...

Bộ phim này được coi là phiên bản Trung Quốc của bộ phim nổi tiếng Wolverine (Người sói), vì vậy, đoàn làm phim phải chịu áp lực rất lớn. Bộ phim cũng được đầu tư vô cùng kĩ lưỡng, ngay cả chuyên viên hóa trang của Quách Phú Thành cũng được đưa từ Hollywood đến. Phía nhà sản xuất bên Hollywood cũng rất hài lòng với tác phẩm này của đạo diễn Trần Mộc Thắng, và còn có ý định thời gian tới sẽ mời ông sang chỉ đạo cho những bộ phim thương mại khác.

10. Trinh Thám B+


Đạo diễn: Bành Thuận
Diễn viên: Quách Phú Thành, Đàm Diệu Văn, Cung Bội Tất, Cốc Tổ Lâm, Liêu Khải Trí, Trương Triệu Huy,...

Đây là một bộ phim về đề tài thám tử, vì vậy không khí của bộ phim rất ma quái và bí ẩn. Bộ phim sẽ khiến cho khán giả hồi hộp suy đoán đến từng giây, từng phút. Trong phim, Quách Phú Thành vào vai A Thám, một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sinh sống ở khu phố Tàu tại Băng Cốc. Từ nhỏ, A Thám đã mơ ước có thể cùng người bạn tốt Phong Trạch (Liêu Khải Trí đóng) trở thành những cảnh sát tài ba. Nhưng vì A Thám bị cận thị nặng nên không thể gia nhập giới cảnh sát, anh đã trở thành thám tử tư. Tuy nhiên, anh chỉ nhận được một vài vụ việc nhỏ nhặt, kiếm được ít tiền và không có danh tiếng. Nhờ sự giúp đỡ của Phong Trạch, anh cũng đủ tiền sống qua ngày. Vào một ngày, một người bạn của A ThámPhì Long (Thành Khuê An đóng) đã nhờ A Thám điều tra về một phụ nữ mà anh ta cho rằng đang truy sát anh ta.

Vì tò mò, A Thám đã điều tra cô gái trong bức ảnh tên là Mạc Tuệ Tâm, nhưng khi đang đi tìm những người liên quan đến cô gái này thì đột nhiên anh phát hiện ra rất nhiều sự kiện kì lạ: tất cả những người thân hay có liên quan gì đến Mạc Tuệ Tâm đều bỗng nhiên chết hết, và A Thám là người đầu tiên phát hiện họ tử vong. Phong Trạch khuyên A Thám nên từ bỏ cuộc điều tra này, nhưng A Thám vẫn khăng khăng muốn điều tra tiếp. Theo sự phát triển của cuộc điều tra, chân tướng sự việc dần dần được hé mở...