Walt Disney từng luôn nói rằng:
“Nên có một giọt nước mắt cho mỗi tiếng cười.” Đó cũng là một lời nhận xét súc tích nhất cho
Tangled hay tất cả các bộ phim của Disney nói chung.
Tangled kể về một câu chuyện với rất nhiều các nhân vật hài hước, nhưng nó cũng không thiếu những khoảnh khắc cảm động đầy rung động.
Theo lời đạo diễn
Bryon Howard,
Tangled là một cuộc phiêu lưu đậm chất anh hùng lục lâm, chứa đầy các pha hành động, những tiếng cười, và rất nhiều các nhân vật muôn hình muôn vẻ mà các nhà làm phim đều đồng ý với nhau rằng – họ thực sự đã tạo nên những nhân vật tuyệt vời.
Flynn Rider là một kẻ trộm có vẻ ngoài rất hấp dẫn và đang bị truy nã khắp nơi. Trong một lần trốn chạy, anh ta ẩn mình trong một ngọn tháp kỳ bí và đã bị bắt làm con tin bởi
Rapunzel, một thiếu nữ xinh đẹp có một bộ tóc vàng óng dài hơn 20 mét…
Cô nàng tò mò vừa bắt giữ
Flynn đang tìm một cách để thoát khỏi tòa tháp đang nhốt cô hàng nhiều năm rồi.
Rapunzel thỏa hiệp với anh chàng đạo chích, và cặp đôi hi hữu này bắt đầu một cuộc phiêu lưu thú vị. Đồng hành cùng họ là một chú ngựa hóm hỉnh, một con tắc kè rất cảnh giác, và một nhóm người thô lỗ đến từ một quán rượu.
Hai người họ vốn không thực sự biết hết về bản thân mình, và trong quá trình của bộ phim, mỗi người đều khám phá ra định mệnh của riêng mình.
Flynn là một anh chàng từng trải, từng đi đây đi đó, trong khi
Rapunzel là một cô gái thông minh nhưng ngây thơ và không có kinh nghiệm sống phong phú như
Flynn. Anh ta sẽ giúp đưa cô đến một nơi mà ở đó cô có thể nhìn rõ hơn bản thân mình, và cô sẽ giúp đưa anh đến một nơi mà anh có thể sửa chữa những lỗi lầm đã mắc phải trong cuộc sống. Cùng với nhau, họ lấp đầy những gì mỗi người đang thiếu sót.
Tangled
đã mang lại rất nhiều cơ hội thú vị cho những hiệu
ứng 3D tuyệt vời và đánh dấu bước tiến mới nhất
của sự phát triển của công nghệ làm phim 3D tại Disney.
Một trong những lý do bộ phim sử dụng công nghệ làm phim
3D bởi bộ tóc của Rapunzel sẽ trở nên rất hiệu quả
thông qua phương tiện này. Bạn sẽ cảm thấy sự tách
biệt của từng sợi tóc và khối lượng của chúng. Có
một vài khoảnh khắc 3D thú vị trong phim khi mà bộ tóc
của Rapunzel được thả xuống từ trên tòa tháp cao. Các
đạo diễn muốn có một góc quay mới lạ cho cảnh này
và thu được cảnh hoặc là bộ tóc đi thẳng ra phía xa
của máy quay hoặc trải thẳng hướng về phía nó. Họ
thực sự gắn kết với công đoạn 3D và lao động miệt
mài để tạo ra những bố cục thể hiện tốt trong chiều
sâu của công nghệ mới. Nhân sự kiện này bộ phim này đã được công chiếu ở Việt Nam từ ngày 24/12, chúng tớ muốn tặng 3 phần quà siêu hot từ Tangled
cho 3 bạn độc giả may mắn nhất ở Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh, bao gồm: 1 áo phông, 1 cuốn sổ, 1 tập giấy kèm bút Tangled (mỗi người nhận được 1 phần quà). Để trở thành chủ
nhân của một trong phần thưởng này, bạn chỉ cần trả lời câu hỏi sau: "Tangled là bộ phim thứ bao nhiêu của hãng Disney?" Bạn hãy gửi câu trả lời cùng mã số quà tặng với email: cine@kenh14.vn với tiêu đề THAM GIA LẤY QUÀ PHIM TANGLED. Những bạn có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ trở thành người trúng giải. MS1 - Sổ TangledMS2 - Áo phông TangledBút và giấy Tangled Trò chơi sẽ diễn ra từ hôm nay, Thứ Sáu, 14/01/2011 cho đến ngày Chủ Nhật, 16/01/2011.
Kết quả sẽ được cập nhật ngay tại đây và qua email. Khi tham gia, bạn
nhớ ghi rõ họ tên, địa chỉ thường trú (bằng tiếng Việt có dấu), CMND và
số điện thoại liên lạc. Mọi thư tham gia cung cấp thiếu thông tin hay
viết không dấu đều bị loại. Chương trình chỉ áp dụng cho các bạn tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh.
Kết quả
Đáp án: Tangled là bộ phim thứ 50 của hãng Disney.
Danh sách trúng thưởng:
MS1: Bành Quang Văn (Số CMND: 012710143) MS2: Nguyễn Thanh Tân (Số CMND: 088621901) MS3: Phan Lưu Ly (Số CMND: 023093505)
|
Các
độc giả có tên trong danh sách hãy cầm CMND đến VPĐD của Kênh 14 tại Tp. Hồ Chí Minh: Tầng 11 - Sài Gòn Prime, số 111
Nguyễn Đình Chiểu, F6, Q3,
HCM (nếu bạn ở thành phố Hồ Chí Minh) hoặc Tầng 22, Tháp B VinCom City Tower, 191 Bà Triệu (nếu bạn ở Hà Nội) vào 13h - 17h, thứ 3, ngày 18/1/2011 để nhận quà nhé.