Nóng phỏng tay với trailer Skip Beat phiên bản Đài

Bông Xù, Rosa Ng., Theo 14:00 09/06/2011

Siwon, Donghae gây chú ý, Trần Y Hàm bị... thờ ơ. <img src='/Images/EmoticonOng/30.png'>

Sau bao ngày tháng bắt fan hâm mộ "chờ dài cổ", rốt cuộc trailer đầu tiên của Extravagant Challenge cũng đã được bật mí. Ngay lập tức đoạn video gần 3 phút ngắn ngủi đã khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng trước những tình tiết vô cùng hài hước và dễ thương không khác kịch bản gốc mang lại.


Chưa bàn đến vấn đề diễn xuất, tạo hình của ba nhân vật chính đã thực sự khiến người hâm mộ hài lòng. Si Won của Super Junior xuất hiện với hình tượng thư sinh thường thấy. Khoác lên mình những bộ quần áo lịch lãm, trông Si Won chẳng khác gì một chàng “bạch mã hoàng tử”.


Trong khi đó, Dong Hae - một thành viên khác của Super Junior, đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc. Vốn được biết đến với hình ảnh một chàng trai khá hiền lành, để phù hợp với nhân vật playboy thứ thiệt Sho Fuwa, Dong Hae đã chấp nhận "hi sinh" từ kiểu tóc đến phong cách ăn mặc. Tạo hình này nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận fan cho rằng: Dong Hae trông thật lạ lẫm với màu tóc vàng”.


Về phần tạo hình của Trần Y Hàm, mái tóc ngang vai của cô vẫn có phần nữ tính hơn vẻ góc cạnh của nhân vật gốc - một cô nàng cực kỳ cá tính. Tuy vậy, những thể hiện của Y Hàm trong đoạn trailer bên dưới đây vẫn để lại nhiều hi vọng cho người xem.




Trailer mở đầu bằng... bộ quần áo Love Me màu hồng chóe vô cùng bắt mắt của cô nàng Kyoko (do Trần Y Hàm thủ vai). Cặp kè cùng cô nàng không ai khác chính là siêu tài tử màn bạc Ren Tsuruga (vai diễn của Si Won). Ắt hẳn những ai yêu thích nhân vật Ren trong nguyên tác lẫn chàng diễn viên điển trai Si Won sẽ vô cùng ganh tị khi thấy chàng trai trong mơ của mình ân cần hỏi han, quan tâm đến Y Hàm. Thậm chí, chàng còn ga lăng choàng tay bảo vệ cô khỏi ngã trước sự tấn công vũ bão của các fan hâm mộ.


Trái ngược đến 180 độ là hình ảnh "bad boy" của Lee Dong Hae, vai diễn của anh chàng thể hiện rất nhiều sắc thái biểu cảm "hấp dẫn". Trailer tua lại theo ký ức của cô nàng Kyoko về những kỉ niệm đẹp giữa hai người. Đó là những nụ cười vẫn còn rất ngây thơ trong vai diễn của Dong Hae khi chưa là một ngôi sao nổi tiếng. Hình ảnh anh chàng háu ăn "nuốt chửng" cả miếng bánh flan vào miệng sao mà đáng yêu đến thế! Nhưng cuối cùng thực tại phũ phàng vẫn trở lại, Sho Fuwa lạnh lùng và khinh miệt chứng kiến cảnh bảo vệ lôi xềnh xệch cô nàng khóc sướt mướt ra ngoài.


Một đoạn trailer chỉ vỏn vẹn 3 phút không thể phản ánh được hết khả năng diễn xuất của ba diễn viên chính. Tuy nhiên, những hình ảnh kể trên vẫn mang đến nhiều hi vọng cho khán giả, đặc biệt là những người yêu thích nguyên tác của Skip Beat!


Vai nữ chính của Trần Y Hàm có phần ngây thơ và dễ thương hơn Kyoko trong phiên bản gốc. Tuy vậy, câu hỏi to tướng của fan truyện tranh về những chớp cảnh "ác quỷ" nổi dậy trong tư tưởng của Kyoko hay khi cô nàng chĩa thẳng tay vào mặt Sho Fuwa và gào lên câu "quân tử trả thù 10 năm không muộn", cũng có thể đánh giá là chấp nhận được. Bởi vì trong rất nhiều thảo luận liên quan đến tác phẩm này ở các diễn đàn mạng, nhiều độc giả đều phải ghi nhận rằng hình tượng Kyoko rất "khó sống" trong thực tế.


Ở vai Ren, chàng diễn viên thần tượng "7 điểm" Si Won có thể khiến người xem an tâm phần nào. Một mặt anh chàng vừa dịu dàng quan tâm đến "gà bông" vàng to oành của mình. Mặt khác, anh cũng rất "đểu cáng" ra điều kiện phải chăm sóc mình cho cô nàng ngốc nghếch hậu đậu kia. Nụ cười có lúm đồng tiền của Si Won phát huy tối đa sức công phá của nó, dưới vai trò là một thần tượng điện ảnh đốt cháy trái tim hàng triệu fan hâm mộ. Nhưng đằng sau đó, những khoảnh khắc rất u uất, lạnh lùng vốn rất... Ren cũng được Si Won thể hiện khá tốt.


Trong khi đó, hình ảnh "vỡ mộng" của Dong Hae thật sự là điểm nhấn cho toàn trailer vì tính... giải trí của vai này. Từ trước đến nay trong Super Junior, Dong Hae được biết đến với hình tượng hiền lành rất "an toàn". Nhưng với nhân vật xấu tính Sho Fuwa, anh chàng đã chứng tỏ sự đột phá không ngờ dù vẫn còn rất "non" trong sự nghiệp diễn xuất.



Tuy cũng có nhiều lời phàn nàn rằng một số chi tiết hài hước có phần cường điệu quá mức, do đặc trưng của drama xứ Đài, thì cũng không thể phủ nhận độ siêu hot của bộ phim hợp tác ba bên này.




Skip beat! là phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của Nhật Bản. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà làm phim Đài Loan thực hiện dạng phim này. Trước đó, một số tác phẩm khác như Thơ ngây chuyển thể từ Itazura na Kiss, Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ chuyển thể từ Hana Kimi, Vườn sao băng chuyển thể từ Hana Yori Dango... Dù mỗi bộ phim đều nhận được những lời khen chê khác nhau nhưng hầu như đều đạt những thành công nhất định với tỷ suất bạn xem đài lí tưởng.


Liệu Skip Beat! có vượt qua được thành tích như các bộ phim trước đó không? Mời các bạn cùng đón xem phim nhé.