Những ca sĩ không thể đóng phim

TGĐA, Theo 00:00 18/12/2009

Cùng điểm qua danh sách những ca sĩ tuy rất nổi tiếng trên sân khấu ca nhạc nhưng lại quá dở trên phim trường do tạp chí Empire Online bình chọn nhé.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Britney Spears trong Crossroads (2002)



Công chúa nhạc Pop từng phát biểu "Bộ phim rất hay! Tôi sẽ hóa thân vào chính bản thân mình với một câu chuyện về một cô ca sĩ. Và cô ấy đã bước vào một cuộc hành trình để biến ước mơ thành sự thực! Tôi hi vọng mọi người yêu thích nó và tôi sẽ giành được một giải Oscar hay là gần như thế". Tuy nhiên thực tế rất ... phũ phàng, kết quả là Brit đã nhận được một giải Mâm xôi vàng cho Nữ diễn viên chính tệ nhất trong năm.

Mariah Carey trong Glitter (2001)



Mariah cũng có con đường giống nàng công chúa nhạc Pop, cô hóa thân vào vai chính mình. Vẫn tiếp tục câu chuyện của một cô gái với ước mơ thành ca sĩ. Mariah từng tin chắc mình sẽ bán được hàng triệu đĩa nhạc sau bộ phim này và được vinh danh như một diễn viên thực thụ. Tuy nhiên sau Glitter, phản ứng của dư luận khá gay gắt khiến Mariah im hơi lặng tiếng trong một thời gian, sự nghiệp đi xuống. Dù vậy sau một thời gian cô cũng đã lấy lại được danh tiếng của mình với vai trò một ca sĩ.

Madonna trong Swept Away (2002)



Từng được đánh giá khá tốt trong Evita, Madonna lại "cố đấm ăn xôi", tiếp tục xuất hiện trong bộ phim Swept Away do chồng mình là Guy Ritchie đạo diễn. Và kết quả đúng như ý muốn khi Madonna nhận được một giải Mâm xôi vàng cho phim. Còn chuyện tình của cặp đôi này cũng bị sóng "cuốn trôi" bởi mối tình của Madonna và chàng phi công trẻ.

Bob Dylan trong Pat Garrett And Billy The Kid (1973)



Là một giọng ca huyền thoại và tin chắc vào điều đó, Bob Dylan đã rất tin tưởng khi tham gia vào bộ phim này. Thế nhưng ngoài dự đoán, vai diễn của Bob Dylan trong phim quá tệ dù vậy phần nhạc phim được đánh giá rất tốt.

50 Cent trong Get Rich Or Die Tryin' (2005)



Với hi vọng sẽ trở thành một Will Smith khác vẫn với câu chuyện của chính bản thân mình. Dĩ nhiên số phận của 50 Cent không hơn gì các ca sĩ còn lại, thậm chí anh từng có ý nghĩ sẽ vượt qua 8 Mile của Eminem.

Jessica Simpson trong The Dukes Of Hazzard (2005)



Với những bộ cánh đầy gợi cảm theo kiểu cao bồi, Jessica từng cho biết: "Tôi nghĩ bố tôi sẽ rất tự hào về tôi, kịch bản phim được viết bởi những người vô cùng hài hước tôi không thể nào chờ đợi được !!" Thực tế thì Jessica nên đợi đến khi khả năng diễn xuất của mình tốt hơn.