Ngắm nhìn 3 đại mỹ nhân Hoa ngữ làm võ tướng xinh đẹp

Nhung N, Theo 09:00 20/02/2011

Cả 3 đại mỹ nhân của bộ phim cổ trang "Dương Môn Nữ Tướng" đều vô cùng dũng mãnh trong trang phục nhà binh của thời xưa. <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Bộ phim Dương Môn nữ tướng : Quân Lệnh Như Sơn hiện đang gấp rút quay tại Nội Mông Trung Quốc. Gần đây, các giới truyền thông cũng có dịp được tới thăm và phỏng vấn cả đoàn lần đầu tiên, đạo diễn Trần Huân Kỳ cùng các diễn viên chính Trương Bá Chi, Nhậm Hiền Tề, Lưu Hiểu Khánh, Trịnh Phối Phối, Chu Hải Mai cùng các diễn viên khác đều có mặt và tham gia vào buổi phỏng vấn.











Trước đó, Trương Bá Chi trong quá trình quay phim bị kiếm làm bị thương vùng mặt, hiện cô đã hồi phục. Khi được hỏi về lần bị thương này, Trương Bá Chi cho biết, vết thương trên mặt chỉ cần hóa trang là có thể che lấp. Cảm ơn trời đất, may mà không chém vào mắt, nếu không thì ngay cả làm diễn viên cũng không thành. Hôm đó, Nhậm Hiền Tề cũng có mặt, anh cho biết: "Cô ấy bị chém vào mặt, lúc ấy vẫn còn nói với đạo diễn rằng tranh thủ lúc vết thương chưa sưng lên quay thêm mấy lần để không làm lỡ dở tiến trình của phim, khi ấy mọi người xung quanh nhìn cô ấy đều cảm thấy vô cùng thương tâm."






Trương Bá Chi trước đó không lâu cũng từng bị ngã ngựa khá đau, khủng khiếp hơn nữa là chỉ còn gần 1 mét nữa là chân ngựa đạp lên người Bá Chi. Vì vậy đạo diễn Trần Huân Kỳ đã chuẩn bị một chú ngựa giả cho Bá Chi, nhưng để đảm bảo hiệu quả cho phim, cô ấy kiên quyết không cưỡi ngựa giả.  Nhiệt độ thời tiết tại trường quay ở Nội Mông vô cùng khắc nghiệt, có lúc xuống tới âm 8 độ C, các diễn viên và nhân viên đoàn phải làm việc trong điều kiện khá khó khăn nên bộ phim có phần chậm so với tiến trình đã đề ra trước đó.







Theo nhật báo Quả Táo của Đài Loan, năm ngoái khi trở lại với làng giải trí, Trương Bá Chi tham gia vào nhiều hoạt động và nhiều phim, lần lượt thu về không ít “tiền thù lao mua sữa”. Chỉ riêng lần tham gia khách mời cho phim Tối Cường Hỷ sự trong vòng 10 ngày cô ấy đã mang về hơn 22 triệu tệ, quay Vô Giá Chi Bảo Dương Môn nữ tướng với tiền thù lao tổng cộng là 6 triệu tệ, quả là một “bông hoa hái ra tiền”. Nhưng do Dương Môn nữ tướng Trương Bá Chi nên bị chậm tiến trình đóng máy, phía đầu tư rất không hài lòng và có ý định “treo” Trương Bá Chi.






Truyện phim lấy bối cảnh thế kỉ thứ 10 trước CN, thời Bắc Tống, Năm Tống Nhân Tông: hoàng đế say mê nữ sắc, không màng chính sự, trong triều gian thần hoành hành, chiến tranh loạn lạc liên miên kéo đến ngoài biên cương, chiến sự không ngừng, dân chúng không có cách nào mưu sinh. Nước Tây Hạ thấy tình thế thuận lợi, liền xuất binh tiến đánh Trung nguyên, âm mưu cướp đoạt giang sơn Đại Tống. Các binh hùng tướng hổ của nhà họ Dương đều đã ra trận và hi sinh tại chiến trường, chỉ còn sót lại Dương Tông Bảo trấn ngoài biên cương. Gian thần họ Bàng (thái sư) có ý hãm hại Dương Tông Bảo nên đã không xuất binh đi cứu giúp, hại Dương Tông Bảo chết vô cùng thảm thương. Vợ Dương Tông BảoMộc Quế Anh nén nỗi đau mất chồng, mang theo cả đoàn quả phụ nhà họ Dương cầm binh ra trận, một cảnh chiến trường đầy máu lửa mở ra trước mắt…