Ngắm hình ảnh lúc "quê mùa" của các sao Hàn Quốc

Cách Cách (Tổng hợp), Theo 00:00 23/09/2010

Cùng ngắm lại cái thời "ngày xưa ấy" của các sao Hàn với những vai diễn "đầu đời" khi mới bước chân vào làng giải trí nhé.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Khi nhận được những vai diễn đầu tay, các ngôi sao của ngày hôm nay cũng để lại không ít hình ảnh về một thời gian nào đó xa lắc xa lơ ngây thơ và có phần "quê mùa" so với chính họ của ngày nay.

Kim Tae Hee: “Cô gái vô danh” có vẻ đẹp thuần khiết như Lee Young Ae


Kim Tae Hee trong The Last Present

Năm 2001, khi đoàn làm phim đang sôi sục tìm kiếm nữ diễn viên đóng vai Lee Young Ae hồi nhỏ trong Last Present thì Kim Tae Hee lại trở thành cái tên “trúng số” rất vô tình. Đạo diễn của Last Present cho biết, ông thấy ở nữ diễn viên này vẻ đẹp thuần khiết như khí trời, giống với nickname “người đẹp oxi” của Lee Young Ae. Và thế là, cô diễn viên còn đang non kinh nghiệm đã được thử sức trong một bộ phim điện ảnh ăn khách hợp tác cùng những cái tên lớn như Lee Young Ae Lee Jung Jae.




The Last Present

Sau đó, Kim Tae Hee tiếp tục ăn điểm khi xuất hiện trong nhiều dự án lý tưởng như Mái ấm gia đình, Giấc mơ điện ảnh và đáng kể nhất là Nấc thang lên thiên đường. Bộ phim Nấc thang lên thiên đường cũng là bệ phóng giúp tên tuổi Kim Tae Hee vút bay trên ảnh đàn châu Á.


Nấc Thang Lên Thiên Đường




Mái Ấm Gia Đình

Song Hye Kyo: Người đẹp sở hữu khuôn mặt “bánh bao” của K-biz





Song Hye Kyo đã là vận động viên trượt băng nghệ thuật từ thời tiểu học cho đến năm thứ hai bậc trung học phổ thông. Trong những năm đầu tiên bước chân vào ngành giải trí, Song Hye Kyo được nhắc tới như một “bình hoa di động” đúng chất với khuôn mặt to tròn bầu bĩnh và đôi mắt sáng long lanh.


A White Night






Bệnh Viện Phụ Sản Sunpong

Mờ nhạt trong Mối tình đầu, A White Night, Song Hye Kyo chỉ thực sự có cơ hội thăng tiến nhờ vai diễn trong Bệnh viện phụ sản Sunpong được thực hiện vào năm 1999. Sau bộ phim này, Song Hye Kyo đã được đóng chính trong Trái tim mùa thu và trở thành "top star" Hàn Quốc có lực lượng fans hâm mộ đông đảo nhất châu Á.

Song Seung Hun: Mỹ nam không thay đổi theo thời gian



Song Seung Hun hiện là cái tên sáng giá và tiêu biểu cho làn sóng Hallyu của Hàn Quốc. Tài tử này luôn ăn điểm nhờ đôi mắt sâu thăm thẳm, chân mày rậm, chiếc mũi cao và nụ cười quyến rũ. Nổi tiếng đình đám nhờ vai Chun Suh trong Trái tim mùa thu vào năm 2000 nhưng trước đó, anh chàng đã từng tham gia khá nhiều bộ phim được đánh giá tốt. Vào năm 1996, Song Seung Hun khởi nghiệp với sitcom 3 chàng trai, 3 cô gái hợp tác cùng Shin Dong Yup, Lee Eui Chung.




3 chàng trai 3 cô gái

Sau đó một năm, Song Seung Hun xuất hiện trong phim Anh và em đóng cùng Choi Jin Sil, Cha In Pyo. Bộ phim đã đạt rating 62,4% vào thời điểm đó. Trong phim này, Song Seung Hun đóng vai cậu em út Min Kyu. Dù không phải nam chính nhưng cá tính chung thủy của Min Kyu cùng diễn xuất nội tâm ấn tượng của Song Seung Hun đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn phim Trái tim mùa thu.




Anh và em

Nếu xét riêng về yếu tố ngoại hình, Song Seung Hun ngày xưa và bây giờ dường như vẫn chẳng hề thay đổi. Trang phục có lẽ quê mùa hơn nhưng vẻ đẹp hút hồn thì vẫn thế.

Goo Hye Sun: “Cỏ dại” ngây thơ của Kbiz



Goo Hye Sun chạm ngõ màn ảnh vào năm 2004 với bộ phim Drama City của đài KBS. Khi đó, cô vừa tròn 20 tuổi. Drama City là bộ phim gồm nhiều tập phim ngắn, mỗi tập phim là một câu chuyện khác nhau với dàn diễn viên khác nhau.




Drama City

Khó ai nhận ra được cô gái băng kín đầu kia chính là Goo Hye Sun thưở mới vào nghề. Trông cô ấy giống một "Cỏ dại" kinh dị nhiều hơn! Tới năm 2005, cô tiếp tục góp mặt trong một dự án khác: phim cổ trang Bản tình ca Suh Dong. Diễn xuất bên cạnh đàn chị Lee Bo Young, vẻ đẹp ngây thơ, thánh thiện của Hye Sun đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi.





Bản tình ca Suh Dong

Moon Geun Young: Sao nhí ngày nào đã lớn



Mới 12 tuổi, Moon Geun Young đã có vai diễn đầu tiên trong Potato. Sau đó 1 năm, cô bé nhỏ nhắn hay mít ướt Moon Geun Young được nhớ mặt nhớ tên qua vai diễn nhí của Song Hye Kyo trong Trái tim mùa thu. Với Eun Suh, Moon Geun Young đã thể hiện được nhiều hơn những gì mà đạo diễn gửi gắm. Không thể phủ nhận, diễn xuất tài tình của Moon trong những tập đầu tiên đã khiến khán giả cảm thương cho số phận của Eun Suh và càng yêu quý Song Hye Kyo hơn.



Trái Tim Mùa Thu

Giờ đây, Moon đã bước vào tuổi 23 và không còn là "Em gái quốc dân" ngày nào nữa, cô đã trở thành một người trưởng thành toàn diện cả về nhan sắc và diễn xuất.

Kwon Sang Woo: Từ anh chở hàng đẹp trai thành minh tinh lớn



Cùng thế hệ 7X với Song Seung Hun nhưng Kwon Sang Woo bắt đầu sự nghiệp khá muộn màng. Năm 25 tuổi, Kwon Sang Woo mới bắt đầu góp mặt các vai phụ trong Tình yêu và tham vọng, Lời cầu hôn ngọt ngào. Trong Lời cầu hôn ngọt ngào, bên cạnh So Ji Sub, Kwon Sang Woo chỉ được nhớ tới như một anh chàng đưa hàng bằng xe máy trông khá "bắt mắt". Năm 2002, Kwon Sang Woo đã có vai dài hơi đầu tiên trong Chúng ta yêu nhau hợp tác cùng Chae RimSo Ji Sub.


Lời Cầu Hôn




Lời Cầu Hôn Ngọt Ngào

Vận may của anh chỉ đến vào năm 2003 khi Cô bạn gia sư đóng cùng Kim Ha Neul công phá màn ảnh rộng. Vì khởi nghiệp khi đã ngoài 20 nên hình ảnh Kwon Sang Woo ngày ấy và bây giờ không có nhiều thay đổi.

Shin Min Ah: “Em gái của Lee Byung Hun” càng lớn càng xinh



Shin Min Ah đang rất được săn đón tại Hàn Quốc khi cô hóa thân thành hồ ly trong Bạn gái tôi là Gumiho. Diễn xuất trẻ trung, lém lỉnh của Min Ah được khen ngợi hết lời. Người ta rủ tai nhau rằng, Shin Min Ah sẽ là "top star" hàng đầu của xứ kim chi. Nhưng cũng như nhiều nghệ sỹ nổi tiếng khác, cô diễn viên sinh năm 1984 này từng đảm nhận khá nhiều vai phụ trước khi được ứng cử đóng chính.






Những Ngày Tươi Đẹp

Năm 2001, khi mới 17 tuổi, Shin Min Ah may mắn được trở thành em gái tài tử Lee Byung Hun trong Những ngày tươi đẹp. Dù nữ chính của phim là Choi Ji Woo, nhưng nhân vật cô em gái đầy tâm trạng Lee Min Ji vẫn giúp cô lọt vào tầm ngắm của nhiều đạo diễn tên tuổi.


My Girlfriend Is A Gumiho

So Ji Sub: Siêu “ngố” vụt sáng thành người đàn ông lạnh lùng



Anh chàng mắt một mí nổi tiếng So Ji Sub khởi nghiệp vào năm 1997 với vai diễn em trai Kim Nam Joo trong phim Người mẫu. Chẳng có mấy ai nhớ tới nhân vật của So Ji Sub khi đó vì ngoại hình có phần “ngô ngố” cộng thêm tính cách bốc đồng thích thành sao trong phim của anh chàng. Thêm vào đó, hai tài tử nổi tiếng Jang Dong Gun Han Jae Suk lại quá nổi bật nên So Ji Sub càng trở nên lu mờ.






Người Mẫu

Đến We are dating now hợp tác cùng Chae Rim, nam diễn viên này vẫn trung thành với hình tượng “đần đần”.Vai diễn Giày thủy tinh và sau đó là Xin lỗi anh yêu em là những bộ phim làm nên tên tuổi So Ji Sub ngày nay. Giờ đây nhắc tới So Ji Sub người ta chỉ nhớ tới một anh chàng “chuyên trị” vai lạnh lùng và nội tâm.


We are Dating Now