Tờ Oriental Sunday của Hồng Kông mới đây đưa tin: Trịnh Gia Dĩnh lại tái phát bệnh ngôi sao trên phim trường Hoa tư dẫn. Khi nổ ra tranh cãi với nhân viên đoàn làm phim, nam tài tử thậm chí còn dùng những lời lẽ tục tĩu để mắng nhiếc họ.
Trong một phân đoạn quay cảnh lở đất ở Hoành Điếm, Trịnh Gia Dĩnh bị bắt gặp tỏ thái độ khó chịu suốt quá trình làm việc. Anh xuất hiện khá muộn và vừa đến nơi đã trưng ra một bộ mặt nhăn nhó.
Khi tiến hành ghi hình cảnh Mộ Ngôn bị đá lăn vào người, Trịnh Gia Dĩnh liên tục quát tháo, chỉ đạo nhân viên. Trong khi tổ trợ lý ném những hòn đá đạo cụ bằng xốp vào người nam diễn viên 43 tuổi này, anh ta bất ngờ nổi khùng và thốt ra những lời lẽ không đẹp. Phóng viên Oriental Sunday có mặt tại hiện trường đã ghi lại nguyên văn lời to tiếng của tài tử người Hồng Kông: "xxx (nói tục)! Các người nhìn mặt tôi đây này!!!".
Sau một hồi hét ra lửa, Trịnh Gia Dĩnh tự ý bỏ về xe nghỉ ngơi trong sự ngỡ ngàng của tất cả thành viên đoàn làm phim. Một nhân viên cho biết: "Trịnh Gia Dĩnh luôn tỏ ra bất mãn với mọi thứ. Chúng tôi không thích anh ta". Và để chứng minh cho sự "không thích" của họ dành cho nam diễn viên, Oriental Sunday ghi nhận: khi tiếp tục quay phim, đội ngũ nhân viên thậm chí còn thẳng tay "dành tặng" Trịnh Gia Dĩnh những hòn đá bự chảng hơn trước gấp nhiều lần.
Sau vai diễn Bát gia trong Bộ bộ kinh tâm, Trịnh Gia Dĩnh lập tức gia nhập hàng ngũ diễn viên đắt giá hàng đầu làng phim Hoa ngữ. Tuy vậy, đi kèm với sự nổi tiếng gia tăng nhanh chóng, những lời than phiền của dân trong nghề dành cho anh cũng ngày một nhiều hơn.
Mặc dù Hoa tư dẫn mới khởi quay chưa lâu nhưng những tin tức về thái độ thiếu hợp tác cùng "căn bệnh ngôi sao" của Trịnh Gia Dĩnh đã ầm ỹ khắp làng giải trí xứ Trung. Hết hét giá cát-xê cao, đưa ra yêu sách đãi ngộ như ông hoàng... nay lại đến lối hành xử kém văn hóa, rõ ràng, luồng thông tin không hay về nam chính Trịnh Gia Dĩnh khiến nhiều khán giả nhìn nhận dự án Hoa tư dẫn với cái nhìn thiếu thiện cảm hơn hẳn.