Mỹ nữ nude trong "Chạm": Bị stress vì sợ... khán giả Việt

Việt Nữ - Ảnh: Yoo Kiid, Theo Trí Thức Trẻ 09:10 30/03/2012

Chị ấy đã chia sẻ chân thành với chúng tớ rất nhiều điều về phim và bản thân.

Gặp Porter ngoài đời, chúng tớ khá bất ngờ bởi chị ấy cực kỳ xinh đẹp và thân thiện, khác hẳn nhân vật Tâm “tự kỷ ám thị” trong Chạm. Với vốn tiếng Việt ít ỏi, chị ấy đã cố gắng diễn đạt cho chúng tớ hiểu ý của mình một cách vất vả nhưng cực kỳ… cute!



Lần đầu thủ vai chính trong một bộ phim, nhân vật Tâm của chị lại có khá nhiều cảnh nude. Trên cương vị là một người phụ nữ Á Đông, chị có thấy ngại hay lo lắng gì không?

Có ngại tí xíu, nhưng Porter mong khán giả xem phim sẽ hiểu Porter đang làm nghệ thuật.

Chị và nam diễn viên John Ruby có kha khá cảnh thân mật, giữa hai người có kỷ niệm vui nào không?

Có, nhiều chứ. John dễ thương lắm, làm việc với John vui lắm! Vì tụi mình đóng nhiều cảnh với nhau nên trở thành bạn thân luôn. Lần đầu đóng phim Việt nên John hỏi Porter nhiều lắm. Về Việt Nam, cái gì John cũng hỏi Porter “cái này nói sao”, “nói cảm ơn thế nào”Porter thì cũng có giỏi tiếng Việt đâu nhưng vẫn phải ráng chỉ cho John đấy.



Đây là một vai nhiều nội tâm – một vai khó. Lần đầu diễn chính mà “ôm” phải loại vai này, chị có gặp áp lực không?

Áp lực trong lúc quay phim thì không có vì từ khi học diễn xuất, Porter đã tự nhủ: bản thân không nên suy nghĩ nhiều để tránh bị stress và ảnh hưởng đến công việc. Mình phải tin mình là nhân vật. Còn nói về áp lực thì thật sự Porter bị stress trong khoảng thời gian gần đây, khi phim được đưa về Việt Nam chiếu cho người Việt xem.

Do đâu chị cảm thấy áp lực?

Porter sợ người Việt mình không thích phim hoặc không thích... chính Porter đấy. (Cười)

Như chị vừa chia sẻ thì trong thời gian quay Touch, chị luôn tin mình là Tâm. Nhân vật này là một nhân vật hơi… tự kỷ. Vậy sau khi quay xong phim, chị có bị nhân vật “ám” không?

PorterTâm cũng không khác nhau lắm đâu. Tại cơ bản, mình nghĩ nhiều nhưng không nói nhiều, thích nghe người khác nói và suy nghĩ hơn. 

Chị lấy cảm xúc từ đâu để nhập vai?

Chuyện của Tâm thật ra cũng hơi giống chuyện của gia đình Porter nên Porter có thể hiểu và đồng cảm được với cô ấy.



Chị tâm đắc nhất cảnh nào trong phim?

Cảnh mà Porter tâm đắc nhất và cũng "khó nhằn" nhất là cảnh Tâm khóc với bố cô ấy ở gần cuối phim. Mỗi lần xem lại cảnh đó, Porter đều bật khóc ngon lành vì Long (Long Nguyên, vai bố của Tâm) đóng đạt quá.

Vậy còn về bản thân Porter, chị thấy mình diễn xuất đã đạt chưa?

Vì đây là phim đầu tay của Porter nên còn rất nhiều điều bản thân làm chưa thật tốt. Khi xem lại phim, nhiều lúc Porter tự hỏi “sao mình lại làm như vậy”, “sao mình lại nói như thế”… và muốn được làm lại tốt hơn. Nhưng Porter nghe mọi người xung quanh và mẹ Porter nói, phim đầu tiên mà diễn xuất như vậy là được rồi. Mẹ Porter rất tự hào về Porter nên Porter cũng cố gắng không nghĩ quá nhiều. Vì khi mình nghĩ nhiều thì không thể thưởng thức được phim. Cứ chăm chăm tự bắt lỗi như vậy dễ bị… nổi khùng lắm!



Chị nói chị đang học diễn xuất, là học chính quy hay sao?

Porter học đại học chuyên ngành Khoa học, nhưng vì mình thích đóng phim lắm nên học ở ngoài. Nhà Porter là người Việt Nam mà, nên bố vẫn muốn Porter trở thành bác sĩ, kỹ sư… Porter nghe lời bố học Khoa học nhưng vẫn yêu nghệ thuật nên học thêm.

Ở Mỹ, chị có thường xem phim Việt Nam không?

Chỗ Porter ở không chiếu nhiều phim Việt nên Porter không có điều kiện xem nhiều. Nhưng mẹ Porter thường xem rồi kể lại cho con gái nghe, phim nào hay thì Porter tìm xem. Mẹ Porter thích Dustin Nguyễn lắm. Còn Porter thì thích Kathy UyênDustin. Còn có Johnny Trí Nguyễn đóng Bẫy Rồng nữa, Porter thấy ảnh đẹp trai lắm nhưng chưa có dịp gặp. (Cười)



Nhiều khán giả sau khi xem phim nhận xét Porter rất giống Kathy Uyên. Chị nghĩ sao?

Hôm ra mắt phim tại Sài Gòn, chị Kathy Uyên cũng đến tham dự. Đó là lần đầu tiên Porter gặp Kathy. Porter thấy Kathy thân thiện, dễ thương lắm! Hai chị em nói chuyện, tâm sự nhiều lắm! (Cười)

Porter có ý định về Việt Nam đóng phim như Johnny, Dustin, Kathy… không?

Porter muốn lắm chứ nhưng không biết có ai mời mình đóng phim không nữa. 



Vậy nếu được chọn, chị muốn đóng với diễn viên Việt Nam nào nhất? Johnny Trí Nguyễn đẹp trai chăng?

Ai muốn đóng với Porter cũng được, không cần đẹp trai. (Cười) Porter không nghĩ đến việc mình sẽ nổi tiếng hay có nhiều tiền không mà Porter chỉ thích và muốn được diễn thôi. 

Đã có ai nhận xét hoặc góp ý với Porter về “Touch” và diễn xuất của Porter sau khi xem phim chưa?

Sau hôm ra mắt tại Sài Gòn, có nhiều người nói với Porter rằng họ thích phim và khen Porter nữa. Mà mỗi khi có ai khen thì Porter không biết nói gì, chỉ thấy vui lắm thôi. Porter không ngờ có nhiều người đến xem phim và thích phim như vậy. 



Cảm ơn Porter, chúc chị đạt được thành công với môn nghệ thuật diễn xuất mà chị yêu thích.