"Ma búp bê" lên kế hoạch mới hù dọa người xem

Trang Thuỳ, Theo 00:01 30/03/2011

Nhân vật đồ chơi bị ma ám từng làm "rụng tim" biết bao khán giả dòng phim kinh dị nay sắp tái xuất trên màn ảnh rộng. <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Hãng phim MGM đang rục rịch khởi động với kế hoạch hồi sinh lại nhân vật đồ chơi ác Chucky trên màn hình lớn. Được biết, hãng đã có kế hoạch phát hành phiên bản làm lại của bộ phim Child’s Play (chưa có tên gọi) vào năm 2012 và đang chuẩn bị để bắt đầu sản xuất vào cuối năm nay. Dự án này từng được phát triển trong nhiều năm, nhưng nó phải đối mặt với một trở ngại lớn vì cả hai ông lớn là MGM và Universal phải “chiến đấu” với nhau đề giành bản quyền thực hiện bộ phim. MGM có được bản quyền thực hiện Child's Play bản gốc, trong khi Universal có quyền làm lại với các phần tiếp theo. Trang MovieWeb cho biết một thỏa thuận đã được “đánh tiếng” giữa hai hãng phim. Cũng theo một nguồn tin khác, nhà biên kịch bộ phim gốc Don Mancini đã bắt tay viết một kịch bản cho dự án Child's Play khởi động lại và Brad Dourif đã được mời trở lại để lồng tiếng cho nhân vật đồ chơi Chucky


Câu chuyện mới lần này được đặt trong một khung cảnh tối tăm hơn và ít các yếu tố hài hước hơn bộ phim gốc. Cho đến nay, MGM chưa “hé môi” bất cứ một lời nào về người sẽ đứng sau máy quay chỉ đạo phần mới của bộ phim. Child's Play gốc được phát hành vào năm 1988 do Don Mancini viết kịch bản và Tom Holland đạo diễn. Phim có sự góp mặt của các diễn viên Catherine Hicks, Chris Sarandon Brad Dourif. Đã có tới 4 phần tiếp theo được sản xuất là Child's Play 2, Child's Play 3, Bride of Chucky, và Seed of Chucky


Nội dung phần 1 diễn ra tại thành phố Chicago, bang Illinois. Trong khi bị thám tử Mike Norris truy đuổi, một kẻ giết người hàng loạt với tên gọi Charles Lee Ray hay "Lakeshore Strangler" đã bị bắn và sắp chết. Trước khi tắt thở, Charles đột nhập vào bên trong một cửa hàng đồ chơi, tìm kiếm hộp đựng búp bê có tên gọi "Good Guy" và sau đó sử dụng ma thuật để chuyển linh hồn của mình vào một trong những con búp bê. Cửa hàng này sau đó bị sét đánh và cháy tan thành tro bụi. 


Sau buổi sáng đó, chú bé 6 tuổi Andy Barclay nói với mẹ góa Karen Barclay của mình rằng cậu muốn có một con búp bê "Good Guy" vào ngày sinh nhật. Không đủ khả năng mua con búp bê mới, bà mẹ Karen đành mua một con búp bê bị đánh cắp từ người bán rong trên đường phố, và cô không ngờ rằng đó chính là món đồ bị yểm.


Đêm đó, bạn của Karen Maggie Peterson đến trông Andy. Khi Andy đang chơi với búp bê được gọi là "Chucky" thì Maggie la mắng cậu bé vì nghịch ngợm và đặt Chucky trước TV. Andy cố gắng phủ nhận lời buộc tội, nhưng cô Maggie không tin và bắt cậu đi ngủ. Sau đó Maggie bị một người vô hình đánh bằng búa, ngã ra ngoài cửa sổ căn hộ và chết. Khi trả lời thẩm vấn, Andy nhấn mạnh rằng Chucky đã nói với cậu là hắn vẫn còn sống và chính hắn đã giết chết cô Maggie...