"Lùm xùm" hậu tai nạn trên trường quay phim mới của Lưu Diệc Phi

Ngọc Minh, Theo 14:23 03/12/2011

Theo đại diện của nạn nhân thì phía đoàn phim rất thiếu thiện chí.

Thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng của nam diễn viên Phó Tuấn Long bị "khơi" ra đã trở thành tâm điểm trên khắp các mặt báo Trung Quốc. Hầu hết đều lên án thái độ vô trách nhiệm với diễn viên của đoàn làm phim. Trác Lão Ngưu - người đã "đưa ra ánh sáng" vụ việc này than thở trên Weibo: "Nếu đây là Lưu Diệc Phi, Châu Nhuận Phát hay Tô Hữu Bằng thì họ có thờ ơ thế không?". Trước sự "làm căng" của giới truyền thông, đoàn làm phim Đồng Tước Đài buộc phải lên tiếng "gỡ rối".



Truyền hình Trung Quốc đưa tin về vụ tai nạn của Phó Tuấn Long

Đạo diễn Triệu Lâm Sơn cho biết: "Tình hình Phó Tuấn Long hiện nay đã ổn định hơn nên anh ấy đã chuyển về bệnh viện địa phương. Toàn bộ tiền viện phí của anh ấy chúng tôi sẽ chi trả. Phó Tuấn Long thậm chí còn gửi lời xin lỗi tới đoàn làm phim, nói rằng anh ấy thấy thật có lỗi khi làm ảnh hưởng tới tiến độ của cả đoàn. Chúng tôi cũng đặc biệt cử một nhân viên luôn theo sát quá trình điều trị của Phó Tuấn Long. Ngay khi anh ấy bị tai nạn chúng tôi đã dùng xe chuyên dụng cho đạo diễn đưa anh ấy đi cấp cứu".


Đạo diễn Triệu Lâm Sơn

Ông nói thêm: "Chúng tôi tôn trọng quyết định của Phó Tuấn Long. Trong suốt 3 ngày qua, anh ấy đã được đưa đi kiểm tra tại Bệnh viên Đại học Bắc Kinh và lúc nào cũng có 2 nhân viên trong đoàn theo hộ tống. Bác sĩ đã kiểm tra kỹ lưỡng và đưa ra lời khuyên là không cần thiết phải phẫu thuật vì nguy cơ bị liệt cũng không phải là quá cao. Anh ấy chỉ cần điều trị nội trú dài hạn kết hợp vật lý trị liệu là sẽ ổn ngay".


Sự việc về Phó Tuấn Long đang là tâm điểm của giới truyền thông Trung Quốc

Tuy nhiên, khán giả chưa kịp "gật gù" trước thái độ thiện chí của đạo diễn họ Lâm thì đã phải "nhảy dựng" lên trước thông tin trái chiều do phía đại diện của Phó Tuấn Long cung cấp. Cô Trác Hân (tên thật của Trác Lão Ngưu) cho biết: "Khi vào viện thì tôi thấy chỉ có một mình phó đạo diễn Lý Dương. Phải gọi điện một lúc lâu sau thì chủ nhiệm sản xuất mới đến. Nhìn Phó Tuấn Long một lúc, ông ấy bảo nhân viên trích ra 1.000 NDT (3,1 triệu đồng) trả tiền viện phí, chỉ vậy thôi. Còn 2 nhân viên hộ tống thì lúc nào cũng lấy lý do bận rộn để bỏ về sớm. Thậm chí đến tiền ăn cho Phó Tuấn Long cũng là một tay tôi chi trả".




Chẳng lẽ sự quan tâm chỉ dành cho các diễn viên ngôi sao?

Trác Hân tỏ ra thực sự tức giận với thái độ rũ bỏ trách nhiệm của chủ nhiệm sản xuất Đồng Tước Đài"Ông ta rất thiếu thiện chí. Tôi liên lạc thì luôn nhận được câu trả lời là không rảnh. Thậm chí có lúc ông ta còn chặn luôn cuộc gọi của tôi. Họ không hề nói là sẽ bồi thường hay trợ cấp cho Phó Tuấn Long gì cả". Về tình trạng hiện nay của nạn nhân, Trác Hân cho biết: "Nhẹ thì cũng phải nghỉ việc tới 2 hoặc 3 năm. Chấn thương còn có thể ảnh hưởng đến khả năng có con của anh ấy sau này".


Thái độ của đoàn làm phim "Đồng Tước Đài" thực sự rất thiếu thiện chí

Còn về vấn đề chuyển viện của Phó Tuấn Long, Trác Hân nói không hề có chuyện "ổn định hơn nên đã về bệnh viện địa phương" như lời đạo diễn Triệu Lâm Sơn. Cô bức xúc: "Là do anh ấy thấy quá cô đơn và thất vọng nên đã có nguyện vọng chuyển về bệnh viện gần nhà. Bác sĩ kiểm tra thì nói anh ấy bị gãy 2 đốt sống lưng. 2 đốt khác thì bị lệch vị trí nên nguy cơ bị liệt vĩnh viễn vẫn còn cao".


"Nếu nạn nhân là Lưu Diệc Phi, Châu Nhuận Phát
hay Tô Hữu Bằng thì họ có thờ ơ thế không?" - Trác Hân