Kim của Saigon Yo! thích cảnh tình cảm với Khương Ngọc

BĐVN, Theo 12:49 08/05/2011

"Do Hoa cũng ít có bạn trai bạn gái, nên những cảnh ôm nhau hay ngủ trong khách sạn đều khó tìm được cảm giác, rồi cũng không tự tin nữa" - Quỳnh Hoa chia sẻ về vai diễn trong bộ phim đầu tay.

Lần đầu thử sức với lĩnh vực điện ảnh qua vai Kim trong bộ phim Saigon Yo!, Quỳnh Hoa đã nhận được nhiều lời khen bởi lối diễn tự nhiên và truyền tải được phần nhiều tâm trạng của nhân vật. Mặc dù không thể phủ nhận việc Quỳnh Hoa vẫn còn thiếu những kỹ thuật để “nhấn”, “nhá”, tạo nên cá tính riêng, nhưng với vai trò là một diễn viên “tay ngang”, cô đã làm được nhiều hơn mong đợi.




Quỳnh Hoa và hình ảnh mạnh mẽ, cá tính trong SaiGon Yo!

"Saigon Yo!" đã nhận được không ít ý kiến tích cực trong những ngày đầu khởi chiếu, cảm xúc của bạn trong lúc này như thế nào?

Sau khi Saigon Yo! được khởi chiếu, Quỳnh Hoa biết được báo giới và người xem đã dành nhiều lời khen rằng bộ phim khá thú vị, vừa hài hước nhưng cũng không thiếu những cảm xúc trầm lắng, các vai diễn cũng gây được ấn tượng tốt. Quỳnh Hoa hy vọng Saigon Yo! sẽ có những thành công nhất định trong thời gian tới.

Có nhiều ý kiến cho rằng diễn xuất của Hoa qua vai Kim chính là yếu tố quyết định khiến "Saigon Yo" đáng xem hơn , hay nói cách khác là không có Quỳnh Hoa thì bộ phim này cũng “thường thôi”, bạn nghĩ sao?

Ban đầu, Hoa lo sợ nếu mình không thể hiện được cái hồn của nhân vật Kim để rồi sẽ bị mọi người đánh đồng Kim là một đứa bụi đời, hư hỏng. Nhưng rất may là khán giả đã cảm nhận được phần nào con người thật đầy tình cảm và yếu đuối của Kim. Thật sự Quỳnh Hoa cũng rất hạnh phúc vì mình đã không làm đạo diễn và khán giả phải quá thất vọng. (cười)

Còn nhận xét của khán giả có đúng hay không thì mình cũng không rõ. Thật sự Hoa cũng không hiểu thế nào là “giúp” và “không giúp”. Do mình là diễn viên tay ngang nên chỉ biết cố gắng hết mình để thể hiện nhân vật. Lời khen tặng của khán giả là niềm động viên rất lớn cho Hoa.

Những cảnh tình cảm cùng Khương Ngọc được Quỳnh Hoa đóng khá đạt

Sau khi xem xong "Saigon Yo", Quỳnh Hoa cảm thấy mình đã thể hiện hết khả năng của mình?

Hoa phần nào cảm thấy hài lòng với vai diễn Kim vì như đã nói ở trên, điều quan trọng là khán giả đã cảm nhận được con người thật của Kim là như thế nào. Giả sử Hoa có quyền thay đổi cá tính hay cảm xúc của Kim thì nhất định cũng không làm, vì biết đâu nếu Kim có nhí nhảnh hay được cường điệu lên một chút thì lại gây phản ứng ngược thì sao?

Xem ra Quỳnh Hoa khá thoải mái và tự tin trong lần đầu thử sức trong bộ môn nghệ thuật này?

Thời gian đầu, Hoa cũng rất lo lắng và căng thẳng khi tự đặt cho mình câu hỏi liệu có đủ sức để làm công việc hoàn toàn mới mẻ này. Bản thân Hoa cũng nhận thức được đây là một bước đi khá liều của mình, vì thật sự Kim không phải là vai diễn dễ nuốt. Nhưng rất may mắn là đạo diễn Stephane đã tin tưởng và luôn động viên rằng Hoa cứ diễn tự nhiên và thoải mái, anh sẽ đi theo mạch cảm xúc của mình. Cũng nhờ vậy mà như lời chị nói là Hoa tự tin và thoải mái hơn rất nhiều.

Ngoài đời, Quỳnh Hoa rất nữ tính

Hiện nay tại Việt Nam có không ít các bạn nữ tham gia phong trào nhảy hiphop. Ở Quỳnh Hoa có gì khác biệt để có thể lọt vào mắt xanh của đạo diễn Stephane?

Ban đầu, Hoa đi casting Saigon Yo! cùng với nhóm nhảy của mình là vào vai một dancer phụ mà thôi. Nhưng anh Stephane đã cho các thành viên trong nhóm cơ hội diễn một vài phân đoạn, trong đó Hoa được diễn phân đoạn khi Kim nói chuyện với Mai (Vân Trang) về ba mẹ của mình.

Rồi khi nhận được kết quả là mình được chọn, Hoa không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào: vừa vui, xúc động rồi cảm giác lo lắng xen lẫn. Sau, Hoa có hỏi anh Arron là phó đạo diễn vì sao đoàn làm phim lại quyết định chọn Hoa thể hiện vai Kim thì anh có nói “Điều khác biệt là khi em diễn em đã kéo lên một cảm xúc mà anh cảm thấy rất thu hút. Anh tin tưởng em sẽ làm được.” Hoa cũng không ngờ mình lại có thể làm nhiều được đến như vậy.

Lúc Hoa gọi điện báo cho mẹ biết tin thì mẹ khóc nhiều lắm, Hoa cũng không hiểu sao mẹ lại khóc nữa. Hoa cầm lòng không được nên cúp máy luôn.


Hoa diễn thế nào trong những phân đoạn phải khóc?

Đến những đoạn phải khóc, Hoa nghĩ đến những những chuyện không vui xảy ra trong cuộc sống, về ba mẹ và những ước mơ khó trở thành hiện thực của mình để lấy được cảm xúc chân thật nhất. Một điều quan trọng nữa là đa số các cảnh Hoa phải khóc là đóng chung với anh Khương Ngọc, mà anh Khương Ngọc đã rất tâm lý và giúp đỡ Hoa để giữ được cảm giác trong mỗi phân đoạn.

Bên cạnh đó, Vân Trang cũng là người đã chỉ bảo và giúp đỡ Hoa rất nhiệt tình. Mỗi khi có khó khăn gì Hoa cũng hỏi Trang diễn như thế này đã đạt chưa, như thế kia có ổn hay không.

Nhân tiện nói đến Khương Ngọc, xem ra hai bạn khá ăn ý trong những cảnh tình cảm?

Ngại lắm chứ. Do Hoa cũng ít có bạn trai bạn gái, nên những cảnh ôm nhau hay ngủ trong khách sạn đều khó tìm được cảm giác, rồi cũng không tự tin nữa. Nhưng như Hoa vừa nói là anh Khương Ngọc luôn cố gắng giúp Hoa cảm thấy thoải mái nhất.

Bên cạnh đó, khi biết con gái phải đóng những cảnh này, mẹ Hoa có nói nếu Hoa cảm thấy mình có thể thể hiện được những cảnh này và không làm mọi người thất vọng thì cứ tự tin mà thể hiện. Được ủng hộ cả hai bên thế này, thì Hoa chỉ biết cố gắng hết sức.

Hỏi thật, Quỳnh Hoa thích đóng cảnh trình diễn thế mạnh hiphop hay những cảnh tình cảm với Khương Ngọc?

Cảnh tình cảm chứ, vì cái gì mới cũng khiến mình thích thú hơn mà. Có một kỉ niệm khá vui là trong cảnh Kim Hải hôn nhau dưới biển, Hoa không hề biết trước cảnh này vì trong kịch bản chỉ có phân đoạn hai đứa đùa giỡn và ôm nhau thôi, không ngờ anh phó đạo diễn đã nói nhỏ với anh Khương Ngọc nên trong lần quay đầu tiên Hoa bị khớp rồi sặc nước. Rồi trong lần sau Hoa năn nỉ anh Ngọc đừng có hôn mình, vậy mà hai đứa ôm nhau quay vòng vòng một hồi rồi cũng đâu vào đấy. Nhưng đây chưa phải là cảnh khó nhất, có đoạn Hoa phải quay đi quay lại đến 5, 6 lần.

Với thành công ban đầu, Quỳnh Hoa sẽ tiếp tục đi theo con đường nghệ thuật này?

Quãng thời gian qua mình đã học hỏi được nhiều điều, được thử thách bản thân và cũng có rất nhiều niềm vui. Quan trọng hơn cả là trong những phút hóa thân vào nhân vật, Hoa nhận ra mình đã có đam mê với điện ảnh. Nếu có cơ hội, Hoa rất mong muốn được tiếp tục tham gia đóng phim.

Sắp tới, có thể Hoa sẽ tham gia một bộ phim ngắn của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng có đề tài về tình yêu tuổi học trò. Bộ phim này chỉ có hai diễn viên chính tham gia nên rất thú vị. Hoa đang mong chờ đến ngày bấm máy.

Nhưng liệu Quỳnh Hoa đã nhận thức được những khó khăn đang đón chờ trước mắt, nhất là những rắc rối chuyện hậu trường?

Có lẽ do khoảng thời gian hoạt động trong lĩnh vực này còn quá ít, nên Hoa cũng chưa hình dung được những chuyện không hay. Nhưng Hoa cũng rất may mắn kki luôn có mẹ bên cạnh để chăm sóc và quan tâm. Đó cũng là một niềm vui, niềm hãnh diện của Hoa, mặt khác mình cũng cảm thấy đỡ lo lắng và yên tâm hơn rất nhiều. Nếu giả sử mình phải đối mặt với rắc rối thì cũng đã có mẹ bên cạnh rồi.


Được biết, Quỳnh Hoa vừa tách khỏi nhóm nhảy của mình. Có phải đây là hệ quả của việc Hoa tham gia bộ phim này và được nhiều người biết đến?

Hoàn toàn không phải. Thật ra Hoa đã tách khỏi nhóm nhảy của mình trước khi Saigon Yo! được công chiếu và lý do chính là không tìm được tiếng nói chung giữa các thành viên trong nhóm, chứ không hề liên quan đến việc Hoa đi đóng phim hay không. Hơn nữa, chuyện thay đổi nhóm nhảy trong cộng đồng hiphop cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Hiện tại Hoa đang dần làm quen với nhóm nhảy mới.

Còn nếu có ai nghĩ việc tách nhóm này là do Hoa có thái độ không hay thì hãy một lần tiếp xúc với mình, mọi người sẽ hiểu rõ thôi.

Cùng đạo diễn Stephane Gauger

Cô sinh viên Quỳnh Hoa liệu còn đủ thời gian để chu toàn công việc học tập?

Việc học tại Trường ĐH Kĩ thuật Công nghệ của Hoa đang khá tốt. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, học tập vẫn là một phần quan trọng, không thể để nó bị ảnh hưởng vì bất cứ lý do gì.