Kiều nữ Lee Da Hae bị dư luận "ném đá" vì.. quá xinh đẹp

TGĐA online, Theo 00:00 24/01/2010

Người đẹp Lee Da Hae đang phải chịu nhiều chỉ trích về vai diễn "nô lệ xinh đẹp" trong bộ phim mới Chuno đó.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Chuno, drama đang phát sóng mỗi tối thứ 4-5 trên sóng KBS2 hiện nay đang thu hút sự chú ý của khán giả và rating cũng đã vượt mức 30%. Xây dựng được bi kịch thời đại đậm chất hiện thực, các pha hành động được thực hiện hoành tráng nhưng Chuno vẫn còn một hạt sạn lớn. Khán giả của phim hiện rất không hài lòng với hình tượng của nữ nhân vật chính do Lee Da Hae thể hiện, bởi trong thân phận nô lệ bỏ trốn nhưng Lee Da Hae đẹp đẽ, là lượt và sạch sẽ quá mức cần thiết.


Quá xinh cũng bị phê bình!

Trong phim, nhân vật Hye Won của Lee Da Hae phải cải trang nam giới để chạy trốn, phiêu bạt chân trời góc bể. Vấn đề là nếu như mấy tập đầu, khán giả có thể thông cảm bỏ qua cho tạo hình quá nữ tính của Lee Da Hae thì họ vẫn không chấp nhận được hình ảnh phi hiện thực của nhân vật này những tập gần đây.



Trong giới truyền hình Hàn Quốc tồn tại một nguyên tắc khó tin là “Đẹp là một tội nhất là khi nó không phù hợp với vai diễn của bạn”. Do đó, rất nhiều khán giả của Chuno đã để lại lời than phiền như “Diễn viên đóng vai nô lệ mà hóa trang đẹp quá khiến tôi không thể nhập tâm vào bộ phim được”, “Phát âm không chính xác và âm vực quá cao của diễn viên thật không hợp với bộ phim”, “Rốt cuộc thì nô lệ gì mà đẹp thế!”, “Hóa trang của diễn viên không ăn nhập gì với vai diễn cả”, “Thật đáng tiếc vì nữ diễn viên đã không thể từ bỏ ngoại hình đẹp để thể hiện tính chân thật của nhân vật”...



Một cô gái nô lệ luôn bị truy đuổi, phải ngủ trên đất bẩn có lý nào vẫn giữ được làn da trắng muốt không chút tì vết như một viên bạch ngọc, mái tóc óng mượt gọn gàng và nhất là bộ quần áo lúc nào cũng vào nếp, sạch sẽ như vậy. Nhất là khi các nhân vật nam chính và các tuyến nhân vật phụ khác lại có tạo hình rất phù hợp với tính hiện thực phim thì cái đẹp của nhân vật Hye Won càng trở nên lạc lõng.



Trường hợp diễn viên bị phê bình vì hình tượng và ngữ điệu không hợp với nhân vật như Lee Da Hae trong Chuno lần này không phải là hiếm. Những lỗi như phát âm không chính xác, lời thoại hay âm vực của diễn viên không phù hợp với bộ phim rất thường hay bị khán giá soi và phàn nàn. Năm ngoái, Park Soo Jin đóng vai hoàng hậu Maya trong Nữ hoàng Sundeok cũng từng bị chỉ trích bởi diễn xuất và giọng nói lạc lõng với bối cảnh cổ trang của phim. Đây cũng là một vết hằn đáng tiếc của bộ phim thành công nhất về cả tính nghệ thuật lẫn tính đại chúng của năm 2009.


Một cảnh trong Chuno.

Trong cuộc điện đàm với phóng viên Newsen vào ngày 21 vừa qua, đại diện hãng chế tác Chuno giải thích: “Phần phục trang gây tranh cãi của Lee Da Hae là phần đã được quay từ năm ngoái. Cho đến khi phát sóng tập 1 thì các cảnh của tập 12 đã được quay xong. Chúng tôi đã quay phim rất vất vả, đáng tiếc là vẫn để khán giả phải phàn nàn. Thực ra hồi chúng tôi quay đoạn giả nam của Lee Da Hae, chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng tôi cũng đã thử cho cô ấy nhiều kiểu tạo hình giả nam thường thấy nhưng thậm chí trông còn kỳ cục hơn. Cuối cùng, đoàn phim quyết định cứ để giả nam một cách tự nhiên như vậy trông lại đỡ hơn cả”.


 
Bất chấp những than phiền của khán giả, rating tập 5 của Chuno vẫn đạt 30,3% (theo thống kê của TNS), khiến rating tập 9 của Will It Snow For Christmas của đài SBS chỉ đạt 9,7%. Tập đầu drama mới lên sóng của MBC, The Woman Who Still Wants To Marry đạt thành tích cực thấp, chỉ có 4,7%.