Kẻ phản bội cha mẹ Harry Potter vinh danh tại Cannes 2014

Trang Thùy - Xà, Theo Trí Thức Trẻ 10:02 25/05/2014

Timothy Spall đã giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes vừa kết thúc vào tối qua. Ông được khán giả nhớ tới nhiều nhất qua vai diễn Peter Pettigrew trong loạt phim "Harry Potter".

Tối qua, Liên hoan phim Cannes lần thứ 67 đã chính thức khép lại với danh sách các giải thưởng quan trọng được công bố. Ngoài Cành Cọ Vàng dành cho Winter Sleep của đạo diễn Nuri Bilge Ceylan, tên tuổi gây chú ý khác là Timothy Spall - nam diễn viên nổi tiếng với vai phản diện Peter Pettigrew, người bạn đã bán đứng cha mẹ Harry Potter cho Chúa Tể Hắc Ám trong series phim đình đám về cậu bé phù thủy. Timothy Spall giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cho màn trình diễn của mình trong Mr. Turner của Mike Leigh.

Timothy Spall
 
Timothy Spall phát biểu hài hước: "Tôi đã có rất nhiều thời gian làm phù dâu, đây là lần đầu tiên tôi được làm một cô dâu, vì vậy tôi rất hài lòng về điều này. Giải thưởng có ý nghĩa nhiều cho Mike Leigh cũng như dành cho tôi". Timothy Spall cũng hồi tưởng về thời gian đóng vai chính trong phim Timothy Spall của Mike Leigh (từng giành giải Cành Cọ Vàng), lúc đó ông đã trải qua hóa trị cho bệnh bạch cầu. 
 

Trở lại với tác phẩm giành giải Cành Cọ Vàng năm nay, chiến thắng của Winter Sleep không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia. Đạo diễn Nuri Bilge Ceylan không phải là gương mặt xa lạ với Cannes. Trong những lần trước, ông đã 2 lần nhận được giải Grand Prix với Distant năm 2002 và  Once Upon a Time in Anatolia năm 2011. Năm 2008 ông còn nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm Three Monkeys. 
 
Nuri Bilge Ceylan nhận giải Cành Cọ Vàng
 
Năm 2014 cũng là năm kỷ niệm 100 năm của điện ảnh Thổ Nhĩ Kỳ. Winter Sleep là bộ phim thứ hai của một đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng giải Cành Cọ Vàng tại Cannes sau bộ phim The Way của Yilmaz Guney và Serif Goren (1982). Lên sân khấu nhận giải, Nuri Bilge Ceylan nói: "Đây là một bất ngờ lớn đối với tôi. Tôi muốn dành giải thưởng cho tất cả những người trẻ tuổi của Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả những người bị mất đi cuộc sống của họ trong năm qua".
 
 
Giải Grand Prix đã được trao cho bộ phim dạng tự truyện The Wonders của Alice Rohrwacher. Bennett Miller nhận được giải thưởng Đạo diễn xuất sắc cho  Foxcatcher. Giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc thuộc về Julianne Moore trong Maps to the Stars của David Cronenberg. Tiếc là cô không có mặt để nhận giải.

Giải thưởng của Ban giám khảo được trao cho hai bộ phim của một đạo diễn trẻ nhất và một đạo diễn già nhất của cuộc thi. Đó là Mommy của Xavier Dolan và Goodbye to Language của Jean-Luc Godard. Trong khi Jean-Luc Godard không có mặt nhận giải, Xavier Dolan đã có bài phát biểu khá cảm xúc. Anh cho biết bộ phim The Piano từng được giải Cành Cọ Vàng của Chủ tịch ban giám khảo Jane Campion, chính là một trong những bộ phim đầu tiên và có ảnh hưởng nhất mà anh xem khi còn là thiếu niên.
 
Xavier Dolan
 
Giải Máy quay vàng cho phim đầu tay xuất sắc nhất đã được trao cho Party Girl của các đạo diễn người Pháp Marie Amachoukeli, Claire Burger và Samuel Theis. Bộ phim này được chiếu mở màn hạng mục Un Certain Regard (Góc nhìn độc đáo) và cũng đã nhận được một giải thưởng diễn xuất cho dàn diễn viên vào tối hôm trước.

Sau đây là các giải thưởng chính của Cannes 2014

PHIM TRANH GIẢI CHÍNH THỨC (COMPETITION PRIZES)

Cành Cọ Vàng: Winter Sleep (Nuri Bilge Ceylan)
Giải thưởng lớn: The Wonders (Alice Rohrwacher)
Đạo diễn xuất sắc: Bennett Miller phim Foxcatcher
Nam diễn viên xuất sắc: Timothy Spall phim Mr. Turner
Nữ diễn viên xuất sắc: Julianne Moore phim Maps to the Stars
Giải thưởng của Ban giám khảo: Mommy (Xavier Dolan) và Goodbye to Language (Jean-Luc Godard)
Kịch bản xuất sắc: Andrey Zvyagintsev và Oleg Negin phim Leviathan

GIẢI THƯỞNG KHÁC

Máy quay vàng: Party Girl (Marie Amachoukeli, Claire Burger, Samuel Theis)
Cành Cọ vàng phim ngắn: Leidi (Simon Mesa Soto)
Giải đặc biệt cho phim ngắn: Aissa (Clement Trehin-Lalanne)
Giải ban giám khảo cho phim ngắn: Timbuktu (Abderrahmane Sissako, Mauritania)

HỆ THỐNG GIẢI GÓC NHÌN ẤN TƯỢNG (UN CERTAIN REGARD PRIZES)

Giải Góc nhìn ấn tượng: White God (Kornel Mundruczo)
Giải ban giám khảo: Force Majeure (Ruben Ostlund)
Giải đặc biệt: The Salt of the Earth (Wim Wenders và Juliano Ribeiro Salgado)
Giải diễn xuất của diễn viên: Party Girl (Marie Amachoukeli, Claire Burger, Samuel Theis)
Nam diễn viên xuất sắc: David Gulpilil phim Charlie’s Country (Rolf de Heer)