Hot boy của "Người mẫu" phiên bản Việt kể chuyện... làm con gái

Việt Nữ - Ảnh: NVCC, Theo 15:38 26/12/2011

Trương Thế Vinh chia sẻ về vai diễn của anh ấy trong phim điện ảnh "Hoán đổi thân xác" vừa ra rạp đấy.

Sau thành công từ vai Minh Huy trong phim truyền hình Người mẫu phiên bản Việt, Trương Thế Vinh quyết định tấn công màn ảnh rộng. Hoán đổi thân xác là kịch bản được anh ấy lựa chọn làm bước khởi đầu cho sự nghiệp điện ảnh của mình. Thế nhưng ngay trong thời gian ghi hình bộ phim nhựa đầu tay này, Trương Thế Vinh đã phải đối mặt với nỗi đau mất cha. Việc phải đóng hài khi vừa chịu mất mát lớn thật sự không hề dễ dàng đối với bất kỳ diễn viên nào. 

Chúng tớ đã hẹn gặp Trương Thế Vinh và có một cuộc trò chuyện nhỏ để chia sẻ về quá trình quay phim cũng như lắng nghe những suy nghĩ chân thành của anh.

Xin chào Trương Thế Vinh, bộ phim Hoán đổi thân xác vừa ra mắt khán giả trong những ngày cận kề Giáng Sinh, cảm giác của anh như thế nào?

Dĩ nhiên là Vinh rất vui rồi! Và Vinh hy vọng đây sẽ là một món quà Giáng Sinh thú vị dành cho các khán giả yêu phim Việt.



Nhưng mà so với các phim đang chiếu cùng thời điểm thì hình như Hoán đổi thân xác có một ngày ra mắt khá lặng lẽ?

(Cười) Thật ra là có nhiều lý do lắm. Theo anh được biết thì một phần là do phim bị kiểm duyệt khá trễ nên ngày ra mắt khá là gấp rút. Chắc có lẽ vì thế nên đoàn phim không kịp làm buổi ra mắt hoành tráng như các phim khác. Vinh chỉ biết vậy thôi, còn các nguyên nhân khác thì chắc các bạn sẽ phải hỏi nhà sản xuất rồi. Nhưng Vinh nghĩ chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Quan trọng nhất là khán giả có thêm một lựa chọn nữa khi ra rạp vào mùa Giáng Sinh, đúng không?



Theo anh, Hoán đổi thân xác liệu có “thắng” được trong mùa cuối năm này?

(Cười) Là diễn viên chính của phim thì sao mà không mong điều đó chứ. Nhưng đó chỉ là mong muốn của mình thôi chứ còn nhiều yếu tố để phim thành công được hay không lắm. Cùng thời gian này còn có tới 2 phim Việt công chiếu nữa mà. Miếng bánh chia 3 thì khán giả chắc chắn sẽ có thêm nhiều lựa chọn.



Bản thân anh đánh giá thế nào về tác phẩm điện ảnh đầu tiên của mình?

Cái này Vinh nghĩ phải để cho các bạn khán giả đánh giá rồi. Còn bản thân Vinh thì chỉ biết làm hết sức để vai diễn của mình được hoàn chỉnh ở mức tốt nhất. Có nhiều cái mình không thể tự đánh giá được mà phải để cho khán giả. Khán giả mới chính là thước đo công bằng nhất.



Nhưng sau công chiếu cũng có một số ý kiến của khán giả phàn nàn về chất lượng phim lần này, anh có ngại không?

Buồn một chút thì có nhưng ngại thì chắc chắn là không. Làm nghề mà ngại bị chê thì thôi… đừng làm nữa. Khán giả có quyền phán xét trong khả năng của mình. Là một diễn viên thì Vinh xem những đóng góp đó là những bài học kinh nghiệm cho sự nghiệp diễn viên của bản thân. Chính nhờ những đóng góp này mà Vinh có thể có thêm cái nhìn đa diện hơn về nghề diễn.



Thế còn vai diễn lần này của anh?

(Cười lớn) Quá lạ luôn ấy. Lần đầu tiên mà Vinh phải mặc đồ phụ nữ rồi phải đóng vai một cô gái nữa chứ.

Đóng một vai giả gái, anh không sợ khán giả sẽ thắc mắc về vấn đề giới tính hay sẽ so sánh với những vai đồng tính trước đó?

Đã là diễn viên thì Vinh không ngại vai diễn nào. Khi xác định sẽ nhận vai thì Vinh chỉ cố gắng hết sức và nếu gây hiểu lầm cho khán giả thì Vinh nghĩ mình đã thành công. Mà vai này của Vinh cũng đâu phải là dân đồng tính. Vì sơ suất của nhà khoa học mà nhân vật này bị hoán đổi xác với một cô nàng siêu mẫu. Nên Vinh vẫn đóng vai... men mà (Cười lớn). Cuối cùng, anh chàng lại trở về như cũ. 



Với ngoại hình rất men-lì của mình, chắc hẳn anh sẽ gặp nhiều khó khăn khi thể hiện vai này?

Tất nhiên rồi. Nhất là mấy bộ đồ của con gái sao mà... khó mặc quá trời! Rồi trang điểm nữa chứ. Giờ mình mới hiểu tại sao mấy chị em thường chuẩn bị rất lâu trước khi đi ra ngoài. Đây là vai mà Vinh tốn sức khá nhiều đấy. 

Rồi mình phải học cả cử chỉ, điệu bộ của một cô gái, mà còn là một siêu mẫu mới khổ chứ. Mỗi khi tới phân đoạn của Vinh là cả đoàn phim cười nắc nẻ một hồi mới vào quay được. Hy vọng là khi xem phim, các bạn khán giả cũng sẽ cười như thế.



Được chú ý từ phim truyền hình, rồi lại bắt đầu lấn sân sang điện ảnh, đây có phải là bước đi kế tiếp của anh trong sự nghiệp của mình?

Một phần thôi vì Vinh vốn là ca sỹ đi đóng phim mà. Làm gì thì làm chứ ca hát vẫn luôn là ưu tiên cũng như niềm đam mê số một của Vinh. Đầu năm sau, Vinh sẽ chính thức quay lại với ca hát bằng những sản phẩm cũng như hình tượng mới. Mong là các khán giả vẫn sẽ ủng hộ Vinh như đã từng với phim ảnh.


Anh có thể tiết lộ một chút về hình ảnh mới này không?

(Cười) Hình ảnh sắp tới của Vinh là một quý ông lịch lãm, thân thiện với khán giả. Phong cách âm nhạc cũng sẽ thay đổi đôi chút. Còn chi tiết thế nào thì cho Vinh giữ bí mật nhé! Vì cũng không còn lâu nữa đâu, các bạn sẽ được thấy các sản phẩm mới của Vinh.


Xin cảm ơn anh và chúc anh luôn thành công với những lựa chọn của mình.