Hermione: Hôn Ron thì khó chứ Harry thì OK

Trang Thùy; sub: Duy Anh, Theo 00:00 11/07/2011

Nghe cô nàng Emma Watson chia sẻ về cảnh quay nóng bỏng trong "Harry Potter và Bảo bối tử thần: Phần 2" nào!

Sau buổi tường thuật chi tiết lễ ra mắt Harry Potter và Bảo bối tử thần: Phần 2 tại Luân Đôn, khán giả của cậu bé phù thủy bắt đầu như ngồi trên lửa. Thời gian phim ra rạp còn tới gần một tuần nữa, nhưng họ không tính bằng ngày mà nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ và đếm ngược từng giờ.

Chính vì vậy, khi trang Comingsoon “chơi trội”, tung ra một lúc đến hàng mấy chục bức ảnh từ bộ phim, thì ngọn lửa trên các diễn đàn về cậu bé phù thủy bắt đầu bùng lên dữ dội. Khán giả không ngớt bàn tán về những bức ảnh vừa quen lại vừa lạ mới được tung ra. Quen vì chúng đã được nhìn thấy đâu đó trong những đoạn clip phát hành cách đây ít lâu. Lạ vì có những bức ảnh mới cáu cạnh chưa từng được nhà sản xuất công bố.





Bộ ảnh đem đến những khoảnh khắc vừa bí hiểm, vừa kinh hoàng trong cuộc chiến bi hùng giữa cái thiện và cái ác tại Hogwarts. Những người yêu mến thế giới phù thủy thật sự đau lòng trước khung cảnh hoang tàn trên sân trường: gạch đá văng tung tóe, những bức tường sứt sẹo, những thanh xà đổ sập xuống giữa lối đi. Chỉ nhìn mặt mọi người, ai cũng có thể cảm nhận được cuộc chiến vừa xảy ra ác liệt cỡ nào. Đa số họ đều trầy xước, gương mặt lấm tấm máu, quần áo rách bươm và đầy bụi. Ngoài ra, khán giả còn có cơ hội “ghé mắt” tới cuộc đột nhập đầy mạo hiểm của ba người bạn Hermione, RonHarry vào nhà băng Gringotts để đoạt lấy Trường Sinh linh giá, nhằm tiêu diệt sức mạnh của Chúa tể Hắc Ám.





Cảm thấy tung ảnh vẫn chưa “đủ đô”, Wanner Bros. lại tiếp tục “hạ gục” fan bằng một loạt clip mới từ Harry Potter và Bảo bối tử thần: Phần 2. Tuy thời lượng các đoạn clip đều hết sức ngắn ngủi, chưa tới 1 phút, nhưng những gì mà khán giả được diện kiến cũng đủ làm cho họ phải nín thở. Từ hình ảnh Harry đối đầu với Draco Malfoy và những người bạn của anh ta trong Phòng yêu cầu, cho tới cảnh Hermione, RonHarry chạy chối chết khi ngọn lửa như con rắn Nagini khổng lồ đuổi theo họ... Thú vị nhất có lẽ là cảnh cậu bạn nhút nhát Neville Longbottom dám đối đầu với cả đoàn quân Tử thần thực tử khổng lồ chỉ bằng cây đũa phép.




 
Tổng hợp "6 trong 1" clip mới của Harry Potter

Lại liên quan đến những nụ hôn trong Harry Potter và Bảo bối tử thần, lần này, những tâm sự được đưa ra là của nữ diễn viên chính. Sau khi Rupert Grint thổ lộ rằng cậu thấy “kỳ cục” khi phải hôn cô bạn diễn thân như em gái, thì Emma Watson cũng chia sẻ rằng cô sợ hôn Rupert Grint hơn là hôn Daniel Radcliffe. Tất cả là vì Emma thấy lo lắng "không biết Rupert đã suy nghĩ những gì khi hôn cô."





Emma Watson tâm sự với tờ OK: "Tôi đã phải nhắc nhở bản thân rằng tôi là một nữ diễn viên, tôi là Hermione. Đây chỉ là vai diễn, không phải ngoài đời, nhưng mọi việc thực sự khó khăn. Chúng tôi đã có cả quá trình dài bên nhau và họ giống như anh của tôi vậy. Dan và tôi đã cười phá lên khi quay cảnh hôn, trong khi Rupert thì trầm tính hơn. Tôi thật sự không biết anh ấy nghĩ những gì. Điều này khiến tôi có chút run sợ. Vì vậy, hôn Rupert rất kỳ lạ, còn hôn Daniel thì không đến nỗi tệ lắm."







Emma Watson cũng thổ lộ rằng chỉ khi đóng Harry Potter và Bảo bối tử thần: Phần 2, cô mới cảm thấy mình đã trở thành một nữ diễn viên chuyên nghiệp. Ngôi sao 21 tuổi so sánh 10 năm đóng Harry Potter là quãng thời gian học diễn xuất khó khăn nhất trong đời cô. "Sau khi xem bộ phim mới, tôi cảm thấy mình đã thực sự học được một cái gì đó trong 10 năm qua" - cô nói với Daily Mirror - "Lần đầu tiên tôi nhận thấy mình đã là một diễn viên và có ý tưởng về làm diễn viên ra sao. Đó là điều rất thú vị. Tôi đã làm việc với động vật, với những hiệu ứng đặc biệt. Tôi đã thực hiện một số pha nguy hiểm cực kỳ và đã làm việc với các diễn viên tốt nhất trên thế giới. Không thể có trường lớp nào đào tạo tốt hơn.”

"Tôi cảm thấy mình đã tốt nghiệp từ trường học làm phim khó nhất mọi thời đại. Tôi không thể tin rằng mình đã may mắn đến vậy. Bây giờ tôi đã trở thành một người đầy tham vọng, muốn sử dụng những gì đã học được để làm việc thật tốt."







Trả lời cho câu hỏi bộ phim Harry Potter yêu thích nhất của mình, Emma không ngần ngại trả lời: "Phim Harry Potter đầu tiên sẽ luôn gần bên trái tim tôi, nhưng Bảo bối tử thần phần 1phần 2 mới là những bộ phim yêu thích của tôi. Với những phim này, chúng tôi đã phải trải qua một thời gian dài và đầy thách thức."

Emma cũng không quên khẳng định mình đã sẵn sàng thoát khỏi bộ phim "bom tấn tuyệt vời" để chuyển sang bộ phim ít tiếng tăm hơn - The Perks of Being A Wallflower, dự kiến phát hành vào năm tới.





"Phim có một ngân sách rất nhỏ, cũng chẳng có bất cứ hiệu ứng đặc biệt nào, chủ yếu là đối thoại, nhưng tôi rất vui. Tôi đã có thời gian quay phim tuyệt vời nhất. 6 tuần với The Perks of Being A Wallflower có thể là 6 tuần tuyệt nhất của cuộc đời tôi. Lần đầu tiên từ trước đến nay, tôi cảm thấy chắc chắn rằng diễn xuất là điều tôi muốn theo đuổi. Tôi đã có phim 'bom tấn' và thực sự muốn làm những bộ phim nhỏ hơn, chất lượng cao và có ý nghĩa cho cá nhân tôi.”

Emma Watson cũng thừa nhận rằng cô mong có nhiều tự do hơn sau khi đóng Hermione suốt mười năm qua: "Không biết bao lần vào dịp lễ tôi đã đi trượt tuyết, mà không được phép trượt tuyết. Tôi cũng chẳng được xỏ lỗ tai hay sơn móng tay. Những thứ mà người thường chẳng bao giờ phải bận tâm, nhưng khi là Hermione, tôi đã không được phép làm."