Hé mở về phim mới của "cô hầu gái" Jeon Do-Yeon

Nhung N, Theo 16:04 07/01/2011

Sau chiến thắng tại Cannes năm 2007, Jeon Do Yeon sẽ trở lại màn ảnh Hàn Quốc với bộ phim mới Countdown, đóng chung với nam diễn viên Jeong Jae Yeong.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Trên thế giới, nền điện ảnh Hàn Quốc được đánh giá thuộc hàng “Top Ten” về doanh thu cũng như số lượng phim sản xuất hàng năm. Các diễn viên Hàn Quốc thường được người nước ngoài, đặc biệt là các nước châu Á, biết tới nhiều hơn qua dung nhan, diện mạo hay các bộ phim truyền hình, các đoạn phim quảng cáo ấn tượng và hấp dẫn… Chính vì thế, chiến thắng của nữ diễn viên Jeon Do-Yeon tại LHP Cannes 2007 là một cái gì đó thật đáng trân trọng. Và nó cũng bộc lộ cho thế giới thấy nét đích thực của điện ảnh Hàn Quốc bên cạnh nét hào hoa và diện mạo ấn tượng của phần nhiều drama Hàn hiện nay. Sau chiến thắng tại Cannes năm 2007, Jeon Do Yeon sẽ trở lại màn ảnh Hàn Quốc với bộ phim mới Countdown, đóng chung với nam diễn viên Jeong Jae Yeong.


Jeon Do Yeon


Jeong Jae Yeong

Countdown trước đó có tên là My Son, là môt bộ phim hành động tình cảm. Bộ phim kể về câu chuyện của một nhân viên chuyên làm nghề đòi nợ máu lạnh và luôn thực hiện xuất sắc công việc này với tỉ lệ thành công  là 100% có tên gọi Tae Gun Ho (Jeong Jae Yeong đóng) và một phụ nữ xinh đẹp nhưng luôn nói dối, kèm tiền án lừa đảo, Cha Ha Yeon (Jeon Do Yeon đóng) hai người lấy sinh  mệnh của mình ra để thực hiện một vụ cá cược kì lạ. Trong phim Jeong Jae Yeong vào vai một người đàn ông máu lạnh thấy tiền là mắt sáng lên và không thèm để ý tới tình thân. Jeong Jae Yeong đã không màng tính mạng mình để truy đuổi theo Cha Ha Yeon ở khắp  nơi, bằng mọi cách và mọi giá.


Năm 2010, Jeong Jae Yeong đã xuất sắc giành giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh trong phim Moss. Trong Countdown anh ấy sẽ vào vai một nhân vật lạnh lùng nhưng thực ra trong sâu thẳm trái tim lại ấm áp tình người. Còn Jeon Do Yeon sẽ vào vai một người phụ nữ tên là Cha Ha Yeon, sau khi ra tù đã lợi dụng Tae Gun Ho để thực hiện một vụ lừa đảo cuối cùng, hoàn thành giấc mơ của mình. Năm 2010, nhờ khả năng diễn xuất tuyệt vời trong bộ phim The Housemaid cô lại một lần nữa nhận được sự đánh giá cao của các nhà phê bình điện ảnh, trở thành nữ diễn viên được hâm mộ nhất của điện ảnh Hàn Quốc năm  ngoái. Do vậy vai diễn của cô trong Countdown lại càng được mong đợi hơn nữa.



Trong suốt quãng thời gian từ năm 1997 tới năm 2000, Jeon được gán cho danh hiệu “tắc kè hoa” bởi cô liên tục thay đổi hình mẫu nhân vật của mình trong phim. Từ cô bác sỹ đem lòng yêu một tay gangster trong A Promise (1998) tới một cô học sinh trung học trong Harmonium in My Memory (1999). Và cuối cùng là vai diễn người vợ đi ngoại tình trong Happy End hồi cuối năm 1999. Cũng trong thời gian này, Jeon bắt đầu sưu tập giải thưởng tại các LHP trong nước. Vai diễn trong Harmonium in My Memory đã kịp đem về cho Jeon giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Rồng Xanh năm 1999 và giải thưởng Chuông Vàng năm 2000. Năm 2001, cô tiếp tục tỏa sáng trong bộ phim I Wish I Had a Wife của đạo diễn Park Heung-Shik. Một năm sau, Jeon tham gia vào bộ phim hành động  mang tên No Blood, No Tears. Báo chí Hàn Quốc khi đó có nhận xét rằng nếu hai bộ phim này không có sự góp mặt của Jeon thì chúng chỉ còn là đồ bỏ đi mà thôi. Năm 2003, một lần nữa khán giả lại được thấy một Jeon bạo dạn trong những cảnh sex. Lần này là bên cạnh ngôi sao Bae Yong-Jun trong bộ phim Untold Scandal của đạo diễn E J-Yong. Mặc cho những la ó phản đối hay tẩy chay từ những fan cuồng của Bae, Untold Scandal cuối cùng vẫn đứng trong top 5 phim ăn khách nhất Hàn Quốc năm đó và một lần nữa, Jeon Do-Yeon (chứ không phải Bae Yong-Jun) là ngôi sao sáng nhất.


Sau một vai diễn kém xuất sắc nhưng lại không được nhiều người để ý tới trong My Mother, The Mermaid năm 2004 thì tới năm 2005, mọi sự chú ý tại các LHP hay lễ trao giải thưởng điện ảnh trong nước lại hướng về Jeon Do-Yeon. Đó là khi bộ phim gây tranh cãi You’re My Sunshine của đạo diễn Park Jin-Pyo ra mắt. Hơn 3 triệu lượt khán giả xem phim cùng ba giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giành cho Jeon tại các LHP Rồng Xanh, Chuông Vàng và Daejong đã nói lên tất cả. Nhật báo Chosun thậm chí ca ngợi Jeon rằng trong suốt 10 năm đóng phim, cô chưa bao giờ chọn nhầm vai diễn cho mình cả.


Nhưng có lẽ, Cannes 2007 mới chính là bước ngoặt, là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Jeon khi cô đoạt giải với vai diễn trong bộ phim Secret Sunshine.