"Dream High" cứu sống cả tập đoàn JYP Ent.?

Trang Thuỳ, Theo 00:00 03/03/2011

Bộ phim âm nhạc học đường gây "náo loạn" fans yêu điện ảnh châu Á này dường như đã vực dậy cả công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc JYP Ent. nhờ sự thành công của mình. <img src='/Images/EmoticonOng/44.png'>

Jimmy Jung, chủ tịch của JYP Entertainment-một trong những công ty âm nhạc lớn nhất của Hàn Quốc, đã từng khổ sở khi rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan là làm thế nào công ty của ông có thể làm âm nhạc thành công khi những người trẻ tuổi không còn mua nhạc? Sau khi thấy rõ thực trạng internet đã giết chết một cách tức tưởi các kệ băng đĩa tại các cửa hàng âm nhạc ở Hàn Quốc và phần còn lại của thế giới trong các năm vừa qua, các quảng cáo thương mại và chương trình truyền hình tạp kỹ càng làm cho khán giả càng xa rời âm nhạc, Jimmy Jung hiểu rằng JYP Entertainment phải gấp rút làm một cái gì đó lớn hơn.



Và kết quả mà Dream High, một bộ phim truyền hình có chủ đề âm nhạc dài 16 tập, được một đội ngũ không bình thường gồm JYP Entertainment (của Park Jin Young) và Keyeast (của Bae Yong Joon) tạo ra, dường như đã đem lại sự khởi sắc cho thị trường K-pop thời gian vừa qua. Dream High là một cứu cánh cho mảng âm nhạc của JYP Entertainment nói riêng, và phần nào đó là âm nhạc của Kbiz nói chung. Cùng với câu chuyện về những sinh viên trẻ đầy tham vọng ở một ngôi trường hư cấu mang tên  Kirin Art High School, Dream High đã giới thiệu đến khán giả các ngôi sao lớn nhất của JYP Entertainment, những ngôi đang và sắp nổi tiếng, cũng như những bản thân người sáng tạo ra bộ phim là Bae Yong JoonPark Jin Young.


Jimmy Jung thú nhận: "Có rất nhiều ý kiến tiêu cực về bộ phim này trước khi nó được phát sóng. Diễn viên thì toàn là các ca sĩ thần tượng và thành viên các ban nhạc, nhiều người còn chưa từng đóng phim trước đây. Mọi người đều cười nhạo dự án này. Nhưng sau đó, khi nó bắt đầu phát sóng, thì mọi người lại thực sự thích nó. Rating của nó đã tăng lên, và bây giờ là quán quân trong bảng xếp hạng những bộ phim phát sóng cùng giờ. Mọi người đã thực sự ngạc nhiên".  Trên thực tế, bất chấp những định kiến của mọi người, việc ca sĩ tham gia vào phim truyền hình là một công thức cũ, JYP Entertainment đã có được bài học với ngôi sao quốc tế Rain của họ. Rain đóng trong ba bộ phim truyền hình khi anh lần đầu tiên đến với công ty, trong đó nổi tiếng nhất là Full House. Bộ phim đã trở thành hit trên toàn châu Á và giúp thúc đẩy chàng ca sĩ trẻ lên đến cấp độ cao hơn.


Jimmy Jung cho biết: "Thông qua 3 bộ phim truyền hình của Rain, tôi đã học được rằng truyền hình là một công cụ quảng cáo tuyệt vời. Hiện có rất nhiều cái gọi là sao "Hallyu" tại Hàn Quốc, nhưng so với những ngôi sao chỉ có diễn xuất, thì các ngôi sao vừa biết diễn xuất, vừa giỏi ca hát và nhảy có một vị thế mạnh mẽ hơn. Với Rain, chiến lược của chúng tôi là đồng bộ việc phát hành các phim truyền hình của anh ấy với việc phát hành album của Rain tại mỗi nước. Sau đó anh đi đến nước đó, xuất hiện trên các chương trình tự giới thiệu và giải trí. Mục đích cơ bản của Dream High là chúng tôi sẽ làm điều đó một lần nữa".

Kể từ khi Dream High bắt đầu phát sóng vào ngày 03/01 trên KBS, rating của phim đã tăng dần lên, bây giờ đã đứng đầu với mức rating 17,2% toàn quốc, và hơn 20% ở Seoul. Ngoài rating cao ra, nhạc nền của bộ phim đã có ba single thành hit, đó là những single do Park Jin Young, IU, Sunye từ Wonder Girls trình bày. Nhưng các biện pháp để bộ phim thực sự thành công sẽ được thực hiện như thế nào ở nước ngoài, đó là một câu hỏi lớn. Dream High có thể công chiếu tại Nhật Bản vào tháng 8 (mặc dù chưa công bố trên đài truyền hình nào), và KBS đã bán các bộ phim truyền hình cho Đài Loan, Singapore, Việt Nam và Campuchia, cùng với lời hứa sẽ còn nhiều vùng lãnh thổ hơn để tới.


Kể về kế hoạch tương lai tại JYP Entertainment, Jimmy Jung cười nói: "Tất nhiên chúng tôi sẽ làm điều đó một lần nữa. Park Jin Young và tôi đang có kế hoạch làm một bộ phim trong năm nay, cũng có chủ đề âm nhạc. Nhưng lần này sẽ không có nhiều người trẻ trong đó, chúng tôi đang có kế hoạch mời một số tên tuổi lớn".

Thông tin về một bộ phim Dream High khác cũng từng được KBS tiết lộ: "Từ khi chúng tôi bắt đầu chiếu bộ phim School trong năm 1999, một số bộ phim truyền hình khác về đề tài học sinh như Boys Over Flowers, God of Study, và bây giờ là Dream High đều thu về những nhận xét khả quan. Là một kênh truyền hình công cộng, chúng tôi xác định cần phải duy trì các thể loại phim truyền hình dành cho teen, vì vậy chúng tôi có kế hoạch sản xuất một bộ phim truyền hình khác tương tự như phần 2 của Dream High trong năm tới". Công ty sản xuất Hollim & CJ Media cũng tiết lộ kế hoạch tương tự. Một đại diện cho biết: "Chúng tôi đã có kinh nghiệm sản xuất khá thành công qua Dream High, do đó, các ý kiến về việc sản xuất phần 2 khá tích cực. Tuy nhiên, đây là một vấn đề phải được thảo luận ngay từ khi ban đầu, thậm chí ngay sau khi Dream High kết thúc. Ngay cả nếu tạo ra một bộ phim truyền hình tương tự như Dream High, chúng tôi cũng cần nghĩ xem có nên gọi nó là Dream High nữa không”.


Tập 16 và là tập cuối cùng của Dream High sẽ được phát sóng vào tối ngày 28/2. Thế nhưng mới đây, Park Jin Young, nhà sản xuất kiêm diễn viên trong Dream High, đã đăng một bức ảnh tiết lộ một cảnh trong tập cuối của bộ phim. Trên trang Twitter của mình, Park Jin Young viết: "Liệu hình ảnh này có làm cho bạn muốn xem tập 16 không?" Trong bức ảnh, Park Jin Young mặc trang phục của một đầu bếp, tay cầm chiếc hộp kim loại đựng thức ăn đi giao hàng cho một nhà hàng Trung Quốc. Ông dường như đang bị hai sĩ quan cảnh sát lấy hết sức lôi ra ngoài, một người là Woo Young của 2PM và người kia là Jia của missA. Ngoài ra ở phía sau, Suzy đang đứng với gương mặt chiến thắng rất dễ thương.



Sau khi bức ảnh được phát hành, cư dân mạng hết sức tò mò và bối rối, họ viết: "Đây là hình lộ nội dung à?" "Tại sao Jason lại là một sĩ quan cảnh sát?" "Park Jin Young đã làm điều gì sai ư?" Nhiều báo chí cho rằng có thể bức ảnh đưa ra một số gợi ý bộ phim sẽ kết thúc thế nào. Woo Young, với vai một ca sĩ tài năng, mặc bộ trang phục sĩ quan cảnh sát có thể có nghĩa là anh đã từ bỏ ước mơ của mình trở thanh một ca sĩ hàng đầu chăng?





Sau bức ảnh của Park Jin Young, đến lượt Eunjung của T-ara tiết lộ ảnh trong tập cuối của Dream High. Hình ảnh của cô cho thấy cô đứng cạnh các nhân viên cứu hỏa 2AM, Fei (missA) và ngay cả với "thầy" Park Jin Young của cô, và một số bức ảnh khác với các bạn diễn trong Dream High. Cô nàng viết trên Twitter: "2AM đã biến thành lính cứu hỏa, và nữ doanh nhân Fei (missA). Thầy Yang Jin Man đã thành lập một nhà hàng Trung Quốc".  Tất cả sẽ chờ khán giả vào tối mai lúc 10 giờ (giờ Hàn quốc), với tập cuối cùng của Dream High.