Điện ảnh Việt một năm khởi sắc... vừa phải

Việt Nữ, Theo 00:00 21/12/2011

Cùng nhìn lại màn ảnh rộng Việt năm 2011 và tìm ra danh tính những “kẻ chiếm thế thượng phong”.

Màn ảnh rộng Việt trong năm qua có tương đối nhiều điểm mới: đề tài mới, gương mặt mới, ngay cả các yếu tố cũ cũng tích cực “F5” chính mình… Tất cả những cái mới đều táo bạo đến mức… giật gân, biến màn ảnh thành một “chiến trường ác liệt”. Nếu chỉ nhìn bề nổi thì có vẻ 2011 là một năm Việt Nam có nhiều khởi sắc trong lĩnh vực phim ảnh. 

Thế nhưng liệu dấu ấn mà những bộ phim ra rạp để lại trong lòng khán giả có thật sâu sắc? Liệu có phải mọi sự đổi mới đều thành công và những cái cũ đều thất thế? Nhân những ngày cuối năm, hãy cùng chúng mình điểm lại những sự kiện nổi bật nhất trên thị trường điện ảnh Việt thời gian vừa qua nhé!

"Giữa hai thế giới"

Nổi bật trong năm qua có thể thấy chính là sự xuất hiện nhiều đề tài điện ảnh mới đầy táo bạo - những đề tài mà một năm trước đây khi nhắc đến thì cả người làm phim lẫn người xem đều ái ngại - như: kinh dị, đồng tính, viễn tưởng, sử thi… Ái ngại ở đây có khá nhiều l‎ý do: đồng tính ngại dư luận xã hội, kinh dị ngại… duyệt phim, viễn tưởng, sử thi ngại sức mình làm không tới…


"Cột mốc 23" 

Những dự án phim kinh dị, kỳ bí được công bố ồ ạt: Lời nguyền Huyết Ngải, Bẫy cấp 3, Giữa hai thế giới, Cột mốc 23, Ngôi nhà trong hẻm… Dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ mình Giữa hai thế giới ra mắt trót lọt, tuy bị “dập” không nhẹ. Các dự án Lời nguyền Huyết Ngải, Cột mốc 23 đều hẹn tới hẹn lui ngày ra mắt vì nhiều l‎ý do mà chủ yếu là rắc rối ở khâu kiểm duyệt. Thậm chí có tin Bẫy cấp 3 đang phải… dựng lại toàn bộ vì không được cơ quan kiểm duyệt thông qua. 

"Bẫy cấp 3"

Mặt khác, khán giả cũng lộ rõ sự “hồi hộp” về chất lượng các phim chưa ra mắt thuộc thể loại này. Bởi lẽ, những phim từng ra rạp đều khiến khán giả cảm thấy kinh dị vì không có gì ngoài… nhạt-nhẽo-kinh-dị!


"Ngôi nhà trong hẻm"

Đồng tính là đề tài tạo điểm nhấn cho làng phim Việt trong thời điểm gần cuối năm - tháng 10, 11. Việc ra mắt liên tiếp hai bộ phim khai thác đề tài đồng tính: Hot boy nổi loạnCảm hứng hoàn hảo khiến dư luận dậy sóng. Thực tế, đồng tính từng xuất hiện trong phim Việt một thời gian khá dài trước đây. Nhưng việc dồn tâm huyết và… dũng khí làm một bộ phim hẳn hoi, “zoom” thẳng vào thế giới thứ 3 và quảng bá nó rộng rãi trong cộng đồng thì vẫn là việc hết sức mới mẻ mà chỉ năm 2011 mới có. 

"Cảm hứng hoàn hảo"

Ở “trận đấu đối kháng” này, kết quả thắng – thua đã quá rõ ràng. Trong khi Hot boy nổi loạn liên tục xuất ngoại tham dự các Liên hoan phim và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn lẫn sự đồng cảm từ khán giả thì Cảm hứng hoàn hảo lại bị xếp vào hàng “thảm họa phim Việt”. Nhưng cho dù thành công hay thất bại, những bộ phim đồng tính này đã góp phần thay đổi một quan điểm xã hội – định kiến về giới tính thứ 3.

"Hot boy nổi loạn" hoàn thành sứ mệnh xoa dịu định kiến của xã hội về đồng tính.

Tuy nhiên, bất chấp sự “nổi loạn” của phim đồng tính hay sự xuất hiện rầm rộ của phim kinh dị, kỳ bí… trong năm qua, Long Ruồi vẫn chiếm thế thượng phong từ phản hồi của khán giả đến doanh thu phòng vé. Điều này cho thấy, dù có xuất hiện nhiều xu hướng làm phim mới thì công thức cũ mèm “tình cảm + hành động + hài” vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của khán giả yêu điện ảnh Việt Nam. Thế nhưng, nếu so sánh Long Ruồi với “đàn anh” cùng “cha đẻ” Charlie Nguyễn - Để mai tính thì Long Ruồi vẫn bị chê là... kém hay. Thành công của Long Ruồi đã chứng minh sức mạnh của phim tình cảm hài trên màn ảnh rộng, tuy nhiên cũng để lộ phần nào sự xuống dốc của điện ảnh nước nhà năm 2011 so với năm 2010.

"Long Ruồi" vẫn không thoát khỏi cái bóng của "Để mai tính"


Dù sao chăng nữa, có vẻ vẫn hơi sớm để đưa ra một khẳng định chắc nịch khi còn tới hai phim điện ảnh Việt sắp sửa ra mắt trong mùa phim Giáng Sinh này: Hoán đổi thân xácTối nay 8 giờ. Cả hai phim đều đang được khán giả trông đợi bởi cùng thuộc thể loại hài nhẹ nhàng. Đặc biệt, Hoán đổi thân xác còn thuộc dòng phim viễn tưởng mới mẻ. Trong năm nay, khán giả Việt đang “thèm” lắm “gia vị lạ” như này!

"Hoán đổi thân xác" thuộc thể loại viễn tưởng - hài sẽ ra mắt vào dịp Giáng Sinh này.


Những dự án phim điện ảnh còn “rớt” lại từ năm 2011 sẽ “xông rạp” năm 2012: Cột mốc 23 (có thể sẽ ra mắt sớm vào cuối năm 2011), Lời nguyền Huyết Ngải, Bẫy cấp 3… Đó là chưa kể đến những tác phẩm hiện đang cực hot, hứa hẹn sẽ "đại náo" các rạp chiếu mùa phim Tết Nguyên Đán: Thiên mệnh anh hùng, Cưới ngay kẻo lỡ, Hello Cô Ba, Ngôi nhà trong hẻm… 

"Lời nguyền Huyết Ngải"

Với quyết tâm từ các nhà làm phim, vốn đầu tư mạnh tay vào các dự án gần đây (Thiên mệnh anh hùng) và sự trở lại của những tên tuổi sáng giá (đạo diễn Victor Vũ, Charlie Nguyễn, diễn viên Hoài Linh, Thành Lộc, Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Lương Thế Thành…), lẫn sự xuất hiện của những gương mặt mới ấn tượng (Midu, Vân Trang, Khương Ngọc…), khán giả hoàn toàn có cơ sở để hy vọng vào một tương lai tươi sáng của phim Việt trong năm 2012.


"Thiên mệnh anh hùng" - hy vọng lớn của làng phim Việt trong năm 2012.